Quảng Ninh triệt phá một đường dây buôn bán ma túy lớn

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn do Cấn Việt Phương cầm đầu, bắt giữ 18 bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt với một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 12 bánh heroin.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi từ khâu cất giấu đến tiêu thụ. Ma túy được vận chuyển từ các tỉnh Tây Bắc về xuôi, tỏa đi Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh và vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua bán hơn 100 bánh heroin.

Qua nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (CSÐTTPMT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một nhóm đối tượng quê ở Hà Tây buôn heroin chuyên nghiệp, hoạt động thời gian dài trên địa bàn.

Ðáng chú ý, nhiều đối tượng có quan hệ anh em họ hàng, cho nên hoạt động của đường dây rất khép kín. Heroin được giấu trong xe khách vận chuyển từ các tỉnh Tây Bắc đến thị xã Móng Cái tiêu thụ. Phải mất hơn hai năm vất vả đeo bám, các trinh sát mới dựng lên bộ mặt đen của các đối tượng cũng như quy luật hoạt động của chúng.

Sinh ra trong một gia đình nền nếp ở Thạch Thất (Hà Tây), những tưởng Phương cùng các em sẽ học hành tử tế, trở thành người lương thiện. Tuy nhiên, vòng xoáy ma túy đã đảo lộn tất cả. Sau khi xuất ngũ Phương về nhà làm nghề thợ xây.

Trong những ngày tháng rỗi việc, Phương thỉnh thoảng sang thăm chị gái lấy chồng ở Trung Quốc và bắt đầu làm quen với ma túy. Siêu lợi nhuận của món hàng này khiến anh ta mê mẩn, nảy sinh ý định thiết lập đường dây buôn bán ma túy. Phương dòm dẫm lên những "mỏ hàng trắng" vùng giáp biên Sơn La tìm mối.

Chỉ mất ít ngày, Phương đã bắt mối được với đại gia "hàng trắng" là hai cha con Sồng A Vàng và Giàng A Páo, đều trú tại bản CoLoóng (Mộc Châu, Sơn La). Bọn chúng thỏa thuận, mỗi khi cần hàng Phương sẽ thông báo để Vàng và Páo gom hàng, bán cho Phương rồi vận chuyển về xuôi.

Chuyến hàng đầu tiên trót lọt, Phương đã kiếm được vài chục triệu đồng. "Mua tận gốc, bán tận ngọn", những món lời đã làm Phương lóa mắt, đẩy anh em mình vào con đường tội lỗi, lao vào những chuyến hàng heroin điên cuồng. Phương rỉ tai bảo, chỉ có con đường này mới nhanh giàu, lại nhàn thân nên chẳng ai biết sợ, lao vào xách mang, buôn bán heroin như con thiêu thân.

Ðội ngũ đệ tử của Phương chiêu nạp chính là anh em thân tín, do vậy, hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng đường dây sẽ bị lộ và chẳng may tên nào bị bắt cũng chấp nhận hy sinh, chẳng bao giờ khai báo ra đồng bọn.

Mỗi khi hàng tiêu thụ hết, anh em Phương lại thay nhau lên Sơn La kiếm "hàng". Sau khi nhận tiền đặt cọc mua heroin, bố con Vàng, Páo lại xuyên rừng, qua biên giới lấy hàng, và quay trở về giao cho anh em Phương. Nguồn hàng khá sẵn, giá mềm, hàng chất lượng nên tiêu thụ khá mạnh. Các phi vụ giao hàng diễn ra rất chóng vánh. Phương điều khiển đường dây ma túy này hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt.

Quy luật giao nhận hàng luôn thay đổi và yếu tố bí mật luôn được đặt hàng đầu. Bản thân Phương rất quỷ quyệt, mọi hoạt động buôn bán ma túy, sinh hoạt đều không theo quy luật. Rút kinh nghiệm từ những lần ngược lên Tây Bắc lấy hàng, Phương đã chỉ cho đàn em những quái chiêu vận chuyển "hàng" rất tinh vi, xảo quyệt. Heroin được giấu ở những nơi ít ai ngờ tới như trong mũ bảo hiểm xe máy. Mỗi chiếc mũ có thể giấu tới một bánh heroin hay giấu trong đế giày thậm chí được nhét vào các khe cửa kính của xe khách. Phương còn phòng xa đến nỗi sử dụng hơn 10 chiếc sim điện thoại di động, mỗi chiếc giao dịc với một đối tượng.

