Nón làng Chuông

NDĐT - “Muốn ăn cơm trắng cá trê / Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông". Theo lời dẫn của câu ca ấy, chúng tôi về làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Người già ở làng kể rằng, đầu thế kỷ XX, ở làng Chuông có ông Hai Cát vào Huế học cách làm nón Huế rồi dạy cho dân làng, làm sống lại nghề nón vốn đang trong tình trạng sa sút.

Nón làng Chuông vào hội. (ảnh: Diệu Ngọc).
Nón làng Chuông vào hội. (ảnh: Diệu Ngọc).

Năm 1930, tại Hội chợ Trường Đấu xảo – Hà Đông, nón làng Chuông của ông Hai Cát được chính quyền sở tại cấp giấy hành nghề. Ông Hai Cát được cấp sáu giấy phép dạy nghề làm nón từ Hà Đông, Hà Nội đến Hải Dương, Hải Phòng.

Người làng Chuông làm nón nhưng vật liệu làm nón được tập hợp từ nhiều vùng của đất nước: Chỉ khâu nón mua từ làng Triều Khúc; vòng nón làm từ tre Hòa Bình, Thanh Hóa; mo tre lót nón từ Yên Bái, Phú Thọ; lá cọ trắng muốt, mỏng tang từ Hương Sơn, Quảng Bình. Chính vì vậy, Hiệp hội Hàng nón thời đó đánh giá rất cao về nón làng Chuông.

Trải qua mấy trăm năm tồn tại, nón làng Chuông không chỉ có mặt tại phiên chợ quê, siêu thị của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài.

Xã Phương Trung hiện có 17 nghìn người, trong đó có hơn hai nghìn người làm nón. Trung bình mỗi ngày, người dân làng Chuông làm được tám nghìn chiếc nón các loại.

Ngoài việc làm nón cung cấp cho nhu cầu trong và ngoài nước, làng Chuông bây giờ đã trở thành một trong những địa chỉ du lịch của Hà Nội. Khách du lịch có thể tham dự Lễ hội Nón làng Chuông được tổ chức 5 năm một lần vào dịp đầu xuân, hoặc đến các phiên chợ tổ chức định kỳ vào các ngày 4, 10, 14, 20, 24, 30 âm lịch hằng tháng. Hằng ngày, khách du lịch có thể đến gia đình chị Hương (một trong những hộ gia đình có công khôi phục thương hiệu nón làng Chuông) để trải nghiệm các công đoạn làm nón từ chọn, vò, sấy là, khâu nón…

Chưa hộ dân nào sống được hoàn toàn bằng nghề làm nón. Vì yêu nghề, muốn giữ nghề cho con cháu mà nhiều hộ dân làm nón. Để nón làng Chuông vươn xa hơn đến mọi vùng miền của đất nước, giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết đến sản phẩm tinh tế của Việt Nam, rất mong chính quyền địa phương và UBND TP Hà Nội đầu tư cơ sở vật chất, lo “đầu ra” ổn định để làng Chuông phát triển thành một trong những trung tâm du lịch làng nghề của vùng châu thổ sông Hồng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Nón làng Chuông ảnh 1

Vò lá là công đoạn đầu tiên để làm nên chiếc nón Chuông. (ảnh: Hà Hồng)

Nón làng Chuông ảnh 2

Lá được nắng khi phơi sẽ có mầu đẹp. (ảnh: Hà Hồng)

Nón làng Chuông ảnh 3

Làm vòng nón. (ảnh: Diệu Ngọc)

Nón làng Chuông ảnh 4

Lợp lá, khâu nón. (ảnh: Diệu Ngọc)

Nón làng Chuông ảnh 5

Nghệ nhân nón lá Nguyễn Thu Hương đang truyền nghề cho lớp trẻ. (ảnh: Diệu Ngọc)

Nón làng Chuông ảnh 6

Nón làng Chuông đi khắp mọi miền đất nước, thậm chí theo chân du khách “xuất ngoại”. (ảnh: Hoàng Chiến)

Nón làng Chuông ảnh 7

Làm duyên cùng nón lá. (ảnh: Hà Hồng)

Nón làng Chuông ảnh 8

Nghệ nhân nón lá Nguyễn Thu Hương với mẫu nón lá lụa do chị tạo ra được khách quốc tế ưa chuộng. (ảnh: Diệu Ngọc)

Nón làng Chuông ảnh 9

Các cô gái làng Chuông với nón thúng quai thao trong Hội thi thổi cơm. (ảnh: Trần Hải)

Nón làng Chuông ảnh 10

Nón làng Chuông trảy hội. (ảnh: Diệu Ngọc)

Nón làng Chuông ảnh 11

Không chỉ che nắng che mưa, nón còn tăng thêm vẻ yêu kiều cho những người phụ nữ. (ảnh: Diệu Ngọc)

Có thể bạn quan tâm