Những gương sáng Công an nhân dân

NDĐT- Một đại tá công an từng “vào sinh ra tử” trong cuộc chiến chống ma tuý; một trung tá gắn bó với công tác an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc ít người… Họ là những gương mặt của bao điển hình công an nhân dân tiên tiến làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Gặp gỡ các điển hình tiên tiến công an nhân dân tại Báo Nhân Dân (Ảnh: Đăng Khoa).
Gặp gỡ các điển hình tiên tiến công an nhân dân tại Báo Nhân Dân (Ảnh: Đăng Khoa).

Máu đổ thời bình

Trong chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến tiêu biểu 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy do Bộ Công an và Báo Nhân Dân tổ chức, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (PC47), Công an Nghệ An, mang đến một câu chuyện xúc động. Ông và đồng đội vừa kỷ niệm ba năm “chuyên án có máu và nước mắt” - chuyên án 526L - chắc sẽ theo ông trong suốt ký ức cuộc đời.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm (Ảnh: Ngân Anh).

Trận đánh diễn ra rạng sáng ngày 26-5-2010 tại bản Cò Phào, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Hôm đó, theo kế hoạch phá án, ông cùng chín đồng đội trẻ mang theo vũ khí, nhu yếu phẩm đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ đến địa điểm để truy bắt tội phạm. Ba giờ sáng hôm đó, khi nhóm tội phạm lọt vào trận địa phục kích, các chiến sĩ công an đã quật ngã ba tên cầm đầu, tước một khẩu súng AK và hai bánh heroin. Đối tượng Lầu Và Rùa, quốc tịch Lào, là một đối tượng to khỏe. Mặc dù bị đè xuống đất, y vẫn giữ quả lựu đạn dắt ở thắt lưng. Khi chiến sĩ Nguyễn Đức Cường đang ghì chặt tên này để tước quả lựu đạn, bất ngờ một nhóm đối tượng từ trên núi xả súng xuống đội hình của các chiến sĩ công an với mục đích chính là thủ tiêu đồng bọn.

Ba đồng chí trúng đạn. Đại úy Nguyễn Đức Cường bị đạn xuyên từ hông ra trước ngực, thượng sĩ Lê Viết Hùng bị đạn xuyên cánh tay phải, còn trung úy Cao Đức Long bị thương ở chân. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Mười chiến sĩ vào trận, ba người bị thương, riêng đồng chí Cường bị thương rất nặng. Thời điểm truy bắt tội phạm diễn ra lúc ba giờ sáng, giữa rừng sâu. Đại tá Thiêm ra lệnh dùng súng AK bắn áp chế, yêu cầu ba đồng chí còn lại giữ chặt ba tên bị bắt, không cho chúng lăn xuống vực hoặc cướp vũ khí. Đồng chí Thiêm cởi áo mặc trên người, quấn qua bụng, bịt hai lỗ đạn xuyên từ hông ra trước ngực chiến sĩ Cường. Vừa bò dưới làn đạn, đồng chí Thiêm vừa rút sợi dây giày ga-rô lỗ đạn xuyên qua tay Hùng. Đó thực sự là cuộc điểm danh dưới làn đạn, cũng là phút đại tá Thiêm hiểu sâu sắc hơn về sự thiêng liêng của tình đồng chí, đồng đội, sẵn sàng hy sinh vì nhau.

Với mệnh lệnh chính xác, ý chí ngoan cường, bảy đồng chí lành lặn và ba đồng chí bị thương đã cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn. Họ áp chế được nhóm đối tượng, buộc chúng tháo chạy vào rừng. Sau nhiều giờ vật lộn, họ đưa ba đồng chí bị thương, áp giải ba tội phạm bị bắt cùng vũ khí, tang vật ra khỏi cánh rừng. Nhờ cấp cứu kịp thời, đồng chí Nguyễn Đức Cường đã được cứu sống. Hành động dũng cảm của anh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới năm 2012. Năm đồng chí khác tham gia trận đó cũng được tặng thưởng Huân chương chiến công các loại. Ba đồng chí được phong quân hàm trước niên hạn. Đồng chí Lê Viết Hùng được kết nạp Đảng ngay trên giường bệnh.

