Một tòa án ở Anh hôm qua ra phán quyết khẳng định Ronald Maddison, binh sĩ thuộc Không lực Hoàng gia Anh, đã chết năm 1953 ở tuổi 20 do 200 miligram chất độc sarin dính vào quân phục. Điều đáng nói là Maddison, khi đóng quân tại căn cứ quân sự Pordon Down (Tây Nam nước Anh), đã bị "lừa" tham gia vào vụ thử sarin mà anh tưởng là một cuộc thử nghiệm vô hại.
Trong khi đó, cuộc điều tra đầu tiên năm 1953 (được tiến hành bí mật để "bảo đảm an ninh quốc gia") lại kết luận rằng Maddison chết là do tai nạn bất ngờ. Như vậy, phán quyết mới của tòa án mở ra khả năng Bộ Quốc phòng Anh (MOD) có thể bị kiện vì không chỉ Maddison mà hàng trăm quân nhân ở Pordom Down đã tham gia các vụ thử nghiệm sarin nằm trong chương trình nghiên cứu các chất hóa học và sinh học kéo dài 50 năm (bắt đầu từ 1939) của MOD.