Năm nay, theo các chuyên gia, nhà văn người Kenya Ngugi Wa Thiong'o là cái tên sáng giá nhất của Nobel Văn học. Thế nhưng ngay cả dự đoán này cũng không làm nguội bớt đi sự háo hức chờ đợi của của người yêu văn Murakami ở Nhật. Cứ tháng 10 hằng năm, họ lại chờ đợi và hy vọng nhà văn yêu quý của mình được xướng danh tại buổi công bố vào 1 giờ chiều nay (giờ Thụy Điển) sau khi chiếc phong bì được mở ra. Năm ngoái, người Nhật đã bị sốc không hề nhẹ khi nhạc sĩ, ca sĩ người Mỹ Bob Dylan được vinh danh với giải thưởng này.
Murakami là một trong những nhà văn lớn của thế giới. Ông đã có hàng chục tác phẩm, truyện ngắn và tác phẩm phi hư cấu được bạn đọc trên toàn thế giới yêu thích. Ông bắt đầu thu hút sự chú ý của giới văn chương từ năm 1987 với cuốn tiểu thuyết mang tên một bài hát của ban nhạc Beatles: “Rừng Na Uy” và sau đó, hai cuốn “Biên niên ký chim vặn dây cót” và “1Q804” đều nhận được những đánh giá cao. Thế nhưng, cho đến nay, các tác phẩm của ông dường như vẫn đứng ngoài tầm ngắm của hội đồng xét duyệt giải Nobel.
Năm nay, các fan của ông lại tiếp tục nuôi hy vọng. “Đối với tôi, điều thực sự khiến Murakami xứng đáng giành giải Nobel là việc ông ấy đã tạo nên một dòng văn học dành cho tất cả mọi người trên thế giới” – GS Matthew Strecher, một đồng nghiệp của Murakami tại ĐH Sophia ở Tokyo chia sẻ.
“Murakami có thể sử dụng lối viết rất đơn giản để tạo ra một câu chuyện mà bất kỳ người đọc nào cũng cảm thấy gần gũi và dễ đọc, dễ dàng nắm bắt cho dù kiến thức của họ có ở mức nào” - GS Strecher nói. GS cũng khẳng định rằng, người Nhật hầu hết đều dự đoán và cầu mong cho nhà văn của mình giành giải. “Chúng tôi rất háo hức với những dự đoán về giải Nobel. Ai cũng nhắc đến Nobel Văn học chuẩn bị công bố với vẻ rất phấn khích. Đây là một cơ hội lớn. Trước đây, không phải tất cả bạn đọc ở Nhật đều “phát cuồng” với Murakami, ít nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho đến khi ông là một ứng viên cho giải Nobel, từ đó mọi người bắt đầu đổ xô tìm hiểu và đọc về ông”.
Vào cuối những năm 1970, Haruki Murakami sống ở trung tâm của Sendagaya, vùng ngoại ô Tokyo, ông làm chủ một quán bar chuyên trình diễn nhạc jazz lấy tên là Peter Cat (được đặt tên theo con mèo cưng thủa thơ ấu của ông).
Hồi đó, ông thường rẽ vào một hiệu sách và tán gẫu với chủ cửa hàng, ông Yu Saito. Hiệu sách này giờ đây đã trở thành “đại bản doanh” của CLB những người hâm mộ Murakami. Ông Saito chính là chủ tịch không chính thức của CLB này.
“Tôi không cho rằng Haruki coi giải Nobel là mục đích trong sự nghiệp của mình. Nhưng có lẽ ông ấy nghĩ rằng giải thưởng này sẽ giúp ông ấy gửi thông điệp của mình ra thế giới. Cho nên, nếu được trao giải, tôi nghĩ ông ấy sẽ vô cùng hạnh phúc” – ông Saito chia sẻ.
Ngày hôm nay, ông Saito và đông đảo bạn đọc yêu tác phẩm của Murakami đã tập trung rất sớm tại “đại bản doanh” để cùng ngóng chờ giây phút Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học. Ông Saito hy vọng nếu như giành giải, nhà văn sẽ trở lại thăm hiệu sách nhỏ của ông một lần nữa. “Chúng tôi gặp ông ấy đã rất rất lâu rồi, nhưng tôi tin rằng ông ấy vẫn nhớ tôi. Tôi muốn tự mình bắt tay ông ấy và nói lời chúc mừng”.
Haruki Murakami sinh ngày 12-1-1949, tại Tokyo, là một trong những nhà văn ăn khách nhất Nhật Bản. Các tác phẩm của ông đã được dịch ra 50 thứ tiếng trên thế giới và bán được hàng triệu bản ngoài Nhật Bản. Ông từng giành được nhiều giải thưởng văn học của Nhật Bản và thế giới, như giải Thế giới kỳ ảo (2006), giải Franz Kafka (2006) và giải Jerusalem(2009)… Ngoài viết văn, ông còn dịch nhiều tác phẩm văn học nước ngoài sang tiếng Nhật.