Ông Út "hút đinh"

Hơn 3 năm nay, ông Hà Văn Út điều khiển xe hút đinh tự chế đi tìm hút các mảnh kim loại vụn rơi rớt trên các tuyến đường giúp người dân chạy xe gắn máy an tâm hơn khi lưu thông.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Út lái xe tự chế hút đinh trên Quốc lộ 91, tỉnh An Giang.
Ông Út lái xe tự chế hút đinh trên Quốc lộ 91, tỉnh An Giang.

Ông Hà Văn Út, 52 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa làm bảo vệ ở một trường trung học cơ sở ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Vợ ông mở quán nhỏ bán cà-phê tại nhà, con trai lớn thì làm nghề sửa xe gắn máy, người con gái đang học đại học.

Cuộc sống vẫn còn bao lo toan nhưng ông Út vẫn trích phần tiền lương, thu nhập ít ỏi của mình để mua sắt thép tự chế ra chiếc xe hút đinh nho nhỏ. Khi rảnh, ông lại chạy xe hút đinh rà theo các con đường để tìm hút các mảnh vụn kim loại. Những vật sắc nhọn này khi đã ghim vào bánh xe gắn máy sẽ đâm thủng vỏ (lốp), có thể gây ra tai nạn giao thông cho người điều khiển phương tiện.

Ông Út chứng kiến nhiều việc như vậy nên ông nghĩ, nếu chế ra chiếc máy rà hút sắt vụn sẽ giúp người chạy xe gắn máy giảm được rủi ro, hạn chế được phần nào tai nạn giao thông. Nghĩ là làm, sau nhiều lần phác họa, ông Út đã chế một thùng kéo nhỏ gọn có gắn 2 bánh xe. Phía trước và sau thùng kéo ông lắp 2 giàn nam châm để hút các mảnh kim loại vụn.

Ông Út dùng xe honda để kéo thùng phía sau và cứ thế chạy dọc theo các tỉnh lộ, Quốc lộ 91 hút đinh, cọng thép, sắt vụn... Mỗi ngày ông chạy loanh quanh khu vực huyện Châu Phú. Dịp cuối tuần nhiều thời gian rảnh, ông đến các huyện xa như Châu Thành, Phú Tân, hoặc tận khu vực biên giới Tây Nam như huyện Tri Tôn, An Phú, thị xã Tịnh Biên, Tân Châu, thành phố Châu Đốc.

"Mỗi chuyến chạy xe về tôi tháo gỡ từ giàn nam châm vài ký ốc vít, mạt sắt, đinh, kẽm... và đem xử lý hết, những vật sắc nhọn bé tí trên đường như vậy chứ lỡ đâm thủng bánh xe phương tiện đang lưu thông tốc độ cao thì gây ra tai nạn với hậu quả khó lường.

Cứ nghĩ như vậy mà tôi chế ra chiếc xe hút đinh này, mong giúp bà con tham gia giao thông hạn chế rủi ro, an toàn hơn", ông Út tâm sự. Nhiều người thấy ông Út làm việc thiện nguyện vì cộng đồng nên rất chia sẻ và ủng hộ. "Việc làm của ông Út tuy trông như việc nhỏ, việc bao đồng nhưng phải là người có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng thầm lặng góp nhặt sự bình yên cho cuộc sống thì mới có thể làm được. Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa thì không nhỏ chút nào", nhiều người dân nói về việc làm của ông Út.

Ông Út hóm hỉnh kể: "Chiếc xe gắn giàn nam châm phát ra tiếng lọc cọc khi chạm mặt đường đã thu hút sự tò mò của người dân. Lúc đầu, có người tưởng tôi chạy xe đi nhặt phế liệu bán nên kêu tôi vào chỉ đống sắt vụn, giấy vụn bán rẻ. Nhưng khi nghe tôi giải thích không mua bán, chỉ hút đinh, kim loại vụn rớt trên đường thì người ta mời tôi uống nước, động viên tinh thần. Đó cũng là niềm vui, hạnh phúc của công việc giúp tôi gắn bó suốt mấy năm qua"