"Rơm... tặc"

NDO - Người ta đã nói nhiều về lâm tặc, hải tặc, tin tặc, đinh tặc... nhưng gần đây lại có thêm hiểm họa rơm tặc. Mức sống của nông dân được cải thiện nhanh, làng quê đã ngói hóa, hầu như không còn nhà lợp rơm rạ. Nhiều hộ gia đình đã sử dụng bếp ga, bếp điện, lò vi sóng. Những hộ khó khăn cũng không dùng rơm rạ mà thay bằng các chất đốt khác ít khói bụi hơn. Ðến vụ thu hoạch, người ta đưa máy ra đồng, tuốt thóc mang về còn rơm rạ thì tiện đâu bỏ đó.

Sau mỗi vụ lúa, rơm lại tràn ngập, đống to, đống nhỏ vung vãi khắp nơi. Trời mưa, rơm làm mặt đường không thoát nước nhanh nên luôn nhầy nhụa, nhớp nháp. Rơm thối nhũn thành lớp bùn sền sệt bốc mùi hôi thối. Trời nắng, rơm đang phân hủy, khô thành bụi, theo gió bay tứ tung. Rơm tràn xuống kênh mương cản hoặc chặn dòng chảy gây úng ngập. Rơm nổi lều bều, thối rữa trên kênh rạch, hồ, ao, đầm nuôi cá... làm các loại thủy sản không thể sống nổi. Dọc tỉnh lộ 421B từ thị trấn Quốc Oai đi Xuân Mai (Hà Nội), đoạn qua cánh đồng bốn xã Thạch Thán, Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Cấn Hữu đâu cũng thấy rơm. Rơm mới gặt, rơm nửa khô nửa ướt, rơm thối đang lên men bốc hơi nghi ngút, thậm chí cả rơm của mùa trước chưa phân hủy hết, lẫn lộn chồng chất lên nhau. Mới nâng cấp chưa nghiệm thu, mặt đường rải nhựa phẳng lỳ, bóng loáng, người ta chất rơm ra giữa đường. Xe thô sơ phải lách sang hai bên mép đường mà đi, còn các loại ô-tô muốn vượt phải dừng xe mà... dọn rơm. Gạch đá chèn máy, tuốt lúa xong không được dọn đi, rơm phủ lên trên đã gây nhiều tai nạn. Rơm cháy dọc đường, đống này lan sang đống khác, lúc âm ỉ, khi bùng lên, ngày này sang đêm khác, làm lớp nhựa mặt đường chảy trơ lớp đá lỗ chỗ. Thời tiết hanh khô gặp gió to các đám cháy rơm lan khắp đồng gây hư hỏng, cháy vỏ bọc hoặc đứt cáp viễn thông, đường dây trung thế tải điện, lều quán ngoài đồng. Công ty đang xây dựng đường phải điều máy gạt rơm xuống ruộng tránh công trình xuống cấp trước khi bàn giao, nhưng ngày hôm sau rơm lại được chất lên đường để đốt. Khó chịu nhất vẫn là khói bụi. Tàn rơm còn đang cháy dở gặp gió to bay lơ lửng khắp nơi, nguy cơ gây hỏa hoạn rất lớn. Khói cay xè bay vào làng xóm, trường học, trạm y tế... Những mái nhà ven làng phủ lớp dày tro và bụi. Khói làm cay mắt, giảm tầm nhìn, nhiễu loạn phương hướng người điều khiển các phương tiện giao thông.

Hiểm họa từ rơm xem ra còn nguy hại hơn cả đinh tặc.