Frank Rijkaard công nhận rằng, mình đang cảm thấy hơi "ớn lạnh" khi nghe đến cái tên Chelsea, người dân Catalan đầy kiêu hãnh chắc cũng có cảm giác như vậy dù với bản tính của họ, những lời tuyên bố kiểu như "Không có gì ngăn nổi bước Barca" vẫn nhan nhản xuất hiện càng lúc càng nhiều trên các mặt báo.
Rít một hơi thuốc thật dài, ông HLV người Hà Lan nói với âm lượng khá nhỏ với cánh phóng viên: "Tôi đang cố lấy lại sự cân bằng. Thực sự đến thời điểm trước khi trận đấu này diễn ra, tôi mới biết rằng, mình không có được sự tự tin 100% vào chiến thắng của đội nhà". Thắng lợi 2-0 trước Real Mallorca giúp Barca củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Liga với 7 điểm nhiều hơn Real Madrid và suy cho cùng, bóng đá Liga trước nay vẫn tự coi là "khắc tinh" của những đội bóng xứ sương mù, nhưng kể từ sau sự xuất hiện của Abramovich và Mourinho, châu Âu đã phải nghĩ lại. "Tôi đang cố giữ cho mình luôn ở trạng thái cân bằng, tôi nói như vậy chắc các bạn hiểu ý tôi?", Rijkaard tiếp lời, “Tôi đã ở đây 20 tháng và coi như cũng đã có được một vài thành công. Liga khác hẳn với Champions League và vòng loại trực tiếp không thể giống với vòng đấu bảng".
Thêm một hơi thuốc nữa, đúng là tâm trạng của Rijkaard không được tốt, chẳng phải bởi những lời chỉ trích mà báo chí Tây Ban Nha làm rùm beng sau trận Barca để thua Atletico Madrid. Lo lắng, đương nhiên là ngoài Chelsea thì làm gì có đội bóng nào có thể khiến Rijkaard phải tỏ rõ tâm trạng của mình đến như vậy. Với Real Madrid, Barca đã tạo ra được khoảng cách vừa dủ để người dân Catalan yên tâm nhưng với Chelsea thì không. Rijkaard có đủ năng lực, vật lực để đội bóng của mình hoàn thành cả hai mục tiêu hàng đầu mùa bóng năm nay. HLV người Hà Lan có tám tuần để nghiên cứu kỹ càng về đối thủ chỉ trong 90 phút đêm mai tại Nou Camp nhưng Rijkaard rút lại được những gì ngoài lời tuyên bố rất không cứng cáp một chút nào. "Tôi có linh cảm trận đấu này sẽ diễn ra theo chiều hướng giống như trận Barca để thua Real Madrid ngay trên sân nhà hồi tháng 12-2003. Lúc đó, tôi mới đã bắt đầu công việc của mình 6 tháng và báo chí chỉ trích tôi rất nhiều. Họ nói rằng, tôi đã bố trí một sơ đồ chiến thuật yếu ớt, thiếu tính chiến đấu nhưng đó cũng là điều để tôi làm tốt hơn trong trận đấu này”.
