Nước Nga và nỗi ám ảnh tội phạm đầu trọc

Theo hãng tin RIA Novosti, hôm thứ bảy, 10-1, tại công viên ở phía tây bắc thành phố Moscow, những kẻ lạ mặt đã tấn công một người Cameroon, đâm anh này nhiều nhát vào chỗ hiểm. Theo các nhân chứng, nhóm thủ ác gồm ba tên.

Trước đó, hôm thứ sáu, 9-1, sinh viên Việt Nam Tăng Quốc Bình, hiện đang theo học ĐH quốc gia về Quản trị đã qua đời tại bệnh viện do bị đâm vào ngực và bụng. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết, Bình bị đâm gần ga tàu điện ngầm. Nạn nhân đã kịp gọi điện cho bạn và báo tin mình bị những kẻ lạ mặt đâm dao ngay trên phố.

Cơ quan chức năng đã khởi tố cả hai vụ giết người nói trên.

Còn hôm thứ năm, 8-1, một người đàn ông Uzbekistan đã qua đời tại một bệnh viện ở phía nam thành phố Moscow, cũng với những vết đâm trên ngực và lưng.

Theo Cơ quan Nhân quyền ở Moscow chuyên theo dõi các hành vi phân biệt chủng tộc, từ tháng 1 đến 11-2008, đã có 281 vụ tấn công liên quan đến yếu tố hận thù sắc tộc, trong đó 118 người nước ngoài bị thiệt mạng.

Các phiên tòa xét xử loại tội phạm này cũng diễn ra liên tục trên khắp nước Nga.

Ngay hôm qua, chủ nhật 11-1, tại Novosibirsk, thành phố lớn thứ ba nằm ở miền nam nước Nga, đã diễn ra phiên tòa xét xử bốn tên đầu trọc từng dùng gậy bóng chày đánh đến chết một người Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1-2008. Ba trong bốn nghi can đang ở tuổi vị thành niên.

Các công tố viên cho biết chúng còn dùng điện thoại di động để ghi lại quá trình thủ ác. Tại nhà của chúng, người ta tìm thấy những chiếc laptop trang trí hình chữ thập ngoặc và những bài thơ về Đức quốc xã.

Trước đó, giữa tháng 12-2008, Tòa án Yekaterinburg, một thành phố lớn ở miền trung nước Nga, đã tuyên án chín năm tù cho một tên đầu trọc 17 tuổi với tội danh giết người. Cùng với ba thiếu niên khác, tên này đánh đập dã man và đâm nhát dao hạ sát nạn nhân là người Uzbekistan hồi tháng 11-2007.

Cùng thời điểm đó, tòa án Moscow tuyên án từ hai đến 20 năm tù đối với một nhóm gồm bảy tên đầu trọc đã sát hại 19 người nước ngoài và lên kế hoạch 12 vụ sát hại khác trong vòng một năm và đưa các hình ảnh thủ ác lên mạng.

Vụ xét xử gây xôn xao dư luận nước Nga vì nhiều nhẽ. Thứ nhất, hai kẻ cầm đầu - Artur Ryno và Pavel Skachevsky - đều chưa đến 18 tuổi, lĩnh án quá nhẹ - chỉ có 10 năm tù. Các chuyên gia còn nghi ngờ, hai tội phạm vị thành niên này nhận tội đỡ cho những kẻ khác trong nhóm vì án tối đa cho đối tượng vị thành niên theo luật pháp Nga chỉ đến 10 năm tù.

Yếu tố gây sốc thứ hai là nhiều vụ tấn công được nhóm này ra tay ở chỗ có người qua lại nhưng các nhân chứng đã không hành động gì để ngăn chặn tội ác, thậm chí đôi khi còn không cả gọi điện báo cho cảnh sát. Kế hoạch của chúng chỉ bị hỏng đúng một lần, đó là hồi mùa xuân năm 2007 khi chúng sát hại một doanh nhân người Armenia. Các nhân chứng đã gọi điện cho cảnh sát tuần tra và kẻ thủ ác là Skachevsky bị bắt khi tay còn đang vấy máu.

“Thực tế, Ryno và Skachevsky sẽ ra tù khi mới 28 tuổi, còn rất trẻ và chắc chắn chẳng hề ăn năn hối lỗi gì cả, điều này rất đáng lo ngại,” ông Alexander Brod, người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền ở Moscow, phát biểu. “Tôi không ủng hộ án tù nặng đối với những tội phạm vị thành niên nhưng phiên tòa này là một thất bại. Không chỉ vì tội phạm nhận cái án quá nhẹ mà còn vì nó đã không thể làm cho chúng cảm thấy nhục nhã và dư luận phải lo lắng. Đây lẽ ra là một bài học tốt cho xã hội, nhưng nó đã không như vậy.”

Trong suốt phiên tòa, cả Ryno và Skachevsky luôn tỏ vẻ thách thức, thậm chí còn pha trò và thích thú ra mặt khi xem lại những đoạn băng ghi hình tội ác của chúng. Nữ nghi can trong nhóm chịu trách nhiệm ghi hình các vụ thủ ác được tòa án kết luận vô tội. Bốn kẻ khác nhận án cao hơn – từ chín đến 20 năm tù - do đã đến tuổi thành niên.

Phiên tòa cũng không làm hài lòng gia đình các nạn nhân. Điều duy nhất bà góa Marta Abramyan của doanh nhân người Armenia, cảm thấy hài lòng là Ryno và Skachevsky phải bồi thường cho gia đình bà bốn triệu rúp (tương đương 136 nghìn USD). “Tôi không cần tiền. Chúng đã sát hại chồng tôi ngay trước mặt các con tôi. Tại phiên tòa, Skachevsky nói hắn muốn trái đất này chỉ toàn trẻ em mồ côi. Tôi sẽ hiến tiền bồi thường cho trại trẻ mồ côi. Hãy để hắn phải lao động cực nhục để trả món nợ cho trẻ mồ côi đến mãn kiếp.”

Hầu hết nạn nhân của bọn đầu trọc là lao động nhập cư châu Á và châu Phi. Bản thân nước Nga, đang phải đối mặt với nạn thất nghiệp do khủng hoảng tài chính, mới đây đã quyết định giảm cấp phép cho lao động nước ngoài trong năm 2009 từ 3,9 triệu người xuống chỉ còn khoảng 1,9 triệu người.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng thừa nhận, giải pháp này rất hạn chế trong việc giảm số lao động nước ngoài đang có mặt ở Nga, mà theo ông hiện vào khoảng 10 triệu người.

THÁI THANH
Theo Moscow Times và russiaprofile.org

Có thể bạn quan tâm