Trái với những thông tin trước trận đấu, các cầu thủ chủ chốt của Real Madrid như G. Bale, Benzema và Ronaldo đều thay nhau có mặt trong cuộc so tài này. “Quỷ đỏ” nước Anh chơi khá tự tin và chủ động những phút đầu trận. Tuy nhiên, với bản lĩnh, kinh nghiệm của mình, các cầu thủ Real Madrid chơi hiệu quả hơn. Casemiro và Isco đã trừng phạt sự non nớt của hàng phòng ngự Man United ở các phút 24 và 52.
Lukaku gỡ 1-2 cho Man United ở phút 62 nhưng chừng đó không đủ để đội bóng thành Manchester có thể lội ngược dòng thành công. Ngoài bàn thắng từ pha đá bồi của mình sau cú sút căng của Matic bị thủ môn K. Navas đẩy ra, tân binh Lukaku chơi khá tệ trận đấu này. Trong số các bản hợp đồng mới của Man United, chỉ Matic là chứng tỏ được giá trị của mình.
Trận thua Real Madrid có lẽ không quá thất vọng đối với Man United, mà có thể là bài học tốt để thầy trò HLV J. Mourinho bước vào mùa giải mới dự đoán sẽ vô cùng quyết liệt.