Những thủ khoa con nhà nghèo

Trong những học sinh đỗ đầu vào các trường đại học của kỳ thi vừa qua có nhiều em xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, điều kiện học tập không đầy đủ. Kết quả đó không chỉ là niềm vui của các em, mà còn là vinh dự của cả gia đình, họ tộc, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên cho rất nhiều học sinh có hoàn cảnh tương tự vượt khó vươn lên trong học tập.

Niềm vui của gia đình thủ khoa Lê Đình Khánh.
Niềm vui của gia đình thủ khoa Lê Đình Khánh.

Buổi đi học, buổi chăn trâu vẫn đỗ đầu đại học

Sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở phường Ðông Cương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Lê Ðình Khánh buổi đi học, buổi chăn trâu trên xứ đồng làng. Thương mẹ mắc bệnh thận phải chạy chữa quanh năm, bố vất vả lo toan nuôi bốn người con ăn học, Khánh học tập chăm chỉ, tiếp thu, nắm vững kiến thức cơ bản ngay trên lớp, dành thời gian đỡ đần công việc gia đình. Theo học lớp chọn Trường THPT Hàm Rồng, cường độ học tập nhiều hơn, sức ép tâm lý lớn hơn nhưng Khánh vẫn dành thời gian chăm sóc vườn rau xanh, đàn gà, quét dọn, sắp xếp căn nhà, nơi học tập sạch sẽ, ngăn nắp. Mượn sách cũ của anh chị lớp trên để học tập, dành dụm "khoản lì xì" ít ỏi trong dịp Tết Nguyên đán để mua sách cập nhật kiến thức mới; lại được thầy cô, bạn bè trong lớp yêu mến, quan tâm giúp đỡ, Khánh luôn tìm thấy niềm vui, hứng thú trong học tập. Khi nói về Khánh, các bạn học sinh lớp 12 C2 luôn ghi nhận khâm phục sự sáng dạ, tìm được những cách giải hay khi gặp đề toán khó.

Tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học vừa qua, Lê Ðình Khánh đoạt giải nhất môn Toán và cùng năm em còn đoạt giải khuyến khích giải Toán trên máy tính cầm tay Casio. Nhà nghèo, Khánh sớm định hướng, quyết tâm thi đậu Học viện Kỹ thuật quân sự để bố mẹ đỡ gánh nặng nuôi con ăn học, có việc làm sau khi tốt nghiệp. Ham học hỏi, say mê, sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong học tập nên dự kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, Lê Ðình Khánh đạt điểm 10 môn Toán và môn Hóa, môn Lý được 8,25 điểm, đậu thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 C2, Trường THPT Hàm Rồng đánh giá: Lê Ðình Khánh là học sinh chăm ngoan, chịu khó, giàu ý chí vươn lên trong học tập. Biết gia cảnh em khó khăn nên nhà trường, tập thể lớp luôn quan tâm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, khích lệ học sinh vươn lên trong học tập. Với ý thức tự lập, giàu tình thương yêu bố mẹ, quý trọng thầy cô giáo, được bạn bè yêu mến, thầy Hải tin tưởng Lê Ðình Khánh tiếp tục giành được những thành tích mới trong học tập, rèn luyện, trở thành công dân tốt, gương mẫu.

Chia sẻ với chúng tôi, Khánh bộc bạch: "Thi đỗ đại học chỉ là hành trình kế tiếp trên bước đường học tập, rèn luyện nên em xác định cho mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để nắm vững tri thức, làm chủ công nghệ, rèn luyện ý chí, nghị lực, lập thân, lập nghiệp".

Ước mơ làm thầy giáo của chàng thủ khoa nghèo đất võ

Ðó là em Võ Văn Nam học sinh lớp 12A1 Trường THPT số một Phù Cát (huyện Phù Cát, Bình Ðịnh). Trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, Nam đã xuất sắc trở thành thủ khoa Trường đại học Quy Nhơn với 28,5 điểm (Toán 9,75, Vật lý 9; Hóa học 9,5). Nam là con út trong gia đình có năm chị em, cả cha và mẹ đều là những nông dân nghèo ở thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát. Nhà nghèo, đông con, Nam bị suy dinh dưỡng nặng từ nhỏ. Khó khăn là vậy, nhưng cha, mẹ luôn cố gắng chăm sóc, lo cho ăn học với mong muốn sau này lớn lên em có được việc làm ổn định. Không phụ lòng mẹ cha, Nam cố gắng học tập và đạt được thành tích đáng nể. Từ lớp một đến lớp 12 em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thành tích nổi bật là năm học lớp chín em đoạt giải nhì môn Toán cấp tỉnh; lên THTP, năm học lớp 11 em là học sinh duy nhất đoạt giải nhất môn Toán toàn tỉnh Bình Ðịnh; giải Khuyến khích môn Toán thi vượt cấp 11 lên 12...

Bà Hà Thị Thao, mẹ Nam mừng vui khôn xiết, giãi bày: "Khi sinh cháu ra thì bị thiếu cân, suy dinh dưỡng nặng, chúng tôi lo khi lớn cháu không thể làm được việc nặng nhọc cho nên vợ chồng cố gắng tạo điều kiện cho ăn học đến nơi đến chốn. Cũng may cháu nó học giỏi nên mình cũng mừng và yên tâm. Hôm qua, lúc nhận được tin báo cháu đạt thủ khoa, vợ chồng tôi mừng lắm... có khó khăn đến mấy, chúng tôi cũng quyết cho cháu đi học...".

Võ Văn Nam luôn vượt khó, nỗ lực trong học tập.

Ðược hỏi về bí quyết học tập, Nam nhỏ nhẹ: Theo em, trước hết phải có đam mê, hứng thú trong học tập. Ngoài việc nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, trên lớp tập trung nghe thầy cô giảng bài, về nhà ôn kỹ lại rồi làm nhiều bài tập. Riêng em, em hay dò trên mạng để làm quen với các dạng đề thi, tìm cách giải tối ưu. Riêng môn Toán không phải là môn học thuộc lòng nên quan trọng là phải nắm vững kiến thức, làm nhiều dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao để bổ sung kiến thức.

Thầy giáo Hồ Trọng Khương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 A1, cũng là người dạy Toán suốt ba năm liền, cho biết: "Nam là học sinh giỏi đều các môn, nhất là môn Toán. Có thể nói Toán là môn Nam giỏi "bẩm sinh" nên những bài kiểm tra em đều đạt điểm tuyệt đối. Thường những bài kiểm tra 15 phút mình cố tình kiếm các bài toán thật khó để hạn chế điểm tuyệt đối nhưng Nam vẫn làm tốt.

Khi nói về ước mơ tương lai, Nam nhỏ nhẹ: "Từ nhỏ khi đến trường học nhìn hình tượng thầy giáo rất mẫu mực được học trò yêu quý. Từ đó, trong em luôn luôn khao khát một ngày được đứng trên bục giảng... Cũng theo cô giáo Hiệu trưởng nhà trường, trong suốt ba năm học THPT, Nam là học sinh giỏi có điểm cao nhất toàn trường. Vừa rồi, Võ Văn Nam đã vinh dự được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam.

"Nam là học sinh thuộc diện hộ cận nghèo, cha mẹ đều làm nông cực khổ, nhưng đây là một học sinh rất có chí, nỗ lực không ngừng trong học tập. Nam là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà của cả nhà trường và học sinh Bình Ðịnh" - cô giáo Vương Thị Hồng Loan, Hiệu trưởng Trường THPT số một Phù Cát tự hào nói về cậu học sinh yêu quý.

Có thể bạn quan tâm