<p>Kỷ niệm 61 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2012)</p>

Những ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn

Sau khi các ấn phẩm Báo Nhân Dân đến tay bạn đọc, chúng tôi thường nhận được những tiếng nói tâm huyết. Nhiều ý kiến hoan nghênh và cũng không ít ý kiến phê bình, góp ý thẳng thắn. Hầu hết đều mong muốn báo Ðảng tiếp tục đổi mới, ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, chúng tôi trân trọng trích đăng một số ý kiến.

Thấm đẫm hơi thở cuộc sống

Bạn đọc Ngô Duy Châu (Hà Nội): Báo Nhân Dân luôn phấn đấu xứng đáng là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Ðảng trên mặt trận báo chí, là người bạn tin cậy của đồng chí, đồng bào cả nước. Là độc giả thường xuyên của báo Ðảng, tôi luôn coi Báo Nhân Dân như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Tờ báo đã giúp tôi nắm vững chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi và nhiều người khác luôn thực hiện nói và làm theo báo Ðảng, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác. Ðọc báo Ðảng, tôi thấy, có nhiều bài sắc sảo, sát cuộc sống và có độ tin cậy, tính định hướng và tính chỉ đạo cao, nhất là những khi xuất hiện những sự kiện, những vụ việc phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều ý kiến của bạn đọc được báo nghiên cứu thấu đáo, cách thể hiện trong sáng, dễ hiểu, phản ánh một cách đúng đắn và chính xác những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ðồng thời, thông qua báo Ðảng, người dân có dịp đề đạt với Ðảng, Nhà nước, các ngành, các cấp nhiều biện pháp thiết thực. Vừa qua, báo mở cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với rất nhiều bài có ý nghĩa thực tiễn, nhất là đối với những vùng kinh tế còn khó khăn. Ðặc biệt, chuyên mục"Những việc cần làm ngay về xây dựng Ðảng" thể hiện sự nhanh nhạy, tính chiến đấu cao, vì sự phát triển của đất nước, sự trường tồn của Ðảng. Gần đây, tờ Nhân Dân hằng tháng đổi khổ, tăng trang; tờ Nhân Dân cuối tuần thay đổi diện mạo; Nhân Dân điện tử tăng nội dung thông tin. Tất cả đều thể hiện sự nỗ lực của  báo Ðảng.

Bạn đọc Trịnh Hữu Thịnh (Hòa Bình): Báo Nhân Dân tập hợp được đông đảo cộng tác viên, thường xuyên cung cấp tin, bài, ảnh có chất lượng, mang tính thời sự, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội. Song, để đội ngũ cộng tác viên hoạt động tích cực hơn, tôi đề nghị: Những cộng tác viên có đóng góp cho báo liên tục từ 25 năm trở lên thì báo xem xét  tặng"Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân", nhằm tôn vinh, động viên đội ngũ cộng tác viên khắp mọi miền đất nước.

Bạn đọc Lê Reo (Thanh Hóa): Tôi vừa là bạn đọc, vừa là cộng tác viên của Báo Nhân Dân nhiều năm nay. Từ quê hương Bà Triệu, tôi xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, phóng viên và công nhân viên Báo Nhân Dân. Tôi luôn theo dõi và tin tưởng vào sự phát triển toàn diện, nhanh và vững chắc của báo Ðảng, một tờ báo có uy tín đối với bạn đọc trong và ngoài nước. Tôi đã 46 năm tuổi Ðảng, tuổi đời cũng đã cao, nhưng tôi luôn tích cực mua báo Ðảng để đọc, học và làm theo báo Ðảng. Ðồng thời, tôi sử dụng báo Ðảng làm nội dung thông tin, tuyên truyền cho mọi người chung quanh. Nhân kỷ niệm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, tôi mạnh dạn đề đạt ý kiến của mình là hằng năm, Báo Nhân Dân nên có hội nghị cộng tác viên theo khu vực và các đợt bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên để tin, bài, ảnh của chúng tôi gửi về được sử dụng nhiều hơn, hiệu quả hơn.

