Phim chiếu rạp mùa Tết Bính Ngọ: Cuộc cạnh tranh gay gắt

Bốn bộ phim Việt “Thỏ ơi!!”, “Báu vật trời cho”, “Mùi Phở” và “Nhà ba tôi một phòng” hiện đang giữ 4 vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng doanh thu. Và mặc dù “Thỏ ơi!!” có số doanh thu rất cao, bỏ xa 3 phim còn lại, nhưng cuộc đua tranh của cả 4 đang tạo nên bầu không khí hết sức hấp dẫn trong các rạp chiếu mùa Tết năm nay.

“Thỏ ơi!!”,bộ phim hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt Nam. (Ảnh: Galaxy Studio)
“Thỏ ơi!!”,bộ phim hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt Nam. (Ảnh: Galaxy Studio)

Nếu như mọi năm, những phim nào dự kiến ra mắt vào dịp đầu năm thường sẽ “né” bởi sức nóng của các bộ phim của Trấn Thành thì năm nay có tới 4 phim cùng công chiếu vào dịp Tết. Mỗi phim một vẻ, mỗi phim một chiến dịch truyền thông và hướng tiếp cận khán giả riêng, và mặc dù phim của Trấn Thành vẫn đứng đầu về doanh thu nhưng những cuộc cạnh tranh gay gắt trên các nền tảng mạng xã hội đã khiến cho cuộc đua trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Ra phim mùa Tết từ 4 năm nay đã là một “điểm hẹn” của Trấn Thành, với tư cách nhà sản xuất và đạo diễn. Mỗi năm một phim, hầu hết đều lấy đề tài tình cảm gia đình, từ “Bố già”, “Nhà Bà Nữ” cho đến “Mai”, Trấn Thành đã chứng tỏ mình không còn là một đạo diễn “ăn may” khi khán giả đến xem phim anh vì tò mò. Ở năm đầu tiên có thể là “tò mò” muốn biết phim của Trấn Thành hay, dở thế nào, nhưng ở những năm sau, khán giả đều tò mò muốn biết anh làm gì khác với năm trước.

“Thỏ ơi!!” là bước thử nghiệm mới của Trấn Thành sau “Bộ tứ báo thủ” không được thành công như 3 phim trước đó. “Thỏ ơi!!” năm nay mang màu sắc của phim giật gân, kết hợp với tình cảm. Điểm đặc biệt nhất của “Thỏ ơi!!” là sự góp mặt của dàn diễn viên hầu hết là “tay ngang” và đều là các ca sĩ nổi tiếng như Lyly, Văn Mai Hương, rapper Pháo. Sự mới mẻ này của “Thỏ ơi!!” đã thực sự làm bùng nổ thị trường điện ảnh trong nước ngay những ngày đầu năm.

Không chỉ dẫn đầu ngoài rạp chiếu, “Thỏ ơi!!” còn “chiếm sóng” nhiều nhất các nền tảng mạng xã hội khi kéo theo các cuộc tranh cãi không dứt về chất lượng, gu phim, diễn xuất, cũng như cách kể chuyện của đạo diễn. Không thể phủ nhận chính sức nóng của “Thỏ ơi!!” đã góp phần khiến cho bầu không khí phim Tết trở nên vô cùng sôi động.

bauvat1.jpg
Phim “Báu vật trời cho”.

Được đánh giá cao trong mùa phim Tết năm nay là “Báu vật trời cho”, phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Với câu chuyện ở mức vừa phải, có đủ cả hồi hộp, tình cảm, gia đình, cả hài hước, “Báu vật trời cho” như một món ăn tròn vị trong dịp Tết. Câu chuyện không quá xuất sắc, nhưng cách tìm tòi của đạo diễn, cùng diễn xuất của dàn diễn viên đã đẩy phim lên mức được ghi nhận là “hài lòng” với nhiều khán giả.

