EA Guingamp gây choáng váng cho vị khách ngay ở phút đầu, khi tiền đạo Yannis Salibur làm tung lưới O.M. Hậu vệ Guingamp Jeremy Sorbon nhân đôi cách biệt ở phút 59. Nỗ lực đáng kể của đội bóng đến từ thành phố cảng Marseille là khi tiền đạo Florian Thauvin ghi bàn duy nhất cho họ vào phút 78.
HLV trưởng của Olympique Marseille - ông Franck Passi đưa hậu vệ Karim Rekik vào đội hình xuất phát thế chỗ hậu vệ Henri Bedimo đang bị chấn thương. Tiền vệ Saif-Eddine Khaoui cũng được vào sân ngay từ đầu sau màn trình diễn khá tốt ở trận hòa Toulouse.
Bên Guingamp, hậu vệ cánh trái người Brazil Fernando Marcal de Oliveira được HLV trưởng Antoine Kombouaré cho thi đấu ngay từ đầu trận. Đây là lần đầu tiên Fernando được khoác áo Guingamp từ khi rời CLB Benfica chuyển đến nước Pháp theo một hợp đồng cho mượn cầu thủ.
Chủ nhà có màn “chào hỏi” khách ngay ở phút đầu trận đấu khi tiền vệ cánh Marcus Coco mở tốc độ dọc hành lang trái, vượt qua hậu vệ Nhật Bản Hiroki Sakai của O.M, rồi chuyền nhẹ vào vòng cấm cho tiền đạo Yannis Salibur ập vào sút tung lưới thủ thành Yohann Pelé, mở tỷ số.
Sau đó, Yohann Pelé còn có một pha xuất sắc cứu thua khi cản phá được cú sút mạnh của tiền đạo Guingamp Jimmy Briand.
Trong hiệp 1, tiền đạo Gomis bên phía đội khách bỏ lỡ hai cơ hội. Đầu tiên là cú sút xa, nhưng quá nhẹ để thủ thành Karl-Johan Johnsson dễ dàng bắt gọn. Rồi sau đó đón đường chuyền vừa tầm của tiền đạo Bouna Sarr thì Gomis cũng xoay trở chậm chạm nên không ghi được bàn thắng.
Không tận dụng được thời cơ, O.M phải trả giá. Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt vào phút 59 khi tiền đạo Salibur và tiền vệ Lucas Deaux phối hợp ăn ý trước khi Deaux tạo điều kiện thuận lợi cho hậu vệ Sorbon ghi bàn.
Đội khách O.M chỉ gỡ được một bàn, do công của tiền đạo dự bị Florian Thauvin vào phút 79.
Trận đấu được đánh giá là “kẻ tám lạng, người nửa cân” cuối cùng đã mang đến chiến thắng cho đội chủ nhà.
Như vậy, Marseille đã có một khởi đầu mùa giải khá tệ hại với tư cách là một đội mạnh khi chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau hai trận. Sự trở lại O.M của tiền đạo Gomis cũng gây thất vọng không kém khi chân sút từng chơi ở Premier League này không ghi nổi bàn thắng nào vào lưới đội bóng vùng Brittany.
Cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trận đấu là tiền vệ Lucas Deaux của EA Guingamp. Lucas Deaux là một trong những người mới đến vào hè năm nay từ CLB Nantes. Anh đã kiến tạo hai đường chuyền thành bàn cho Guingamp trong hai trận đấu.
Sau chiến thắng trên, EA Guingamp đã leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1.
Kết thúc trận đấu, HLV trưởng CLB Guingamp Antoine Kombouaré phát biểu với giới truyền thông: “Tôi đã thấy hài lòng hơn, thậm chí tôi có thể dùng từ “tự hào”. Chúng tôi đã có một lịch đấu đầy khó khăn với hành trình đến Monaco và phải tiếp đón Marseille nhưng chúng tôi đã có được 4 điểm trước họ. Có số điểm đó trước hai đội mạnh ở giai đoạn đầu của mùa giải là tương đối khả quan”.
Còn HLV trưởng CLB O.M Franck Passi thì cho biết: “Tinh thần của đội bóng là tốt và các cầu thủ của tôi đã chứng tỏ được sự vững vàng khi quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Đây mới chỉ là 2 trận đầu của mùa giải, và tất cả cầu thủ của tôi đều quyết tâm sẽ thi đấu tốt hơn”.
Kết quả các trận khác cùng lượt đấu cuối vòng hai Ligue 1
Vào đêm qua, trên sân Công viên các hoàng tử, nhà đương kim vô địch PSG đã giành thắng lợi 3-0 trước FC Metz mới lên Ligue 1 sau một mùa giải phải chơi ở Ligue 2.
Các học trò của HLV Unai Emery đã tặng thầy mình một món quà ý nghĩa bằng một thắng lợi ở trận đấu đầu tiên ông HLV trưởng người Tây Ban Nha ngồi trên băng ghế huấn luyện trên sân nhà.
Sau hai trận toàn thắng, PSG vượt lên chiếm vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp.
CLB vừa có chiến thắng ở Europa League là AS Saint-Etienne cũng vừa đánh bại Montpellier Hérault SC với tỷ số 3-1 trên sân nhà vào đêm qua. Cùng với 3 điểm có được, Saint-Etienne xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Ligue 1.