Phim Drum giành giải nhất liên hoan phim châu Phi Fespaco

Bộ phim Nam Phi Drum của đạo diễn Zola Maseko đã đoạt giải nhất liên hoan phim danh giá nhất châu Phi Fespaco 2005 diễn ra tại Burkina Faso.

Nhân vật chính trong phim Drum là nhà báo Henry Nxumalo do nam diễn viên Taye Diggs người Mỹ gốc Phi thủ vai, thích uống rượu, hay bông đùa và tán gái. Nhiều cảnh quay đã tái hiện lại các câu lạc bộ nhạc Jazz và các quán bar vào những năm 50 của thế kỷ trước. Bài phóng sự mà H. Nxumalo theo đuổi đã buộc nhà báo quả cảm này phải mạo hiểm đương đầu với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid để bóc trần tính tàn bạo của nó.

Phát biểu tại lễ trao giải, đạo diễn Z. Maseko nói: “Đây là niềm vinh dự dành cho người dân Nam Phi – cho sự nhanh chóng vượt qua nỗi đau của họ sau khi phải trải qua một trong những chế độ tàn ác nhất trong thế kỷ trước”.

Đạo diễn Z. Maseko (ảnh bên) được trao giải Ngựa vàng và khoản tiền mặt trị giá 20 nghìn USD.

Bộ phim Ma-rốc La Chambre Noire của đạo diễn Hassan Benjelloun được trao giải nhì, nói về các cuộc tra tấn và các hình phạt tù tại Ma-rốc vào những năm 70 của thế kỷ trước, dựa trên những câu chuyện có thật trong cuốn sách Phòng Đen (The Black Room) của nhà văn Jaouad Mdidech.

Phim hài Tasuma Le Feu của đạo diễn Kollo Sanon nhận giải ba. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cựu quân nhân cao tuổi có tên là Tasuma, từng tham gia chiến đấu cho nước Pháp nhưng vẫn chưa được trả lương hưu.

Tuyệt vọng với việc phải chờ đợi, Tasuma đã bắt giữ một quan chức địa phương làm con tin và buộc quan chức này gửi thư tới Tổng thống Pháp, Tướng Charles de Gaulle - người mà Tasuma không hề biết là đã qua đời từ lâu.

Tại liên hoan phim Fespaco lần này, có 20 phim tham gia.

Cho đến nay, Drum là phim tiếng Anh thứ hai giành giải nhất liên hoan phim Fespaco kể từ khi bộ phim Ghana Heritage Africa của đạo diễn  Kwaw Ansah giành giải năm 1989.

Có thể bạn quan tâm