Những gương mặt nối tiếp truyền thống sinh viên


Học giỏi, hoạt động xã hội tích cực

Đó là lời nhận xét về Trương Ngọc Hùng, sinh viên năm thứ ba, lớp 22/1, Khoa Công nghệ tin học, của Phó Bí thư Đoàn Trường đại học Duy Tân Đà Nẵng, Nguyễn Thành Dương.

Thật vậy, trong suốt ba năm học ở trường, năm nào Ngọc Hùng cũng đoạt giải các cuộc thi của thành phố và toàn quốc. Ngay từ năm học đầu tiên anh đã được nhà trường chọn đi tham dự kỳ thi Olympic toán toàn quốc, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3-2003, và đoạt giải khuyến khích. Năm học 2003-2004, Ngọc Hùng lại đoạt giải ba cuộc thi Trí tuệ Duy Tân và giành được học bổng của nhà trường tặng sinh viên xuất sắc. Kết quả học tập của anh năm nào cũng điểm cao ở các môn. Trong Khoa Công nghệ tin học, Ngọc Hùng nổi bật về lập trình. Anh đã thiết kế nhiều phần mềm, trong đó có một Forum diễn đàn trên Internet được nhà trường đánh giá cao. Khi được hỏi về dự định sắp tới Hùng trả lời không chút đắn đo: "Say mê với ngành đang học, em mong muốn được cống hiến trí tuệ cho ngành phần mềm của đất nước. Hiện nay, em đang xây dựng một phần mềm giúp mọi người truy cập Internet nhanh và thuận lợi hơn, thỏa mãn nhu cầu sử dụng của xã hội. Hùng cũng là "một cây" tiếng Anh xuất sắc của khoa và vốn tiếng Anh đã giúp anh nghiên cứu, tham khảo tài liệu trong học tập.

Không chỉ học giỏi, Ngọc Hùng còn tích cực tham gia công tác đoàn và hăng say hoạt động xã hội. Nhất là trong các phong trào vận động sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt. Vào các mùa thi đại học, anh đều đi đầu trong chiến dịch Tiếp sức mùa thi, hướng dẫn các thí sinh tỉnh xa về Đà Nẵng tham gia dự thi. Phong trào "Mùa hè xanh" hay Ngày thứ bảy tình nguyện xuống đường làm xanh, sạch, đẹp thành phố do nhà trường tổ chức không lúc nào vắng mặt Trương Ngọc Hùng. Gần đây, trong phong trào quyên góp ủng hộ 200 ca mổ tim cho trẻ em nghèo, anh cũng là "hạt nhân" rất quan trọng. Vừa qua, Hội sinh viên và đoàn Trường đại học Duy Tân phối hợp Trung tâm tư vấn - hỗ trợ, tìm việc làm miễn phí cho sinh viên đang học, để có thêm thu nhập. Kết quả, mỗi tháng, đã giới thiệu gần 20 sinh viên của trường tìm được việc làm thời vụ. Thành quả trên có phần đóng góp của người sinh viên năng nổ, nhiệt huyết Trương Ngọc Hùng.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, năng nổ, nhiệt tình trong hoạt động đoàn, hội sinh viên, gương mẫu trong lối sống, vừa qua Trương Ngọc Hùng vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải Sao tháng Giêng năm học 2004-2005.

Muốn làm thầy thuốc giỏi của bản

Hờ A Phía, 20 tuổi, dân tộc Mông của lớp Y sĩ K53, Trường trung học y tế Sơn La, tự giới thiệu về mình một cách chân thành: Quê em ở bản Cầu Đường, xã Chiềng Chăm, huyện Mai Sơn. Tám năm nay em đi học xa nhà. Mong ước của em là được học tập để trở thành thầy thuốc giỏi, trở về bản chăm sóc, chữa bệnh cho bà con và các em thiếu nhi nghèo.

