"Mua láng giềng gần"

NDO - Hai nhà bà Thoan và ông Ðính vốn là hàng xóm thân tình, có bát canh ngon, qua lối mòn bưng cho nhau. Xâm xẩm tối, trẻ nhà bà Thoan tan trường chưa có ai đón, ông Ðính sai cháu đi đón giúp. Bà Ðính bị ốm dịp giáp Tết, bánh chưng chưa gói được, bà Thoan mau mắn sang giúp từ nửa đêm, kịp cho nồi bánh sôi vào sáng ba mươi... 

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như con trai cả bà Thoan không đi làm ăn xa nữa. Anh về làm ăn tại nhà, nấu rượu, nuôi lợn, thả gà. Việc làm ăn ngày một khá giả, tiếp tục tăng quy mô chăn nuôi.  Oái oăm thay, đàn gà cả trăm con thường chạy lung tung, bới rau, chạy cả vào xó bếp nhà ông Ðính. Mùi phân lợn, phân gà, nước thải bã rượu từ nông trại mỗi ngày một nồng nặc. Ban đầu, con ông Ðính còn trông đuổi gà, mua nước hoa xịt cho át bớt xú uế. Về sau anh ý kiến với mẹ con bà Thoan, rồi đến tai trưởng khu. Trưởng khu đến phân giải mấy lần chẳng ai chịu ai. Hai nhà mâu thuẫn từ đấy.

Con trai bà Thoan cho rằng, nhà ông Ðính làm không ra nên ghen ăn tức ở, cố tình xả nước thải chảy qua ngõ nhà ông Ðính, lại còn mua gạch về xây tường rào ngăn cách, bên trên cắm mảnh chai để chống trộm. Con, cháu nhà ông Ðính, ngày cũng như đêm thường ra đầu vườn nói cạnh khóe. Hai nhà luôn để ý, xét nét nhau, không khí thật ngột ngạt. Chỉ có ba người già, vợ chồng ông Ðính và bà Thoan chẳng biết ngả theo bên nào, thở dài thườn thượt.

Chuyện xích mích cứ kéo dài, đỉnh điểm là cái đận triển khai làm đường bê-tông quanh khu. Ông Ðính được bà con bầu phụ trách việc vận động quyên góp, quản lý tiền và vật liệu. Hôm đến nhà bà Thoan, anh con trai không những không ủng hộ lại còn có lời nói, hành vi xúc phạm danh dự ông Ðính. Con cháu hai nhà được đà đẩy mâu thuẫn lên cao, xô sát, suýt gây đổ máu. Ông Ðính  mất ăn mất ngủ, qua mấy đêm mà  mặt mày hốc hác.

Chiều hôm ấy, cháu nội ông Ðính đi học về thấy năm con gà chọi choai choai đỏ đang bới rau ở góc vườn. Bốn năm đứa con, cháu ông xúm lại, biết là gà của nhà bà Thoan xổng vườn, ra ngoài đường rồi vào nhầm cổng, chúng hè nhau làm thịt cho bõ ghét. Ông Ðính vừa kịp phát hiện, ngăn lại và bắt nhốt vào bu, rồi cùng với đứa cháu nội xách sang nhà bà Thoan. Con trai bà Thoan vốn tưởng gà bị mất trộm, đang ra ngẩn vào ngơ thì bất ngờ nhận lại gà, lúng túng nói chẳng nên lời.

Tối hôm sau, cơm nước xong, mẹ con, bà cháu bà Thoan  cùng sang nhà ông Ðính, cảm ơn về việc đàn gà và nhân thể mong ông bà Ðính bỏ qua những điều không phải trước đây. Anh con trai tặng ông Ðính chai mật ong, cân hà thủ ô đã nghiền bột,  rồi vui vẻ góp tiền làm đường.  Bà Thoan cũng nói về dự định của con trai sẽ đầu tư khoảng ba chục triệu xây bể phốt tự hoại, vừa xử lý phân, nước thải gà, lợn, vừa lấy khí gas nấu, lại làm sạch môi trường... Bà bảo: "Bây giờ mới thấm thía câu ca các cụ: Bán anh em xa, mua láng giềng gần".