Liên hoan phim Cannes lần thứ 58

Phim Bỉ “Đứa trẻ” đoạt giải Cành cọ vàng

Phim Bỉ “Đứa trẻ” đoạt giải Cành cọ vàng

Bộ phim "Đứa trẻ" của cặp đạo diễn anh em người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne (ảnh bên) đã giành giải "Cành cọ vàng", giải thưởng cao quý nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 58 diễn ra bên một bờ biển ở miền nam nước Pháp.

Bộ phim nói về một tên trộm 20 tuổi phải bán đứa con trai của mình khi bỗng nhiên bị lâm vào hoàn cảnh đối mặt với trách nhiệm làm cha. Theo ban giám khảo, bộ phim "Đứa trẻ" đã xuất sắc vượt qua 20 bộ phim khác được lựa chọn dự thi của các nhà làm phim châu Á, châu Âu và châu Mỹ, để giành giải thưởng giá trị nhất này. Đây là lần thứ hai bộ phim của cặp đạo diễn anh em người Bỉ này đoạt giải thưởng "Cành cọ vàng", sau sáu năm bộ phim "Hoa hồng" do họ đạo diễn đoạt giải.

Giải thưởng lớn "Grand prix" được trao cho đạo diễn người Mỹ Jim Jarmusch với phim "Những cánh hoa tàn" do ngôi sao điện ảnh Bill Murray trong vai một người đàn ông hào hoa phong nhã đi tìm cậu con trai mà ông ta chưa bao giờ biết là mình có.

Ngoài hai giải thưởng cao nhất trên, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Hanna Laslo, người Israel trong phim "Vùng Tự do" của đạo diễn cùng quốc tịch Amos Gitai.

Giải nam diễn viên xuất sắc nhất đã thuộc về Tommy Lee Jones, người Mỹ trong bộ phim "Ba lần mai táng", do chính ông đạo diễn.

Giải thưởng kịch bản phim hay nhất cũng thuộc về phim "Ba lần mai táng" của nhà văn người Mexico Guillermo Arriaga.

Giải thưởng của ban giám khảo đã thuộc về bộ phim "Giấc mơ Thượng hải" do đạo diễn Vương Tiểu Soái người Trung Quốc dàn dựng.

Không khí của Liên hoan phim Cannes năm nay khởi sắc hơn với những đề tài mới mẻ và những hợp đồng mua bán phim lên tới hàng trăm triệu USD. Theo nhận định của các nhà quan sát, liên hoan phim lần thứ 58 mang tính cạnh tranh quyết liệt bởi trong lịch sử liên hoan phim Cannes, chưa bao giờ có số lượng phim tham gia lớn đến như vậy: 1540 phim truyện của 97 nước đăng ký dự thi.

Có thể bạn quan tâm