Phản ứng trước động thái nêu trên, Áp-ga-ni-xtan khẳng định toàn bộ 88 trường hợp bị giam ở nhà tù quân sự này không gây bất cứ đe dọa nào về mặt an ninh, đồng thời nêu rõ đây là công việc nội bộ của Áp-ga-ni-xtan, các nước khác không có quyền can thiệp.
Đầu tháng 3 năm ngoái, Mỹ và Áp-ga-ni-xtan thỏa thuận bàn giao cho Áp-ga-ni-xtan quyền kiểm soát hơn 3.000 tù nhân tại Ba-gram. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị Mỹ trì hoãn tới cuối tháng 3 do Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai khi đó nói rằng, những tù nhân "vô tội" tại Ba-gram sẽ được phóng thích. Dư luận Áp-ga-ni-xtan lên án Mỹ và cảnh báo, nếu không trả lại nhà tù Ba-gram cho Áp-ga-ni-xtan, quân đội Mỹ sẽ bị xem là "lực lượng chiếm đóng" trên đất Áp-ga-ni-xtan.
Khi quyết định chuyển giao quyền tiếp quản nhà tù Ba-gram cho Áp-ga-ni-xtan, giới chức Oa-sinh-tơn từng tuyên bố, việc bàn giao này giúp "củng cố một Áp-ga-ni-xtan ngày càng tự tin, đủ khả năng và có chủ quyền". Thế nhưng, với những đòi hỏi mới, xem ra Oa-sinh-tơn đang "nói một đằng, làm một nẻo".