Niềm vui sống là sự sẻ chia

Công Hùng là con đầu lòng trong một gia đình ở xóm Ðoài (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An). Nhưng từ năm hai tuổi, Hùng bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe. Cơ thể cậu yếu dần và ngày càng trở nên teo tóp. Dần dần, Hùng không thể tự ngồi được, ngay cả việc nói đối với Hùng cũng là cả một nỗ lực lớn. Ðến năm 15, 16 tuổi, Hùng đã gần như hoàn toàn mất khả năng vận động. Trước tình cảnh Hùng bệnh tật, đau ốm triền miên, hoàn cảnh gia đình lại gặp nhiều khó khăn, ba mẹ đành quyết định cho con nghỉ học. Cuộc sống với Hùng dần trôi vào bế tắc, tưởng như khó có thể tìm thấy niềm vui.

Cho đến một ngày, với chiếc máy vi tính, Hùng như trở thành một con người hoàn toàn khác. "Lúc đó cũng chỉ nghĩ là mua về để giải trí thôi, nhưng đến khi học được rồi thì say mê, máy tính đã cuốn hút mình cả ngày", Hùng tâm sự. Từ đó, chiếc máy tính trở thành người bạn thân thiết "không thể thay thế" của Hùng. Và khi chiếc máy vi tính của Hùng được kết nối in-tơ-nét thì anh cảm thấy như được đưa vào một thế giới hoàn toàn khác. Cũng từ đó, Hùng được biết đến chú Lê Hoàn - một người khuyết tật vận động nhưng đã tự học và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Hùng muốn làm việc gì đó có ích giống chú Hoàn, và việc làm có ích đầu tiên của Hùng là trở thành "bác sĩ" sửa máy tính xóm Ðoài. Người dân xóm Ðoài cứ có việc gì trục trặc liên quan tới máy vi tính là đem tới nhờ Hùng sửa, từ chuyện máy tính bị hỏng phần cứng, tới những chương trình ứng dụng mới, rồi việc sử dụng mạng in-tơ-nét... Cứ thế, những việc làm của Hùng dần dà được nhiều người biết đến. Chính chú Lê Hoàn - "thần tượng" của Hùng đã gọi điện động viên, trao đổi kỹ thuật cho Hùng.

Ðến với công nghệ thông tin, Hùng thật sự tìm thấy niềm vui sống. Ðó quả là một thế giới mới mẻ đối với anh, đầy cuốn hút, đam mê. Chỉ sau sáu tháng, Hùng đã lập được trang web. Máy vi tính đã trở thành người bạn thân thiết nhất đối với Hùng, mọi sinh hoạt của anh đều gắn liền với máy tính. Với niềm đam mê ấy,  Hùng đã không ngừng học hỏi và tiếp thu rất nhanh. Anh hiểu rất rõ rằng một cánh cửa mới của cuộc đời đã mở rộng để đón anh hòa nhập cùng cuộc sống. Ðến giờ, Hùng đã sử dụng thành thạo các chương trình Word, Excel và có khả năng thiết kế Web. Bố mẹ Hùng không ngờ chiếc máy vi tính mà Hùng "dính chặt" suốt ngày đêm đã giúp cậu bé không những sử dụng thành thạo mà còn sửa chữa được những lỗi ở phần mềm. Hè năm 2002, một số gia đình trong xóm nghe tiếng, đưa những đứa con tật nguyền đến "nhờ anh Hùng chỉ dẫn cách đánh máy vi tính". Hùng bèn lập nhóm "Nối vòng tay tật nguyền", rồi cùng em gái Thảo Vân (cũng bại liệt như Hùng) mở trang web mang tên "Nghị lực sống". Năm 2004, Hùng đã mạnh dạn đề xuất với ba mẹ vay mượn để mở cửa hàng in-tơ-nét và thành lập cơ sở đào tạo tin học nhân đạo Công Hùng. Sau bốn năm hoạt động, cơ sở của Hùng đã đón nhiều bạn khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về nuôi và dạy kiến thức tin học cho các bạn. Hiện tại, cửa hàng in-tơ-nét của gia đình anh đang cùng một lúc bảo đảm điều kiện sinh hoạt và học tập cho 17 em khuyết tật. Có nhiều em sau khi hoàn thành khóa học miễn phí do Hùng giảng dạy đã xin được việc làm. Hùng bảo "Các em khuyết tật cũng giống như em trước đây, đều khát khao hiểu biết, khát khao thể hiện khả năng. Một em biết sẽ bảo nhiều em khác". Cũng với ý tưởng đấy, năm 2006, Hùng bắt tay thực hiện trang web nghilucsong.net với ý tưởng chia sẻ những kiến thức của mình với bạn bè, đặc biệt là với những bạn khuyết tật cùng hoàn cảnh. Hùng tâm sự: "Tôi cập nhật các tin tức cho người bắt đầu học, phân chia các chủ đề tùy từng môn học, ngày nào cũng cập nhật và bây giờ nó đã phong phú lắm". Hùng hy vọng, với trang web này người khuyết tật sẽ quên đi những nỗi đau cơ thể, nuôi dưỡng niềm tin, nuôi dưỡng tâm hồn để đem lại nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Một ngày làm việc bình thường của Giám đốc Nguyễn Công Hùng là vừa dạy vi tính cho các bạn trong trung tâm, vừa trả lời những thắc mắc và hướng dẫn kiến thức máy vi tính cho mọi người thông qua mạng in-tơ-nét và điện thoại. Mỗi tháng Hùng thu nhập khoảng năm triệu đồng nhờ cộng tác quản lý mạng cho bốn công ty, tập đoàn kinh tế ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Số tiền đó vừa đủ nuôi các bạn ăn học ở đây. Hùng cho biết, khó khăn lớn nhất mà Hùng đã chiến thắng là vượt qua sự mặc cảm của một người tật nguyền.

Tìm được niềm vui sống và chia sẻ niềm vui với bạn bè, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật cùng cảnh ngộ, chàng trai 24 tuổi đã lập được những chiến tích phi thường. Mong muốn của anh là làm sao giúp được thật nhiều bạn khuyết tật tiếp cận với máy tính. Nếu có thể, các bạn sẽ tìm được một công việc phù hợp và thú vị, còn ít ra cũng sẽ tìm được niềm vui sống. Theo Hùng, đó là điều rất quan trọng.

Có thể bạn quan tâm