Nói một đằng, làm một nẻo

Chính quyền Mỹ vừa bị Hãng tin Associated Press (AP) của chính nước này tố cáo là đã vi phạm quyền tự do báo chí, khi bí mật thu thập nội dung các cuộc gọi điện thoại của phóng viên hãng AP ở nhiều nơi trên lãnh thổ Mỹ.

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ E.Hon-đơ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của AP G.Pru-ít đã kịch liệt phản đối hành động trên của chính phủ và cho đây là "một hành động xâm nhập lớn và chưa có tiền lệ". Ông đồng thời nêu rõ, việc làm nói trên của Chính phủ Mỹ là "không thể bao biện được bằng mọi lý do". AP cũng yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ trả lại hãng này toàn bộ bản lưu nội dung các cuộc gọi điện thoại và hủy các bản sao. Vụ xâm phạm quyền tự do báo chí không thể chấp nhận nêu trên chắc chắn còn "nóng" trên các phương tiện truyền thông và chưa đi đến "hồi kết" trong một sớm một chiều. Song, nó đã phơi bày sự giả dối của chính quyền Mỹ. Bởi, mới chỉ cách đây ít ngày, với bản báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng nhân quyền trên thế giới, Oa-sinh-tơn còn lớn tiếng rao giảng về "tự do báo chí" và "lên án" tình trạng kiểm duyệt in-tơ-nét chặt chẽ và hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của người dân tại Việt Nam, cũng như một số nước khác.

Thực tế này cho thấy, chính quyền Mỹ "nói một đằng, làm một nẻo".

Có thể bạn quan tâm