Gia đình A Phía xưa kia du canh du cư, đi hết cánh rừng này sang cánh rừng khác mà không hết khổ. Năm 1984, khi sinh A Phía, cha mẹ anh cùng một số hộ gia đình quyết định ở lại lập bản ở ven đường, gần một cái cầu, sau này gọi là bản Cầu Đường. A Phía có năm anh em, nhưng một người bị bệnh mất từ khi lọt lòng mẹ. Khi còn nhỏ tuổi, A Phía phải chứng kiến cái chết của người chú Hồ A Của. Chú bị bệnh nhưng không được khám, không có thuốc uống để chữa trị. Mọi người bảo là do "ma làm". Gia đình mổ trâu, lợn cúng ma nhưng cũng không cứu được người thân. Những năm đi học, A Phía còn bị mất hai người bạn do bị ốm, không có thuốc chữa. Những kỷ niệm thương tâm đó đã làm Hờ A Phía không khỏi trăn trở, nghĩ suy.

Và rồi chính những mất mát này đã thôi thúc Hờ A Phía quyết tâm trở thành người thầy thuốc với mong muốn chữa bệnh cứu người. Vì vậy, năm 2002, tốt nghiệp THPT tại trường PTDT nội trú tỉnh, khác mọi người, Phía đã đăng ký thi vào trường Trung học y tế tỉnh. Năm ấy, thi bốn người lấy một người, nhưng Phía vẫn trúng tuyển với số điểm cao. Khi vào học, Phía luôn tập trung tinh thần, sức lực, trí tuệ cho việc học tập, nghiên cứu. Vì vậy, Phía là một trong ba học sinh trong lớp đạt loại giỏi. Theo cô giáo Nguyễn Thị Nga, kiêm Bí thư Đoàn trường, A Phía là học sinh có ý thức và ý chí học tập rất rõ ràng. Trong các hoạt động đoàn thể, xã hội, nhất là thanh niên, sinh viên tình nguyện, bao giờ Hờ A Phía cũng là người tự giác, gương mẫu và lập nhiều thành tích tốt, góp phần vào thành công chung của nhà trường. Nói về việc học, A Phía kể: Nghề y càng học càng muốn biết! Những buổi đi thực tập lâm sàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh, gặp người bệnh dân tộc Mông, em sử dụng tiếng dân tộc giảng giải, tuyên truyền cho đồng bào mình biết cách chăm sóc sức khỏe. Em thấy mình đã làm được những việc có ích, em rất vui.

Thông qua kiến thức học tập và những lần đi thực tế cơ sở, bệnh viện, Hờ A Phía rút ra kinh nghiệm: Do điều kiện sống thiếu thốn và chưa hiểu rõ những phương pháp chăm sóc sức khỏe cho nên ở các bản làng miền núi, mọi người hay mắc bệnh tiêu chảy, viêm đường hô hấp, suy dinh dưỡng, v.v. Muốn tránh được bệnh tật, đội ngũ y sĩ, bác sĩ cần làm tốt công tác y tế dự phòng. Từ những suy nghĩ, trăn trở đó, anh càng quyết tâm học tập tốt, khi ra trường sẽ tình nguyện trở về bản, làng nghèo khó, để chăm sóc sức khoẻ cho bà con. Với những suy nghĩ trong sáng và động cơ học tập đúng đắn, Hờ A Phía luôn được thầy giáo, cô giáo và các bạn yêu quý.

Việc gì cũng hoàn thành xuất sắc

Anh Lê Văn Giang (trong ảnh) thường trú tại tổ 42 phường Nam Dương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Là con cả trong một gia đình đông con, từ nhỏ, anh đã phải vừa đi học vừa phụ giúp cha mẹ nuôi em. Vậy mà suốt 12 năm học phổ thông, anh liên tục đạt danh  hiệu  học  sinh  giỏi.