| Frank Rijkaard Sinh ngày 30-8-1962 Nơi sinh: Amsterdam (Hà Lan) Sự nghiệp cầu thủ: Ajax, Real Zaragizam Milan, Ajax. Số lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan: 73 Danh hiệu: Vô địch Hà Lan: 1982, 1983, 1985, 1994, 1995; Cúp Quốc gia Hà Lan: 1983, 1986, 1987; Vô địch Italia: 1992, 1993, 1987; Cúp C2 châu Âu: 1988; Cúp C1: 1989, 1990; Champions League: 1995; Vô địch châu Âu: 1988. Sự nghiệp HLV: HLV trưởng đội tuyển Hà Lan: 1998-2000; Sparta Rotterdam 2001-02; Barcelona 2003 -… Danh hiệu: Thứ Ba Euro 2000 Jose Mourinho Sinh ngày 26-1-1963 Nơi sinh: Setubal (Bồ Đào Nha) Sự nghiệp cầu thủ: Belenenses, Rio Ave, Sesimbra Sự nghiệp HLV: HLV đội trẻ Vitoria Setubal, trợ lý HLV tại CLB Estrela Amabora, trợ lý cho Bobby Robson tại Sporting Lisbon, Porto, Barcelona, HLV Benfica (2000), Leira (2001), Porto (2002-2004), Chelsea (2004 - …) Danh hiệu: Vô địch Bồ Đào Nha 2003, 2004, Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha 2003, UEFA Cup 2003, Champions League 2004. |
Người hâm mộ cũng như báo chí xứ Catalan muốn ông Rijkaard nói nhiều về Chelsea nhưng HLV người Hà Lan lại làm điều ngược lại, kiệm lời trước những câu hỏi về đối thủ mà các phóng viên đặt ra. "Tôi đã xem họ chơi trong thời gian vừa qua. Chelsea đã tiến bộ rất nhiều cả về mặt lối chơi cũng như bản lĩnh", Rijkaard châm tiếp một điếu trước nữa chỉ ngay sau khi điếu trước cháy hết, ông thực sự đang nghĩ gì về Chelsea dưới thời HLV Mourinho? "Chelsea là một đội bóng mạnh, rất mạnh...", Rijkaard chỉ nói ra cái điều mà ai cũng có thể nói ra được còn những gì thực sự diễn ra trong đầu HLV 43 tuổi này chắc chỉ bộc lộ tại Nou Camp đêm 22-2. Rijkaard hơn người đồng nghiệp của mình đúng 1 tuổi, ông cũng có sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng hơn nhiều nhưng trên cương vị HLV, đúng như Mourinho đã nói: "Trong tay ông ấy chỉ là con số 0, còn tôi, tôi có rất nhiều trong công việc huấn luyện".
"Tôi chưa đối diện với Mourinho bao giờ, chỉ nhìn thấy ông ấy trên TV và trên báo, ông ấy nhận được sự quan tâm rất nhiều từ phía báo chí Tây Ban Nha bởi đã có lúc ông ấy đã từng làm việc ở sân Nou Camp". Điều mà Rijkaard nói ra cũng chính là điều mà Barca phải lo sợ. Mourinho thuộc từng ngõ ngách của sân Nou Camp và hiểu Barca chẳng kém Rijkaard là bao nhiêu, kinh nghiệm đó của Mourinho khiến Riikaard căng thẳng cũng là điều dễ hiểu vì trước đây, đã có lần ông miêu tả trận đấu này là "cuộc chơi trí tuệ" cân não. Khuôn mặt Riikaard chỉ giãn ra khi nghe một vài ví dụ mà các nhà báo đưa ra về Chelsea. Không có tiền vệ người Hà Lan, Arjen Robben, Rijkaard trút được một phần gánh lo nhưng Mourinho thì không như vậy. Phát biểu với các phóng viên, HLV người Bồ Đào Nha cho rằng: “Rijkaard và đội bóng của ông ấy đang chịu áp lực chiến thắng rất lớn. Đó chính là bất lợi của họ và ngay cả việc được đá trên sân nhà trong trận lượt đi cũng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của họ. Barca có lợi thế ở Nou Camp nhưng chúng tôi lại là đội được lựa chọn cách chơi, ưu thế của Chelsea không nhỏ. Thầy trò Rijkaard sẽ thấy, chúng tôi có thể làm gì".
Mourinho đã từng nói rồi thực hiện được những điều mình đã nói, Rijkaard dù không thành công như Mourinho nhưng thời điểm này, người Hà Lan lại yếu thế hơn trong cuộc đấu... "võ mồm”. Một kiểu "diễn biến hòa bình" trong bóng đá hiện đại không chỉ giúp... báo chí bán chạy hơn mà còn khiến cho kẻ yếu thế trong cuộc chơi kiểu này mất đi sự hăng hái, tự tin trước giờ bóng lăn. Mourinho đúng là cáo già còn Rijkaard, câu trả lời sẽ có vào đêm mai.