Bạn đọc Nguyễn Cảnh (Hà Nội): Ðối với tôi, báo Ðảng vừa là người bạn thân thiết, vừa là người thầy và là tờ báo"gối đầu giường". Báo Ðảng đã giúp tôi vượt lên khó khăn của cuộc sống đời thường và cũng chính tờ báo Ðảng đã mang đến cho tôi nguồn tư liệu quý và kho kiến thức phong phú. Thói quen làm theo báo Ðảng đã đem lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc. Vừa qua, tôi nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương. Các thành tích đó có nguồn gốc từ việc học tập và làm theo báo Ðảng. Nhân đây, tôi đề nghị: Báo nên có nhiều biện pháp để có thể nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, thể hiện đậm đà hơn tính quần chúng của báo chí và tăng sức hấp dẫn của từng bài báo.

Bạn đọc Phùng Ngọc Diễn (Hà Nội): Tôi luôn coi Báo Nhân Dân là "món ăn tinh thần" và thói quen đọc Báo Ðảng cũng là ý thức của người đảng viên hướng về Ðảng. Mỗi khi tình hình trong nước và thế giới xuất hiện sự băn khoăn, chúng tôi lại tìm đọc báo Nhân Dân. Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, tôi xin kiến nghị: Làm sao cho nhiều đảng viên đọc báo Ðảng. Tôi sinh hoạt Ðảng ở một Ðảng bộ thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội)  có hơn 50 đảng viên mà thấy một số đồng chí ít khi đọc báo Ðảng. Tôi thường lên cơ quan nơi tôi công tác trước đây cũng thấy cán bộ, giáo viên đọc các báo khác, số đọc Báo Nhân Dân chưa nhiều. Như vậy thì làm sao có thể thấm nhuần sâu sắc chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm sao có thông tin chính thống để tổ chức, quản lý đơn vị tốt được. Và những đồng chí đó chắc hiếm khi viết bài cho báo Ðảng. Mong các cấp ủy đảng có những đề xuất cụ thể đối với các Ðảng bộ cơ sở để nhiều đảng viên đọc và viết bài cho báo Ðảng.

Bạn đọc Nguyễn Văn Hùng (Sơn La): Tôi hình dung: Báo Nhân Dân như một dòng sông lớn, mỗi tin, bài, ảnh của báo như những dòng suối nhỏ. Sông trong mát nhờ suối; nước suối trong thì sông sạch, nước suối bẩn dẫn đến sông bị ô nhiễm. Nước suối ô nhiễm thì không chỉ làm cho nước sông ô nhiễm mà còn ảnh hưởng xấu cả nước biển, vì mọi con sông đều đổ ra biển. Mong sao mỗi tin, bài, ảnh của báo trong như nước suối nguồn, thật như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và hấp dẫn như cây mai, cành đào ngày Tết. Nói vậy là tôi muốn kiến nghị: Báo nên nêu gương người tốt, việc tốt của cả những nhà báo, cộng tác viên. Ðồng thời, kiên quyết xử lý những nhà báo có hành vi tiêu cực, làm ảnh hưởng xấu đến báo chí cách mạng Việt Nam.

Những góp ý chân tình, thẳng thắn

Bạn đọc Nguyễn Cần (Hà Nội): Nhân dịp Báo Nhân Dân kỷ niệm Ngày ra số đầu, tôi xin đề nghị Ban Biên tập tăng cường chỉ đạo phóng viên đi sâu hơn nữa vào đời sống thường ngày của người dân. Trên trang 8 của Báo Nhân Dân hằng ngày đã có nhiều bài chống tiêu cực, nhưng còn hạn chế về nội dung, bao gồm cả vạch ra nguyên nhân và đánh giá tác hại những hành vi tiêu cực. Các trang trong còn ít bài mang tính dự báo và phản biện; nhiều bài phân tích sự kiện chưa sâu, chưa "cá tính", dễ dẫn đến bạn đọc hiểu lầm là Báo Nhân Dân còn né tránh.

Bạn đọc Mai Thị Hằng (Lạng Sơn): Ngày 12-5-2011, trên trang nhất Báo Nhân Dân có tin "Lạng Sơn quan tâm phát triển giáo dục", ảnh minh họa lại là "Sản xuất rau thủy canh tại khu nông nghiệp công nghệ cao của TP Hồ Chí Minh". Ngày 28-9-2011, ảnh minh họa bài "Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp - Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển" quá tối. Ngày 13-11-2011, có tin "Mất vàng vì chấn thương". Ðọc hết tin mới biết do bị chấn thương, vận động viên Văn Long đã không đoạt Huy chương vàng. Song, đó mới là niềm hy vọng của Ðoàn Việt Nam, chứ nếu không bị chấn thương, vận động viên Văn Long cũng chưa chắc đoạt Huy chương vàng. Ngày 14-1-2012, trên nửa đầu trang nhất báo đăng ba tin "Văn phòng Chính phủ tổng kết...", "Hội nghị tổng kết công tác...", "Tổng kết công tác dân vận...". Nghĩa là quá nhiều từ "tổng kết"; sao không lấy tinh thần, nội dung sự kiện làm đầu đề tin. Báo Nhân Dân ra ngày 18-1-2012 lại quá nhiều từ "họp":"...họp phiên thứ nhất", "Họp Thường trực...", "Họp mặt kiều bào...".

Bạn đọc Lê Quý Thìn (Cao Bằng): Tôi nguyên là một cán bộ công an, nay đã về hưu, nhưng tôi vẫn thường xuyên đọc mục"An ninh - Trật tự" trên Báo Nhân Dân. Mục này có nhiều thông tin hữu ích, giúp mọi người cảnh giác với các tệ nạn xã hội. Song, vẫn còn một số"tin lạc lõng", không đúng với chuyên mục. Ngày 25-6-2011, báo đưa tin "Sét đánh chết người" là tin thiên tai. Ngày 26-9-2011, báo đưa tin "Thất thoát ngân sách 6,6 tỷ đồng" là loại tin chống tham nhũng, tiêu cực.

Bạn đọc Phạm Thị Mai (Bình Ðịnh): Là một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Ðịnh và cũng là bạn đọc thường xuyên của Báo Nhân Dân, tôi thấy trên mặt báo có những sai sót không đáng có. Ngày 5-7-2011, báo đưa tin "Lãi suất thị trường mở giảm 14%/năm". Ðây là mức lãi suất OMO mà Ngân hàng Nhà nước tăng lên 15%/năm vào hai tháng trước đó. Ðến ngày 4-7 thì giảm 1%/năm, còn 14%/năm, chứ không phải giảm 14%/năm. Ngày 22-9-2011, báo đưa tin "Chương trình Tàu Thanh niên Ðông - Nam Á lần thứ 38 diễn ra từ ngày 25-10 đến 16-12" có câu"Ð" tham gia chương trình, các ứng cử viên trải qua hai vòng thi: Xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn bắt buộc 14 đại biểu nam và 14 đại biểu nữ được lựa chọn để đại diện cho Việt Nam tham gia chương trình năm nay là những gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực như truyền thông, công an, bộ đội, doanh nghiệp, bác sĩ, giảng viên đại học, sinh viên, đến từ nhiều vùng miền của Tổ quốc". Câu quá dài và dùng từ tùy tiện; xã hội làm gì có các "lĩnh vực" như bộ đội, sinh viên.

Bạn đọc Ðinh Văn Ngọ (Kon Tum): Ngày 24-8-2011, Báo Nhân Dân đưa tin "Hòa lưới điện quốc gia thành công tổ máy 3 Thủy điện Sơn La". Trong tin lại viết là "Công ty Thủy điện Sơn La" và có chỗ là "Nhà máy thủy điện Sơn La". Chữ viết hoa cũng không thống nhất và tên nào là đúng. Ngày 23-11-2011, báo đưa tin "Tổng Giám đốc Công ty Sàn bất động sản Việt Nam lĩnh án tù chung thân". Trong tin lại viết là "Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam". 

Bạn đọc Trịnh Văn Hòa (Ðồng Tháp): Ngày 2-9-2011, Báo Nhân Dân có bài "Gian nan hành trình Mùi cỏ cháy". Bài viết hay, đọc xong muốn xem phim, nhưng lỗi của bài báo này rất lạ và có tới bốn lỗi:"...của Tổ quốc" xếp bút nghiên" lên đ-ường vào mặt trận","...với những ngư-ời đã ngã xuống","...đạo diễn Vư-ơng Ðức","... hôm nay như đ-ược thắp lửa". Ngày 27-10-2011, Báo Nhân Dân đưa tin "Lũ đồng bằng sông Cửu Long duy trì mức cao đến giữa tháng 11"; sao không dùng từ "còn ở mức cao". Ngày 14-2-2012, Báo Nhân Dân đưa tin "Miền bắc sẽ có nắng trong khoảng ba ngày tới". Ngày hôm sau, báo lại đưa tin "Từ ngày 16-2, các tỉnh miền bắc trời rét".

