Cụ thể, trong chuyến tham quan sân bóng được xây từ năm 1884 này, một người đàn ông đã mất tích, khiến ban quản lý CLB Liverpool phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát vùng Merseyside để di tản toàn bộ du khách, nhân viên… đến một địa điểm khác.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng khẳng định SVĐ Anfield đã an toàn, sẵn sàng cho trận đấu trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn Bóng đá Anh, giữa chủ nhà Liverpool và CLB Bournemouth vào rạng sáng mai 29-10 (giờ Việt Nam).
Tuy nhiên, một cảnh sát tham gia cuộc tìm kiếm cho hay, các lực lượng chức năng đã không tìm thấy người đàn ông nói trên trong khu vực sân vận động.
“Các quan chức của CLB cho rằng việc không tìm thấy bất kỳ ai khả nghi trong khu vực chứng minh rằng sân Anfield an toàn”, nhân viên cảnh sát này nói.