Chỉ cần có dấu hiệu nghi vấn, bất thường ở tất cả các khâu, giao nhận, vận chuyển, hàng lập tức được tẩu tán. Khi công an đánh mạnh, Phương còn chỉ đạo đội ngũ đàn em "án binh bất động", đợi lúc lắng dịu mới tiếp tục hoạt động.

Không chỉ lấy "hàng" của Páo, bọn chúng còn móc nối với nhiều đầu mối khác để đề phòng khi khan hàng và luôn có sẵn tung ra bỏ mối cho các mối hàng ở Hà Nội, Quảng Ninh, Móng Cái... Buôn ma túy đã lột xác một anh thợ xây thành một đại gia giàu có nhất vùng.

Nhiều người lầm tưởng rằng, Phương trúng quả từ dịch vụ kinh doanh vận tải nhưng thực tế, đó chỉ là vỏ bọc ngụy trang còn món lời từ những chuyến hàng trắng với hàng trăm bánh heroin khủng khiếp hơn rất nhiều. Kiếm tiền quá dễ dàng, sau mỗi chuyến hàng trót lọt, anh em Phương và đồng bọn lại đốt tiền trong những canh bạc thâu đêm, hay những trận chơi "hết mình" tại nhà hàng, khách sạn...

Ðúng dịp ngày lễ 1-5 vừa qua, những tưởng lực lượng phòng, chống ma túy sẽ lơ là, không kiểm soát chặt chẽ như mọi khi, Phương quyết định cất vó chuyến hàng lớn. Khoảng 8 giờ sáng, khi bọn chúng chuẩn bị giao hàng, tổ công tác đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ, bắt giữ Cấn Việt Phương và Cấn Văn Tân, thu hai bánh heroin được giấu rất tinh vi trong đế giày.

Cùng ngày, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ nhóm đối tượng Nguyễn Văn Tuần và Cấn Văn Bắc cũng trú tại huyện Thạch Thất (Hà Tây), thu giữ một số tang vật có liên quan. Phương khai, tối 29-5, Phương cùng hai tên khác đi giày chứa heroin ra thị xã Móng Cái. Sau khi gặp gỡ người mua hàng, bọn chúng hẹn điểm giao hàng tại khu vực Bãi Cháy, TP Hạ Long vào trưa hôm sau. Ðánh hơi thấy có dấu hiệu bất ổn, chúng lại tiếp tục thay đổi địa điểm giao hàng tại Bãi Cháy. Nhưng hành vi buôn ma túy của chúng đã bị lật tẩy.

Mở rộng điều tra, các tinh sát đã tóm gọn hàng loạt đầu mối cung cấp hàng cho anh em Phương ở các tỉnh Tây Bắc là bố con Giàng A Páo và Sồng A Vàng trú tại bản CoLoóng, Mộc Châu, Sơn La; Hàng A Chú ở bản Pa Co (Mai Châu, Hòa Bình); Ðỗ Văn Chông ở Tân Sơn, Mai Châu và Nguyễn Quốc Lâm ở thị trấn Mộc Châu (Sơn La) thu một bánh heroin và năm thỏi mìn.

Các phương án bắt giữ được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, đề phòng khả năng bọn chúng manh động chống cự. Hàng loạt đại lý lớn tiêu thụ "hàng" của anh em Phương cũng đã sập bẫy, gồm Ðào Khánh Tùng ở phường Ngọc Khánh, Ba Ðình; Nguyễn Văn Tân ở phố Ngọc Hà; Nguyễn Thành Ðức ở phường Ngọc Lâm, Long Biên (Hà Nội), thu một khẩu súng K54, hai súng săn; Cấn Văn Toàn và Cấn Văn Thắng đều trú tại xã Kim Quan (Thạch Thất, Hà Tây).

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm