Những người con hiếu thảo

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều bạn trẻ đã vươn lên trong cuộc sống bằng ý chí và nghị lực. Họ là người truyền cảm hứng, lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ tuyên dương "Người con hiếu thảo" do Thành đoàn, Hội đồng Ðội thành phố Hà Nội tổ chức.
Lễ tuyên dương "Người con hiếu thảo" do Thành đoàn, Hội đồng Ðội thành phố Hà Nội tổ chức.

Bố mất, mẹ thường xuyên đau ốm, cuộc sống của Ðỗ Thị Hồng Nhung (sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội) rất khó khăn. Nhung vừa đi học, vừa phải đi làm thêm để tự lo cho bản thân ngay từ năm thứ nhất đại học. Tuy nhiên, do thời gian học tập cùng việc mẹ hay đau ốm nên việc làm thêm của em bị ảnh hưởng khá nhiều. Ðầu năm 2023, Nhung xin được làm thêm ở một công ty về công nghệ, nhưng vì một số lý do cô gái trẻ đã phải xin nghỉ. "Hằng tuần, em xem trước lịch học để những hôm rảnh đăng ký phụ trông trẻ hoặc lau dọn nhà thuê. Em cũng định tìm lớp để dạy thêm nhưng chưa có phương tiện đi lại", Nhung cho biết.

Hiện nay, Nhung nhận công việc nhập số liệu cho một công ty tư vấn du học. Thu nhập còn thấp nhưng cô gái trẻ cố gắng tằn tiện tự lo tiền sinh hoạt cho bản thân và thỉnh thoảng mua quà biếu mẹ. Cuối tuần, Nhung lại về nhà ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai (Hà Nội) để cùng mẹ đi làm các công việc khác. Ðây cũng là khoảng thời gian hai mẹ con được gần nhau. Kết thúc hai ngày cuối tuần, Nhung lại vội vàng bắt chuyến xe buýt muộn trở về ký túc xá Trường đại học Sư phạm để hôm sau kịp giờ lên lớp. Cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả nhưng cô gái trẻ chưa bao giờ xao nhãng việc học tập. Nhung luôn là học sinh tiêu biểu, nhận được học bổng của trường.

Nguyễn Thúy Hường, lớp 12A3 Trường THPT Liên Hà (huyện Ðông Anh, Hà Nội) là một trong 110 gương mặt tiêu biểu được Thành đoàn, Hội đồng Ðội thành phố Hà Nội tuyên dương "Người con hiếu thảo". Hường là con cả trong gia đình có bốn chị em. Bố em bị tai biến, suy thận, mất khả năng lao động, gánh nặng kinh tế gia đình đè lên đôi vai người mẹ là công nhân giày da, thu nhập bấp bênh. Hiểu và thương mẹ vất vả, cô học trò luôn chủ động trong học tập. "Không có tiền đi học thêm, nên em tự học là chủ yếu. Ðể mở rộng kiến thức, em tìm đọc thêm các tài liệu trên internet", Hường cho biết. 12 năm liền Hường là học sinh giỏi của trường. Ngoài thời gian học, Hường phụ giúp mẹ các công việc vặt trong gia đình và hướng dẫn các em học bài. Là chị cả, Hường vất vả hơn vì phải quán xuyến nhiều việc, vừa chăm em, vừa chăm bố để mẹ yên tâm làm việc. Hường tích cực tham gia Câu lạc bộ Kỹ năng sống của trường. "Trước em là người hướng nội nên hay thu mình lại. Tuy nhiên, từ khi tham gia câu lạc bộ, em mạnh dạn hơn. Em được làm quen với nhiều bạn bè mới, giúp em có phương pháp học tập tốt hơn và lựa chọn ngành nghề hợp với nhu cầu của xã hội", Hường cho biết. Hường vừa nhận tin vui khi đỗ vào Khoa Phục hồi chức năng, Trường đại học Y Hà Nội với số điểm 25,21. Cô học trò cho biết, đây là ngành học Hường đam mê vì có thể hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều người khác, nhất là những người không may bị tai biến như bố. Hường chia sẻ: "Ngay sau khi nhập học, em sẽ tìm việc làm thêm để lo sinh hoạt cho bản thân, đỡ đần bố mẹ. Em cố gắng học tập tốt để ra trường trở thành nhân viên y tế giỏi".