Những tấm lòng nhân ái có ở khắp mọi nơi

Trong những ngày này, khi mà không khí Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 đang đến rất gần thì những hoạt động nhân ái cũng đang được tổ chức sôi nổi ở khắp mọi miền đất nước. Tinh thần "lá lành đùm lá rách", mình vì mọi người không chỉ là khẩu hiệu được hô hào mà đang trở thành những hoạt động thực tế.

300 sinh viên đón Tết xa nhà tại TP Hồ Chí Minh được tặng quà Tết.            Ảnh: HỒ ÐOÀN
300 sinh viên đón Tết xa nhà tại TP Hồ Chí Minh được tặng quà Tết.            Ảnh: HỒ ÐOÀN

Ðến hôm nay, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được những phần quà Tết của Ðảng, Nhà nước, các cơ quan, bộ, ngành, các đoàn thể, cá nhân hảo tâm gửi tặng. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện sâu sắc tấm lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam đối với những hoàn cảnh, cuộc đời còn gặp nhiều gian khó. Mỗi phần quà được trao đến tận tay người nghèo đều mang trong đó những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Trước hết, đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của người tặng quà đối với người nhận. Dù trong hoàn cảnh nào thì những cảnh đời bất hạnh sẽ không cô đơn bởi chung quanh họ là những tấm lòng nhân ái, là sự đùm bọc, sẻ chia của một dân tộc luôn biết yêu thương và đùm bọc nhau trong khó khăn.

Ý nghĩa lớn hơn, nhân văn hơn là những phần quà đó còn thể hiện một truyền thống bất diệt của dân tộc Việt Nam: đoàn kết, yêu thương giống nòi.

Cho dù nền kinh tế đất nước còn khó khăn, nhiều gia đình đang ngày đêm vật lộn với nghèo đói, nhưng tinh thần đó, ý chí đó chưa bao giờ phai nhạt trong thực tế cuộc sống của nhân dân ta ở khắp mọi miền đất nước. Ngay trong thời điểm này, khi mà hơi ấm mùa xuân đang đến rất gần, đang gõ cửa từng căn nhà, nhưng vẫn có không ít người vẫn lên đường đem quà Tết đến với những gia đình khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; đến với những cảnh đời bất hạnh tại các bệnh viện; đến với những mảnh đời cơ nhỡ tại các mái ấm, nhà mở...Tại nhiều tỉnh, thành phố, các cán bộ công đoàn, Ðoàn thanh niên, các hội, đoàn thể khác vẫn đang miệt mài đi gặp mặt, vận động của nhà hảo tâm, các doanh nghiệp dành những phần quà Tết tặng công nhân xa nhà, do hoàn cảnh khó khăn mà không thể về quê đón Tết. Ðó còn là hình ảnh của những chuyến xe nghĩa tình, xe giá rẻ chất lượng cao đưa công nhân về quê đón Tết sau một năm lao động vất vả, nhọc nhằn. Ðó còn là hình ảnh những thanh niên tình nguyện, những người dân hăng hái đi hiến máu nhân đạo để giúp các bệnh viện có máu kịp thời cứu chữa cho người bệnh khi cần thiết.

Lòng nhân ái của nhân dân ta không chỉ thể hiện ở những phần quà mà còn thể hiện ở hình ảnh những người chiến sĩ nơi biên giới, đảo xa, những chiến sĩ công an ngày đêm có mặt ở những điểm nóng của đất nước, tạm quên đi những ngày Tết đầm ấm bên gia đình để bảo vệ vững vàng vùng biển đảo, biên cương và trật tự an toàn xã hội.

Những tấm lòng nhân ái có mặt ở khắp nơi nơi.

Giá trị của một dân tộc cũng chính là ở đó. Giá trị đó sẽ mãi trường tồn và phát huy nếu mỗi người dân biết đoàn kết, yêu thương, chia sẻ và đùm bọc. Không chỉ vậy, còn sẵn sàng cùng nhau loại trừ cái xấu, cái ác, tin vào điều tốt đẹp, chung tay xây dựng cái đẹp để đưa đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn. Mỗi người chúng ta là một nhân tố quan trọng làm nên giá trị của dân tộc khi mỗi ngày làm một việc tốt, một việc nhân ái vì cộng đồng, vì những cảnh đời khó khăn, cơ cực...

Có thể bạn quan tâm