Nơi anh về

Nơi anh về chồi biếc đơm hoa
Hoàng hôn tím cánh cò lận đận
Lũy tre xanh sẫm mầu khói bếp
Em dịu dàng buồn tóc gió bay xa.

Nơi anh về chim khách líu lo
Chim sẻ nâu tha rơm vàng kết tổ
Chích chòe hót như từ thời thượng cổ
Hoa bèo tây lúng liếng ban mai.

Nơi anh về hiền hậu lúa ngô khoai
Bao đôi lứa ngân nga, tình tự
Những bài hát núi non sông bể
Má môi em thơm hương lý hương nhài.

Nơi anh về... dìu dịu gió mưa ơi!
Bâng khuâng bước trước bao điều bình dị
Hàng dừa lửa múa ca, thầm thì
Nhớ thuở nào em hát tiễn anh đi.

NGUYỄN ANH NÔNG

Thời gian mênh mông

Chưa bao giờ thấy ngày dài rộng thế
Và đêm xanh như chưa xanh thế bao giờ...
Thời gian thật nhiều dành để cho thơ
Cho anh, cho em và cho ai nữa...

Thời gian cũng thật nhiều để em đi chợ
Mua mớ rau xanh, lựa miếng thịt ngon
Em ngắm nghía miếng vải hoa may áo
Ướm thử đôi giày, mua vài thứ linh tinh...

Chưa bao giờ em được sống cho mình
Sau bao nhiêu năm ngược xuôi bươn chải
Giờ là lúc em được quyền rỗi rãi
Được quyền đi đây đó nghỉ ngơi...

Em được làm những điều em thích nhất trên đời
Thời gian mênh mông không bị ai giục giã
Không lo lắng làm mất lòng ai cả.
Em sống cho mình trong tâm thức vô vi

Mọi thứ đều quan trọng - nhưng cũng chẳng là gì...
Hiểu được thế thấy bình an trước bão
Hiểu được thế thấy mọi điều thực, ảo
Đến rồi đi... chuyện thường nhật thôi mà!

Chẳng thấy buồn dù đường vẫn thẳm xa
Chim cu gáy vẫn êm đềm trước cửa
Nắng vẫn hanh hao hoa vẫn đùa với gió
Và vầng trăng vẫn vằng vặc đêm rằm...

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
Đầu hè 2008

Anh có nhận ra em

Em ở đầu dây bên này
Anh ở đầu dây bên kia
Chỉ có tiếng nói thôi
Mà em không ngủ được
Ngoài kia mưa to sấm chớp
Anh nghĩ gì không mà tim em quặn thắt?

Em ở đầu dây bên này
Anh ở đầu dây bên kia
Như chiến trường xưa hai tay hai ngả
Liệu có gặp lại được nhau?

Em buồn lắm - mưa rơi tí tách
Ngoài hiên hoa cỏ nở?
Mà trong em xôn xao tháng năm xưa.
Tháng năm sự sống tình yêu và cái chết.

Em ở đầu dây bên này,
Anh ở đầu dây bên kia
Em - cô chiến sĩ giao liên
Chiến trường xưa bạt ngàn cây xanh
Trường sơn anh đã hiểu
Mầu áo em xanh - lẫn với rừng lá xanh?...

Chỉ có tiếng em thôi
Ở đầu dây bên kia!
Anh có nhận ra em?

TỐ UYÊN

Có thể bạn quan tâm