Phim ghi dấu ấn sự kết hợp trở lại của bộ đôi Tuấn Trần-Phương Anh Đào sau “bom tấn” “Mai”, với những màn thể hiện hài hước và kịch tính. Phim còn có sự góp mặt của Võ Tấn Phát và đặc biệt là Quách Ngọc Ngoan trong một vai diễn hoàn toàn khác với những hình ảnh quen thuộc của anh trước khi tạm xa màn bạc.

muipho.jpg
Phim "Mùi Phở".

“Mùi Phở” cũng là một tác phẩm đầu tay khác của đạo diễn Minh Beta. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên cả nam và bắc như Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Thanh Hiền, các diễn viên Hà Hương, Thu Trang, Thanh Hương… và đặc biệt là sự xuất hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hinh. “Mùi Phở” được đánh giá là phù hợp với khán giả gia đình, với các lứa tuổi đa dạng. Mặc dù nhiều khán giả nhận xét, phim còn mang tính chất “kịch” hay “hài Tết”, nhưng không thể phủ nhận sức hút của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hinh góp phần đẩy “Mùi Phở” không bị lép vế quá trong cuộc đua phòng vé dịp Tết.

nhabatoi.jpg
Phim “Nhà ba tôi một phòng”.

“Nhà ba tôi một phòng” ghi dấu ấn sự trở lại của Trường Giang trong vai trò đạo diễn. Cũng giống như Trấn Thành, anh nhận nhiều khen chê trái chiều cho bộ phim. “Nhà ba tôi một phòng” có mô-típ cũ, an toàn và cách kể chuyện bị đánh giá là không mới mẻ, thậm chí còn lặp lại. Tuy nhiên, sức hút của Trường Giang cùng những diễn viên khách mời trong đó có HIEUTHUHAI. “Nhà ba tôi một phòng” hiện đang giữ mức doanh thu hơn 88 tỷ đồng.

doanhthu.jpg
Doanh thu các phim Top đầu từ ngày 17 đến 22/2 của Box Office Việt Nam.

Cuộc đua của 4 bộ phim Tết đã góp phần làm cho thị trường phim đầu năm trở nên sôi động hơn nhiều so với các năm trước. Theo thông tin từ Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập tại thị trường điện ảnh trong nước, doanh thu trong 6 ngày của phim Tết đạt mức 409,4 tỷ đồng, trong đó các phim dẫn đầu bảng xếp hạng đều có doanh thu vượt năm 2025.

Thống kê tính đến 13 giờ ngày 24/2 cho thấy, “Báu vật trời cho” đã vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu theo ngày, với hơn 3,4 tỷ đồng. “Nhà ba tôi một phòng” bám sát nút với hơn 3,3 tỷ đồng. “Mùi Phở” tách biệt với vị trí sát sau là phim hoạt hình “Tuyển thủ Dê: Mùi vị chiến thắng” với doanh thu hơn 737 triệu đồng.

Dẫn đầu vẫn là “Thỏ ơi!!” với hơn 15 tỷ đồng và tổng doanh thu từ ngày công chiếu (mùng Một Tết) đến nay là 280 tỷ đồng. Con số doanh thu 300 tỷ đã nằm trong tầm tay với của “Thỏ ơi!!”, và khả năng chinh phục mốc 400 tỷ xem ra cũng không quá nhọc nhằn.

Tuy nhiên, cuối tháng 2 và đầu tháng 3 ghi nhận sự ra mắt của hàng loạt phim Việt mới, như “Nhà mình đi thôi”, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” và đặc biệt là “Tài" của ca sĩ Mỹ Tâm.

Một năm mới đầy bùng nổ với điện ảnh Việt, không chỉ là cuộc đua nóng bỏng ngoài phòng vé, mà còn là sự khẳng định mình trên con đường tìm tòi cái mới, chinh phục khán giả Việt đang ngày càng kỹ tính hơn trong các tiêu chuẩn thưởng thức nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm