Vẫn hình ảnh ăn mừng chiến thắng chẳng giống ai của tay vợt xứ bò tót: quẳng vợt, ngã lăn ra sân rồi lao thẳng lên khán đài, ôm hôn thắm thiết người thân khi cú đánh cuối cùng của Mariano Puerta không qua lưới để đem lại chiến thắng chung cuộc 3-1 (6-7, 6-3, 6-1, 7-5) cho chàng trai trẻ Nadal quả cảm. Trong phút chốc Nadal trở thành người hùng của xứ sở bò tót và thu hút được rất nhiều sự quan tâm của báo chí, đặc biệt là tại quê hương Tây Ban Nha của anh. Cùng với tấm hình Nadal bắt tay vua Juan Carlos được đưa lên trang chủ của tờ AS với dòng tít “Espana tiene dos Reyes” (Tây Ban Nha có hai vị vua). Còn Marca ca ngợi; “Anh là tất cả, Nadal, ông vua của sân đất nện”.
Sau chức vô địch giải Monte Carlo Masters mới đây, Nadal thực sự khẳng định anh có sức mạnh của một tài năng đặc biệt dù mới 19 tuổi nhờ lợi thế thuận tay trái của mình. Là hạt giống đứng thứ 5 thế giới, nhưng lại là tay vợt thuận tay trái có thứ bậc cao nhất thế giới hiện nay, Nadal xứng đáng lên ngôi ở Paris. Thế giới từng biết đến những nhà vô địch "tay trái" nổi tiếng như Rod Laver, John McEnroe, Jimmy Connors nhưng điều đó đã trở thành dĩ vãng. Giờ đây, sau khoảng thời gian khá lâu, ông hoàng "tay trái" mới đã xuất hiện, mang tên Rafael Nadal.
Chính tay vợt số một thế giới Roger Federer, người đã bại trận dưới tay của ông Vua trẻ Nadal tại bán kết Roland Garros đã thừa nhận: "Những cú đánh bóng bằng tay trái của Nadal có sức mạnh như ngọn tên lửa khiến cho anh dễ dàng trở thành người điểu khiển trận đấu. Ngay cả khi đang chạy, anh ấy vẫn có thể đánh xoáy bóng hiểm hóc”.
Nadal đã trở thành tay vợt đầu tiên, kể từ năm 1982, giành chức vô địch Pháp Mở rộng ngay trong lần đầu tham dự giải (người gần đây nhất thực hiện kỳ tích này là Mats Wilander). Ngoài ra, những khán giả mộ điệu của Roland Garros 2005 còn được chứng kiến trận đấu tranh chức vô địch đơn nam Pháp Mở rộng đầu tiên giữa hai tay vợt đều thuận tay trái kể từ năm 1946. Còn nếu tính chung các giải Grand Slam, trận chung kết tương tự cũng đã cách nay 7 năm (chung kết giải Úc mở rộng 1998 giữa Petr Korda và Marcelo Rios).
Không phải là người chiến thắng, song những màn trình diễn đầy ấn tượng của Mariano Puerta đã chứng tỏ được rằng anh không phải hạng xoàng. Dù phải thi đấu với chấn thương ở bắp đùi phải, và hoàn toàn vô danh trước khi Pháp mở rộng khai mạc nhưng tay vợt đến từ Argentina đã nhiều phen khiến Nadal luống cuống và phải trổ hết “ngón nghề”. Vậy nên, dù không thể giữ danh hiệu ở lại với người Argentina, Puerta vẫn có quyền tự hào với những gì mình đã thể hiện.
Tuy nhiên, lợi thế thuận tay trái cùng với kinh nghiệm từ những trận chung kết ở Indian Wells và Rome đã được Rafa phát huy đúng lúc. Có thể khẳng định rằng, Nadal đã tìm được một đối thủ thực sự ở giải đấu này. Nhận xét về đối thủ của mình, Nadal cho biết: "Mariano đã chơi rất xuất sắc, di chuyển nhanh nhẹn và khéo léo. Mariano là đối thủ khó khăn nhất của tôi trong suốt cả giải đấu. Và tôi hạnh phúc khi chiến thắng anh ấy trong một trận chung kết không thể nào quên. Có lẽ chiến thắng mà tôi có được phần nào cũng là nhờ thần may mắn đã mỉm cười với tôi". Đây là chiến thắng thứ 24 liên tiếp của Nadal kể từ đầu năm, tất cả đều trên mặt sân đất nện.
Sau khi nhận Cup Nadal đã sung sướng nói: "Thật bất ngờ khi tôi lại trở thành nhà vô địch Pháp Mở rộng. Trước đây tôi vẫn nghĩ vô địch Wimbledon tuyệt vời hơn là Roland Garros, nhưng giờ thì tôi đã hiểu được rằng mặt sân đất nện quan trọng như thế nào đối với một tay vợt muốn khẳng định vị trí của mình trong làng quần vợt nam thế giới".