Ra mắt tập thơ tuyển chọn của nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu

NDO - Sáng 27/9, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu, ra mắt tập Thơ tuyển chọn của nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu.
0:00 / 0:00
0:00
Bìa tập Thơ Nguyễn Văn Hiếu.
Bìa tập Thơ Nguyễn Văn Hiếu.

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1945, tại Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Hậu cần. Ông nhập ngũ năm 1965, công tác và chiến đấu ở Binh đoàn Trường Sơn (Đ559), Tổng cục Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng.

Đến nay, ông xuất bản nhiều tập thơ và nhận được không ít giải thưởng văn học nghệ thuật như: Tặng thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2002 với tác phẩm “Tiếng gõ giao mùa”; Giải thưởng Tài hoa trẻ năm 1999 (chùm thơ Hóa thạch, Màu xanh con gái); Giải Nhì cuộc thi thơ báo Tài hoa trẻ 2001-2002 (chùm thơ Rượu, Sương khói, Người đẹp Tây hồ); Giải Nhì cuộc thi thơ Báo Người Hà Nội năm 2000 bài thơ Đưa em về; Giải thưởng văn học 5 năm Bộ Quốc phòng 1999-2014 cho tập thơ Cánh buồm heo may; Giải thưởng cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội 2008-2009.

Tập Thơ Nguyễn Văn Hiếu (tái bản lần thứ nhất, Nhà xuất bản Văn học cấp phép) dày gần 400 trang với gần 300 bài thơ được tuyển chọn từ kho tàng thơ của ông. Mỗi tác phẩm là những vần thơ mang theo tâm hồn nhạy cảm, những chiêm nghiệm, thăng trầm trong cuộc đời của chính tác giả.

Ra mắt tập thơ tuyển chọn của nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu ảnh 1

Nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ trong chương trình.

Bên cạnh đó, những tác phẩm trong tập thơ cũng chứa đựng tình yêu quê hương, trách nhiệm với gia đình, với Tổ quốc của nhà thơ. Ngoài ra, tập thơ còn tập hợp những bài viết của các nhà phê bình, nhà văn, nhà thơ,.. về thơ Nguyễn Văn Hiếu trên các trang báo về văn học nghệ thuật.

Trong lời tựa phần đầu cuốn sách, nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng, dù viết về gì thì tâm hồn nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu vẫn khắc khoải một niềm thương. “Nó đánh thức trong anh những hoài niệm, những mất mát, những chiêm nghiệm. Đối với một kẻ xa quê như anh, quê hương vừa là nơi đi, vừa là nơi đến. Chính vì thế anh vừa cho ta biết nỗi vật vã của lòng anh vừa cho ta biết tiếng nấc của tâm hồn anh đối với làng”.

Chính những vần thơ viết từ trái tim người lính có gần 40 năm binh nghiệp, tin rằng tác phẩm sẽ chạm đến trái tim của nhiều độc giả yêu thơ.

Tại chương trình, các khách mời tham dự cũng đã có những chia sẻ, cảm nghĩ về tập Thơ Nguyễn Văn Hiếu. Nhà văn Nguyễn Trường nhận xét: "Thơ ông dùng cảnh để che tình, như lấy mây che bớt vầng trăng, càng làm cho trăng sáng lung linh". Cũng tại chương trình, các nhà văn, nhà thơ cũng đã có dịp giao lưu, chia sẻ về tình yêu đối với thơ văn.