Ðây là lời yêu thương bằng những giai điệu âm nhạc của các nhạc sĩ và cũng là của những người lính gửi tới đồng đội của mình nơi đảo xa, đang ngày đêm canh gác, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp nguyên trước đây là một sĩ quan Quân đội chuyển ngành. Chị hiện phụ trách biên tập âm nhạc Ðài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Còn nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn đồng thời cũng là một Ðại tá- tiến sĩ khoa học, Phó Giám đốc Viện 175.
Âm hưởng chung của những ca khúc trong an-bum là lời tự tình yêu thương cùng những sẻ chia với sự gian khổ, hy sinh và các khó khăn mà những người lính đảo đang phải đương đầu để có một Trường Sa căng tràn sức sống và vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Hầu hết những ca khúc trong an-bum được viết hưởng ứng "Cuộc thi sáng tác ca khúc về biển, đảo quê hương" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân phát động, trong đó có nhiều bài được phổ từ những bài thơ hay về Trường Sa như: Lính đảo đợi mưa (Trần Ðăng Khoa), Nếu em không yêu lính Hải Quân, Nỗi lòng gửi anh (Ðoàn Hoài Trung), Mùa xuân nơi Trường Sa (Nguyễn Hữu Quý), Ðảo đứng canh (Lê Thị Mây), Với Trường Sa (Hồ Tĩnh Tâm), Ước ao ngày hiến chương (Nguyễn Tiến Bình), Sức sống Trường Sa, Giữa trùng khơi sóng (Ðoàn Vũ Vinh), Nhớ đêm Trường Sa (Thanh Yến), Ðảo chân mây (Nguyễn Hồng Oanh)... Trong đó, có hai ca khúc tác giả tự viết cả nhạc và lời. Ðó là Nghe em hát ở Trường Sa của Quỳnh Hợp sáng tác từ năm 1988 và Phút lặng im trên biển, tác phẩm mới mà nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn vừa sáng tác ngay sau chuyến công tác Trường Sa.
An-bum Trường Sa giữa trùng khơi sóng có sự tham gia của nhiều giọng ca trẻ đang được yêu thích như: Hà Anh Tuấn, Cao Thái Sơn, Trang Nhung, Khánh Ngọc, Hoàng Hải Ðăng, Trần Hồng Kiệt, Diệu Hiền, Lâm Minh Huy, Minh Nghĩa... cùng sự thể hiện của các nhóm nhạc B.O.M, Artista. An-bum sẽ mang đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc cùng những sẻ chia sâu đậm với những người lính đảo qua những ca khúc vừa rộn ràng, tươi trẻ, vừa trữ tình, thoáng đạt vừa thiết tha, sâu lắng...