Kể lại câu chuyện trên, đại tá Thiêm vẫn cảm thấy buồn vì máu của đồng đội mình vẫn phải đổ giữa thời bình. Sau đó, nhóm công tác đã về quê hương Bác Hồ tuyên thệ dưới chân dung của Người. Trong buổi lễ đó, các đồng đội của đại tá Thiêm đều rưng rưng nước mắt.

Gần sáu năm qua, đại tá Thiêm có nguyên tắc không thay đổi là trong tất cả các chuyên án, ông đều chỉ đạo tại hiện trường những trận đánh quan trọng. Phá các chuyên án ma tuý luôn là cuộc chiến ác liệt, căng thẳng vì sự chống trả quyết liệt, liều lĩnh của bọn tội phạm ma tuý.

Ông Thiêm cho rằng, tất cả các chiến sĩ, đồng đội đi bắt tội phạm ma tuý đều thanh thản, nhưng đằng sau họ còn cả gia đình, người thân. Bởi vậy, ông luôn muốn chia sẻ cùng đồng đội những vấn đề sinh tử trong cuộc chiến cam go này.

37 năm gắn bó với ngành công an, đại tá Thiêm cho rằng, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy trong phòng, chống tội phạm phải vận dụng khôn khéo điều thứ sáu. Đó là sự sáng tạo, mưu trí trong công việc, cương quyết mà khôn khéo.

Đầu năm 2011, Phòng PC47, Công an tỉnh Nghệ An được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ Đổi mới. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma tuý trên toàn quốc nhận danh hiệu cao quý này.

“Bốn cùng với dân”

Trung tá Sùng A Súa (Ảnh: Ngân Anh).

Trung tá Sùng A Súa, hiện là Phó trưởng phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Lai Châu. 40 tuổi đời, anh đã có hơn 20 năm gắn bó với ngành.

Là người dân Mông, anh Súa làm việc ở Lai Châu nhiều năm. Anh thường xuyên bám trụ tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh, khắc phục nhiều khó khăn, liên hệ mật thiết với đồng bào các dân tộc ít người, trực tiếp bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Vất vả trước hết với các cán bộ công an ở miền núi là phải thường xuyên bám cơ sở, sống xa nhà, xa gia đình, gánh vác chung khó khăn với đồng bào dân tộc ít người.

Anh Súa cho biết, làm việc ở địa bàn đồng bào dân tộc ít người, quan trọng nhất là phải biết bốn cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của đồng bào. Ở nhiều thôn bản, trình độ nhận thức của người dân còn lạc hậu, cán bộ công an cũng là người tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân, tạo được niềm tin và sự yêu quý của họ. Anh cùng đồng đội vận động 427 hộ, gần 2.300 người bỏ ý định di cư, cùng cấp ủy chính quyền ổn định cuộc sống cho 70 hộ, 344 khẩu ở địa bàn tỉnh đã di cư sang Trung Quốc, Đác Nông, Điện Biên quay trở về nơi ở cũ.

Công việc và cuộc sống

Đại úy Bùi Thị Thanh Vân (Ảnh: Đăng Khoa).

Đại úy Bùi Thị Thanh Vân, cán bộ Đội Phòng chống phòng tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hoà chia sẻ, là nữ giới, hoạt động trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cũng gặp những khó khăn. Thời gian dành cho chuyên môn và gia đình sẽ bị phân tác. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các nữ chiến sĩ công an cần cố gắng gấp đôi nam giới. Bản thân chị Vân có lúc phải xuống địa bàn rất xa. Có vụ việc phải thức tới 2-3 giờ sáng, làm việc xuyên ngày không nghỉ ngơi.

Năm năm qua, chị Vân cùng đồng đội nắm tình hình các tụ điểm tệ nạn xã hội tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Dù là nữ giới, chị cũng không ngại thời gian, có khi một, hai giờ sáng còn tham gia mật phục, trinh sát đối tượng, có lúc hoá trang theo dõi đối tượng. Chị đã cùng đồng đội thực hiện năm chuyên án triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm - cờ bạc, 22 kế hoạch xóa tụ điểm tệ nạn xã hội.

Có thể bạn quan tâm