Tờ the Sun loan tin, Chelsea đang sẵn sàng mở ra một cơ hội để Sheva quay về Milan vào tháng Giêng, tất nhiên, chỉ là một hợp đồng cho mượn. Cùng ngày với tin này, báo chí Tây Ban Nha cũng loan tin Chelsea muốn mang về thêm một ngôi sao tấn công hàng đầu nữa: David Villa.
Nếu tin này là chính xác, có thể nói rằng Mourinho đã mất kiên nhẫn với tiền đạo người Ukraine. Nếu quy bàn thắng thành tiền, Chelsea đã tốn đến 10 triệu bảng Anh cho một bàn thắng của anh, một cái giá quá đắt.
Vợ của Sheva - người mẫu Kristin - là người đóng vai trò rất lớn khiến Sheva sang Anh. Bây giờ chính cô lại nói rằng mình cảm thấy ngột ngạt tại Luân Đôn. Cô nói 2 đứa con nhỏ của 2 người cảm thấy không thoải mái và việc quay về Italy - nơi Sheva đã sống trong 7 năm - là một liệu pháp tốt để giảm áp lực cho chúng. Tuy nhiên, Chủ tịch Abramovich chắc chắn là không đồng ý để Sheva rời Chelsea vĩnh viễn vì ông vẫn hy vọng rằng Sheva sẽ quay về mùa bóng mới và tái chứng tỏ giá trị của mình.
Cũng theo tờ the Sun, David Villa sẽ là một cái tên xứng đáng để thay thế Sheva trong nửa mùa bóng này. Nhưng có vẻ Valencia đang quyết tâm giữ ngôi sao sáng nhất của mình. Chủ tịch Valencia Juan Soler nói: "Chúng tôi không hề có ý định gì để bán Villa hết. Nhưng nếu có một CLB nào đó thích thú, họ có thể ngồi xuống và đàm phán về giá chuyển nhượng của anh ta - 100 triệu bảng Anh".
Có vẻ như tiền không phải là một vấn đề đối với Abramovich, nhưng 100 triệu bảng cho một cầu thủ quả là quá lớn. Đến nay, hợp đồng đắt giá nhất của Chelsea vẫn là... Sheva – 30 triệu bảng. Từ Milan, các quan chức của họ đã cho biết mình sẵn sàng giang rộng vòng tay đón Sheva quay về cũng như trả nốt 6 tháng lương kếch sù 130.000 bảng một tuần cho anh.
Từ đây đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông còn 2 tháng nữa. Có vẻ như Milan đã nhớ những bàn thắng của Sheva lắm rồi.