Vòng 10 giải hạng nhất Pháp (Ligue 1):

Những thay đổi vị trí ở nhóm cuối

NDĐT – Bất ngờ lớn nhất xảy ra trong các trận đấu sớm ở vòng 10 giải hạng nhất Pháp (Ligue 1) diễn ra tối qua chính là việc Lille bị Guingamp đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà Pierre Mauroy. Trong khi đó Monaco đã có chiến thắng tưng bừng 2-0 nhờ công của Lacina Traoré còn Diego đã cống hiến cho Reims bàn gỡ hòa sau pha ghi bàn đẹp mắt vào lưới Nantes.

Các cầu thủ Reims ăn mừng sau bàn thắng gỡ hòa của Diego vào lưới Nantes. (Ảnh: L'equipe).
Các cầu thủ Reims ăn mừng sau bàn thắng gỡ hòa của Diego vào lưới Nantes. (Ảnh: L'equipe).

Bất ngờ lớn nhất trong các trận đấu diễn ra tối qua chính là việc đội bóng cuối bảng Guingamp chiến thắng trên sân Pierre Mauroy của Lille. Claudio Beauvue ghi bàn mở tỷ số cho Guingamp ở phút 45+1 sau đó Ronny Schwartz nâng tỷ số lên 2-0 cho Guingamp. Cầu thủ người Đan Mạch Schwartz phải chờ đến trận thứ 8 mới có thể lập công cho Guingamp. Rio Mavuba rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 2-1 ở phút 79 nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng của Lille.

Trận thua Guingamp 2-1 cũng là trận thua đầu tiên của Lille trên sân nhà ở Ligue 1 mùa bóng này.

Thua trận này, Lille tụt xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng trong khi đó đội thắng trận Guingamp nhảy lên hai bậc từ vị trí thứ 20 lên vị trí thứ 18. Trận thắng trước Lille cũng tạo nên dấu mốc mới cho Guingamp khi đã để thua ba trận trên sân khách trước đó.

Monaco dần phục hồi

Đội đương kim á quân Monaco có chiến thắng dễ dàng ở vòng 10 trước Evian nhờ sự xuất sắc của Lacina Traoré. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà này chính là tác giả tạo nên quả phạt đền cho Monaco do Olivier Sorlin chạm tay vào bóng trong vòng cấm địa. Joao Moutinho cụ thể hóa thành công cơ hội này và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh sau 3.001 phút thi đấu. Chiến thắng của Monaco giúp câu lạc bộ của công quốc bên bờ Địa Trung Hải vươn lên vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng, chỉ kém đội đứng thứ hai Paris Saint Germain 4 điểm.

Những sai lầm “chết người”

Ở phút thứ 51 trong trận đấu gặp Bastia, hậu vệ Souleymane Diawara của Nice đã phạm phải một sai lầm chết người và ngay lập tức phải trả giá. Trước rất đông các cầu thủ Bastia, Souleymane Diawara đã phán đoán sai hướng bóng. Floyd Ayité ngay lập tức cướp được bóng và tăng tốc trước khi tung cú sút hạ gục thủ thành Mouez Hassen. Bàn thắng bất ngờ từ pha sơ sểnh của Souleymane Diawara đã giúp các học trò của huấn luyện viên Claude Makelele có trận thắng nhẹ nhàng 1-0 và là trận thắng thứ hai kể từ đầu mùa giải, qua đó thoát khỏi khu vực xuống hạng với vị trí thứ 16.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Claude Puel của Nice thừa nhận rằng Nice để thua đáng tiếc: “Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng rất tiếc các cầu thủ đã không tận dụng được. Lối chơi của Nice ở hiệp một rất chắc chắn và chặt chẽ. Tuy nhiên bàn thắng của Bastia ở đầu hiệp hai xuất phát từ một sai lầm sơ đẳng và chúng tôi dù rất nỗ lực nhưng không thể gỡ hòa”.

Một trận đấu khác mà sai lầm của các cầu thủ cũng gây nên kết cục tương tự là trận đấu giữa Monaco và Evian. Thủ môn Jesper Hansen đã bắt bóng hụt đường chuyền của Ricardo Carvalho. Chỉ chờ có thế, Yannick Ferreira Carrasco đón bóng và đưa vào khung thành trống trải.

Bàn thắng đẹp nhất của buổi tối hôm qua thuộc về cầu thủ Diego của Reims. Từ đường chuyền của Oswaldo Vizcarrondo ở phút thứ 58, tiền đạo người Brazil quan sát thấy cánh trái của thủ thành Rémy Riou bị hở. Diego tung cú sút căng và hiểm hạ gục thủ thành Nantes để mang lại một điểm quý giá gỡ hòa cho Reims.

Trận không bàn thắng duy nhất

Trận đấu giữa Metz và Rennes là trận đấu đáng tiếc nhất đối với các cổ động viên của cả hai đội khi không đội nào ghi được bàn thắng. Các tiền đạo của hai câu lạc bộ thi nhau “bắn phá” khung thành đối phương nhưng lần lượt các cơ hội rõ rệt đều bị bỏ lỡ. Kết thúc 90 phút thi đấu, cầu thủ hai đội rời sân với một điểm trong tay. Hòa không bàn thắng, Metz đứng ở vị trí thứ 6 còn Rennes đứng ở vị trí thứ 13.

Các trận đấu muộn chiều tối nay sẽ phân định thứ hạng rõ ràng hơn, đặc biệt các đội ở khu vực xuống hạng.

Có thể bạn quan tâm