Các ứng cử viên thi nhau ngã ngựa
Thua ngược trước đội chủ nhà M.H. Hải Phòng trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia, GĐT.LA đã bỏ lỡ mất cơ hội đoạt “cú ăn ba” ở mùa bóng 2005. Mặc dù từng thắng đối thủ tới 5-0 trong trận chung kết Cúp Quốc gia, nhưng khi ra làm khách tại sân Lạch Tray, đội bóng của ông Calisto lại bị "cóng" chân để rồi thua 1-2.
Không chỉ GĐT.LA bị sảy chân mà các "ứng cử viên" nặng ký khác cũng đều phải ngậm đắng nuốt cay ngay ở trận đấu mở màn mùa giải mới. Trên sân Thủ Dầu Một, đội bóng nhiều sao của HLV Đoàn Minh Xương bất ngờ ngã ngựa trước tân binh Khatoco Khánh Hoà ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Trong khi đó, cựu vô địch HA.GL với cặp tiền đạo sáng giá Kesley - Kiatisuk cũng không cứu được đội nhà thoát khỏi trận thua 1-3 khi ra làm khách tại Nam Định. Điều đáng nói là cả 3 "đại gia" đang sở hữu hầu hết những ngôi sao ở V-League đều lên tiếng công khai mục tiêu đoạt danh hiệu vô địch ở V-League 2006. Sự bất ổn không chỉ xuất hiện ở các ứng cử viên mà ngay cả các đội bóng vốn có bề dày chinh chiến ở V-League cũng đang phải đối diện với nguy cơ khủng hoảng ngay trước vạch xuất phát.
Trụ hạng chỉ còn là chuyện nhỏ
Chỉ có duy nhất 1 suất xuống thẳng hạng Nhất và 1 suất tranh vé vớt, V-League 2006 với con số lẻ 13 đội bóng "đủ tư cách" đứng trước vạch xuất phát tạm tính đến thời điểm này, rất có thể chưa phải là một con số ổn định. Lần đầu tiên, BTC để ngỏ khả năng sẽ có "cái chết bất ngờ" xảy ra khi phải huỷ bỏ toàn bộ kết quả thi đấu và xử xuống hạng trong trường hợp xác định được đội bóng có liên quan đến tiêu cực. Thậm chí, bóng chưa lăn nhưng một vài cái tên cũng đã được nhắc đến mà đang "nổi đình, nổi đám" nhất chính là P.SLNA, đội bị nghi ngờ dùng tiền dàn xếp tỷ số ít nhất 3 trận đấu để mở đường cho việc đăng quang chức vô địch V-League 2000-2001. Nếu xác định được P.SLNA chủ trương "mua" chức vô địch, nhiều khả năng đội bóng xứ Nghệ sẽ phải tiếp bước ĐA-TP xuống hạng, và khi ấy, V-League 2006 chỉ còn 1 suất tranh vé vớt. Tuy nhiên, một khi vụ việc bị phanh phui, chắc chắn không chỉ có P.SLNA phải lãnh án mà các đối tác khác cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.
Trong bối cảnh như vậy, mục tiêu trụ hạng từng ám ảnh không ít đội bóng ở những mùa giải trước chỉ còn là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là các đội có về được đến đích an toàn hay không. Chưa ai có thể biết chắc, trong số 13 đội đang đứng ở vạch xuất phát, những cái tên nào sẽ phải sớm bỏ dở cuộc chơi vì phạm luật.