Bạn đọc Trần Văn Thanh (Hà Nội): Tôi là nhân viên tiếp thị của một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Tôi thường đọc Trang Hà Nội của Báo Nhân Dân và thấy còn khá nhiều lỗi. Xin có vài góp ý. Có nhiều "tít" sai, không rõ nghĩa. Trang Hà Nội ra ngày 19-4-2011 có bài "Bao giờ cho đến..."; sử dụng dấu chấm lửng làm cho "tít" tối nghĩa. Ngày 17-5-2011 có tin "Bảo đảm 1an ninh y tế, phục vụ bầu cử Quốc hội"; sai ở chỗ"1an". Ngày 14-6-2011 có bài "Thiếu lịch sự ở nơi có văn hóa". Vậy nơi nào ở nước ta không có văn hóa? Ngày 28-6-2011 có bài"Ngăn chặn nạn khai thác trái phép cát". Nên đảo từ là "khai thác cát trái phép". Ngày 16-8-2011 có bài "Ðò ngang trái phép, ẩn họa mùa mưa bão". Mùa nào và đò ngang trái phép nào chả tiềm ẩn tai nạn giao thông thủy. Về thông tin phân làn giao thông, Trang Hà Nội ra ngày 9-9-2011 và ngày 13-9-2011 có tên tuyến phố Kim Mã trong danh sách phân làn giao thông. Ngày 16-9-2011, Trang Hà Nội đưa tin không có tên tuyến phố này mà thay bằng tuyến đường Ðại lộ Thăng Long, lại không giải thích.

Bạn đọc Ðặng Thị Lan (Bạc Liêu): Bây giờ, báo chí nhiều, thông tin nhiều, cho nên bạn đọc rất cần thông tin nhanh, ngắn gọn, xúc tích. Câu văn càng dài càng khó đọc. Trong khi đó, trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân vẫn còn không ít bài dài, câu dài. Trong số Báo Thời Nay ra ngày 8-8-2011, bài "Biến mất qua từng phút" có câu"Vụ mất tích... bí ẩn này" dài 91 từ; trong bài "Israel" hoãn binh", Palestine quyết vào LHQ" có câu "Rõ ràng... trước đó” dài 73 từ; trong bài "Tiến thoái lưỡng nan" có câu "Bởi thế mới... nhiều tháng" dài 64 từ. Trong số Báo Thời Nay ra ngày 15-9-2011, bài "Giải mã một "cơn sốt" nhỏ" có câu "Ngẫm mới vỡ ra... trong bóng đá" dài 93 từ; trong bài "Lá bài tranh cử của ông Obama" có câu "Bốn nghị sĩ hàng đầu... nhiều việc làm" dài 77 từ. Trong số Báo Nhân Dân ra ngày 11-8-2011 có tin"Ðón đầu xu hướng đầu tư từ Nhật Bản" chỉ dài 199 từ, nhưng lại gồm ba câu dài 83 từ, 45 từ và 71 từ. Có bài, "tít" dài, câu dài mà vẫn còn chấm lửng. Báo Nhân Dân ra ngày 16-9-2011, trong bài "Mỗi tác phẩm là một thông điệp nồng nàn với đời sống, thắm thiết niềm tin yêu con người" là "tít" dài và có câu "Trong đó nổi lên... và hoàn thiện..." dài 90 từ. Trang nhất Báo Nhân Dân ra ngày 3-3-2012, các "tít" tin đều dài, có"tít" dài 22 từ.

Báo Nhân Dân chân thành cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình thẳng thắn của bạn đọc. Tập thể những người làm báo Ðảng sẽ cố gắng hơn nữa nâng cao chất lượng các ấn phẩm, để xứng đáng với sự tin yêu của bạn đọc trong cả nước.

BAN BẠN ÐỌC

Có thể bạn quan tâm