Những năm học đại học, anh là sinh viên xuất sắc toàn diện. Năm 1994, đỗ thủ khoa Trường đại học Nông lâm Huế, anh được tuyển vào làm việc tại Sở Lâm nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau mấy lần điều chuyển, kể từ năm 1998 anh Giang chuyển về công tác tại Kho bạc nhà nước (KBNN) Đà Nẵng. Nhiệm vụ chính của anh là cấp phát vốn cho Chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc, theo dõi công tác cho vay giải quyết việc làm, cấp phát vốn cho Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, cấp phát vốn sự nghiệp đường sắt, theo dõi điều hòa vốn thanh toán và tổng hợp tình hình hoạt động của cơ quan. Việc gì, anh cũng tận tâm thực hiện, nhiều lúc phải làm cả trưa, tối, ngày nghỉ, ngày lễ. Nét nổi bật ở anh là sự nhanh nhạy, tháo vát và chủ động trong mọi công việc. Anh đã tham gia tích cực trong việc xây dựng đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động của KBNN Đà Nẵng". Kết quả đã được áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực. Luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, anh  tranh thủ thời gian theo học và tốt nghiệp văn bằng đại học thứ hai chuyên ngành kinh tế. Nhiều năm qua, anh Giang còn được tập thể tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn và Đội trưởng Đội Văn nghệ cơ quan. Trên cương vị này, anh đã tích cực tổ chức các hoạt động để Chi đoàn  Thanh niên trở thành một đơn vị mạnh về phong trào Đoàn. Đội Văn nghệ của KBNN Đà Nẵng thường xuyên tổ chức giao lưu với các đơn vị trên địa bàn và phục vụ các hội nghị của khối tài chính thành phố.

Lê Văn Giang liên tục được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Mới đây, anh đã được Hội đồng thi đua KBNN Đà Nẵng đề nghị Bộ Tài chính tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành và được bầu đi dự Đại hội điển hình tiên tiến toàn ngành KBNN sắp tới. Anh còn là một người cha hết sức chu đáo. Hằng ngày, anh phải lo toan, chăm sóc đứa con nhỏ, vì vợ anh hiện đang công tác ở xa.

Nữ sinh viên có điểm tổng kết hơn 10

Mới nghe, chắc hẳn ai cũng thắc mắc về thành tích này: Điểm tổng kết có học kỳ lên tới 10,2. Nhưng đó lại là sự thật đối với nữ sinh viên năm thứ tư Trần Hồng Hạnh, Khoa trắc địa, Trường đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, người vừa vinh dự được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Giải thưởng Sao Tháng Giêng. Bởi có học kỳ, điểm  tổng kết các môn học của Hồng Hạnh đã là 9,8 và với thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn, hội, Hạnh  được nhà trường cộng thêm điểm  thưởng rèn luyện.

Thật ra thành tích học tập xuất sắc như vậy không phải chỉ lên đại học Hồng Hạnh mới có được mà trong suốt 12 năm học phổ thông, Hạnh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Việc đứng đầu lớp là chuyện "bình thường" đối với người nữ sinh duyên dáng và nhanh nhẹn này. Với lực học tuyệt vời như vậy, nên khi được biết Hồng Hạnh quyết định thi vào Trường đại học Mỏ - Địa chất, nhiều người ngạc nhiên: Tại sao không thi vào các trường khác như kinh tế, ngoại ngữ, thương mại... để sau này có điều kiện phát triển hơn? Đối với những ai biết về Hạnh thì  lại không ngạc nhiên về điều đó. Ngay từ những ngày còn học phổ thông, cô bé Hồng Hạnh đã được làm quen với  những tấm bản đồ cùng rất nhiều phương tiện làm việc của cha mình, một tiến sĩ chuyên ngành trắc địa của Bộ Tài nguyên-Môi trường. Trước mỗi kỳ thi, Hạnh chủ động sắp xếp một lịch học, ôn tập rất cụ thể và thực hiện nghiêm túc. Ở nhà, Hạnh được mọi người ví là "chuyên gia thức đêm". Trong những ngày học căng thẳng, Hạnh luôn ngồi trước bài học, trước máy tính và hàng chục cuốn sách từ  tối hôm trước đến tận 3-4 giờ sáng hôm  sau. Có những ngày nghỉ, Hồng Hạnh học "say", đến nỗi bỏ cả bữa ăn trưa.

Năm học thứ ba là năm đầu tiên Hạnh làm quen với một đề tài khoa học chuyên ngành về máy chụp ảnh ngành hàng không. Với một phong cách làm việc khác, khoa học hơn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác cao, Hạnh không tránh khỏi những bỡ ngỡ, thậm chí lúng túng. Tuy vậy, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo, cô giáo, của bố, Hạnh đã nhanh chóng vượt qua những trở ngại ban đầu để hoàn thành đề tài. Năm đó, đề tài của chị đã đoạt giải nhì Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của trường.  Một thành tích không phải xuất sắc nhưng lại là sự động viên, khuyến khích và tạo đà cho Hạnh trên con đường học tập.

Khi gặp Hạnh tại nhà riêng, chị thông báo một lúc hai tin vui: Ngày 5-11-2004, Hạnh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng; và công trình khoa học mang tên: "Nghiên cứu, xác định các yếu tố định hướng trong và lựa chọn hệ số thu phóng Stereozoom thích hợp trong đo vẽ bản đồ địa hình trên trạm đo vẽ ảnh số" của chị vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2004. Đây là một đề tài tương đối phức tạp và Hạnh phải thực hiện trong gần nửa năm với sự giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiệt tình, thiết thực của các thầy giáo trong trường. Chị dành rất nhiều thời gian để đọc sách, ghi chép và tìm tư liệu, kể cả những tư liệu có trình độ cao hơn để thực hiện công trình.  Công trình của Hồng Hạnh được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá có đủ độ tin cậy về nội dung, độ chính xác để phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình; tăng độ chính xác trong đo vẽ ảnh, tăng năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất; là tài liệu thực nghiệm trong đào tạo, giảng dạy chuyên ngành đo ảnh.

Trần Hồng Hạnh còn là một nữ sinh viên đã có nhiều đóng góp cho phong trào thanh niên tình nguyện của nhà trường với các hoạt động: chăm sóc, giúp đỡ các em  nhỏ; tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ở các nút giao thông trọng điểm của thành phố; tham gia chương trình tiếp sức mùa thi. Ước mơ lớn nhất của nữ sinh viên xuất sắc này là sẽ trở thành một giáo viên chuyên ngành có uy tín.

Sao Tháng Giêng trên quê hương Bác Hồ

Gặp Đặng Thị Mạnh, sinh viên lớp 42A1, khoa Ngoại ngữ tiếng Anh Trường đại học Vinh (Nghệ An), biết những thành tích xuất sắc mà cô đạt được, chúng tôi không ngờ rằng, cô gái nhỏ nhắn này lại có nghị lực phi thường vươn lên một cách toàn diện đến vậy.

Với điểm trung bình các môn học lên tới 9,75, Mạnh xứng đáng đạt danh hiệu Sinh viên ưu tú của nhà trường và của tỉnh Nghệ An. Với bản tính thông minh lại thêm tinh thần ham học hỏi, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, Mạnh luôn là thành viên chủ chốt trong phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường. Năm 2003, Mạnh là một trong năm sinh viên của Trường đại học Vinh tham gia Hội thảo khoa học với chủ đề Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngữ các trường sư phạm phía bắc. Đề tài tham gia hội thảo Sử dụng các câu líu lưỡi để luyện phát âm tiếng Anh của Đặng Thị Mạnh đã được xếp loại xuất sắc. Cũng trong năm này, Mạnh là một trong hai sinh viên của trường tham dự Hội nghị khoa học lần thứ 2 của sinh viên các trường sư phạm toàn quốc, tổ chức tại Trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5-2004, sinh viên Đặng Thị Mạnh được tham gia Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa, với đề tài: Xây dựng bài giảng điện tử dạy từ vựng tiếng Anh...

Tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường đại học Vinh lần thứ 5, người nữ sinh nhỏ nhắn này được các bạn tín nhiệm cử làm Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường. Trong kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII, Mạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban Thư ký T.Ư Hội. Mạnh vừa là liên chi hội phó sinh viên khoa, vừa phụ trách trong phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên toàn khoa. Chị còn là Trưởng Ban biên tập tạp chí News and Views của liên chi hội. Các hoạt động khác, như phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vận động quyên góp Quỹ sinh viên vượt khó và nhiều phong trào do Tỉnh đoàn Nghệ An, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường phát động luôn có sự đóng góp hiệu quả, nhiệt tình của Đặng Thị Mạnh.

Trong số rất nhiều thành tích từ năm 2002 đến nay mà Mạnh đạt được, niềm vinh dự lớn nhất đối với cô sinh viên đầy nghị lực này là tháng 12-2003, Mạnh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chị tâm sự: Vào Đảng, tôi thấy trưởng thành hơn rất nhiều, và tôi luôn tự nhủ cần phấn đấu, cố gắng hơn nữa về mọi mặt để làm gương cho các bạn sinh viên khác, xứng đáng là một đảng viên. Tôi cũng rất vinh dự khi đoạt danh hiệu Sao Tháng Giêng của T.Ư Hội sinh viên Việt Nam. Tôi chỉ mong có nhiều thời gian hơn nữa để góp sức trẻ, trí tuệ xây dựng Hội lớn mạnh, giúp đỡ được nhiều bạn sinh viên vượt khó vươn lên tiến bộ trong học tập và cuộc sống.

Tấm gương sáng ở Tây Nguyên

Tỉnh Kon Tum, nơi cực bắc Tây Nguyên, một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước, nhưng đã xuất hiện một sinh viên giỏi, vinh dự đoạt giải thưởng Sao tháng Giêng của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng các sinh viên, cán bộ Hội sinh viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. Đó là Nguyễn Quang Thọ, sinh viên năm thứ hai, Khoa tự nhiên, Trường cao đẳng Sư phạm Kon Tum. Quang Thọ có thành tích rất đáng "nể": Kết quả năm học đạt loại giỏi; lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, quản lý các hoạt động của Đoàn, Hội thanh niên, Hội sinh viên và các phong trào của nhà trường, đặc biệt là trong Hè tình nguyện năm 2004; có lối sống giản dị, chân thật, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người... Là đoàn viên ưu tú được Đảng ủy giới thiệu học lớp đối tượng Đảng.

Tìm gặp Thọ dịp này thật là khó, bởi anh phải rời ký túc xá để ôn thi và luyện thi cho các học trò. Quang Thọ tâm sự: "Em  đã phải thức trắng nhiều đêm để tự ôn và lo ôn tập cho người khác. Ngoài việc học, em còn tham gia công tác đoàn, hội và các phong trào của trường". Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Thọ có hoàn cảnh khác biệt là đỗ vào trường chậm hơn so với các bạn cùng khóa đến bảy năm và trở thành anh cả trong lớp học. Bảy năm đó, Thọ không thi vào trường nào mà phải lao động đủ các nghề ở địa phương và thành thị. Mục tiêu của Thọ là rèn luyện trong lao động, trước hết là lao động thủ công. Tuy vậy, sau bảy năm không tham gia bất kỳ lớp ôn luyện nào nhưng khi thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Thọ vẫn đạt điểm cao. Bí quyết của Thọ là vừa lao động, vừa tự học, học hăng say, học bằng tất cả tâm huyết và sức trẻ. Và anh đã thành công!

Hiện tại, Quang Thọ làm gia sư cho các học sinh phổ thông để có thu nhập, góp phần trang trải việc học tập của mình. Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn trường, các thầy giáo, cô giáo và bạn học đều ghi nhận sự đóng góp của Thọ trong nhiều mặt: học tập, công tác, rèn luyện và cống hiến.

Quang Thọ là anh cả trong lớp với đúng nghĩa cả về tuổi tác, cả về sự tín nhiệm của các bạn sinh viên về học tập và đạo đức. Với trách nhiệm là Bí thư liên chi đoàn, anh luôn luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, nhất là công tác đoàn và hội sinh viên. Thọ tâm sự: "Công tác bận rộn lắm nhưng rất vui. Mừng nhất là tập hợp được sức trẻ làm nhiều việc có ý nghĩa, thiết thực cho nhân dân nghèo và cho nhà trường; mừng hơn nữa khi được các bạn tin tưởng, quý mến". Nguyễn Quang Thọ, chàng sinh viên Tây Nguyên là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Kon Tum học tập.

Có thể bạn quan tâm