Những câu chuyện sau 68 năm của những Hồng quân Liên Xô

NDĐT- Trong những ngày đầu tháng 5, cả nước Nga cũng như nhiều nước châu Âu khác đang kỷ niệm Ngày Chiến thắng, ngày chấm dứt cuộc chiến tranh Thế giới Thứ hai tàn khốc nhất trong lịch sử. 68 năm đã đi qua, những thanh niên Hồng quân Liên Xô năm nào giờ đã trở thành những cựu binh cao tuổi nhưng trong họ, những ký ức về một Thời Thanh niên sôi nổi vẫn còn vẹn nguyên.

Thiếu tướng Không quân Alexei Rapota.
Thiếu tướng Không quân Alexei Rapota.

Thiếu tướng Rapota đã kể lại thời kỳ khi ở trường đào tạo không quân: “Trung đoàn đầu tiên từ trường đào tạo không quân của chúng tôi đã được gửi tới mặt trận vào tháng 10, khi quân Đức đang tiến vào Moscow. Các trận đánh diễn ra ban ngày và chỉ trong vòng một tuần, tất cả phi công đã hy sinh. Trung đoàn của tôi đánh vào ban đêm nhưng trong vòng ba tháng, cả trung đoàn chỉ còn lại một nửa”.

Còn bà Maria Rokhlina, từng là y tá trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai, chiến đấu tại Mặt trận Stalingrad vẫn nhớ cảm giác chiến thắng nỗi sợ hãi khi lần đầu tiên ra chiến trường khi còn là một nữ sinh trung học.

Bà kể: “Lần đó, một người lính tăng đang cố gắng thoát ra khỏi một chiếc xe tăng bốc cháy, nhưng chiếc dây lưng của anh bị mắc vào cửa và anh không thể thoát ra được. Tôi đã trườn tới chỗ anh, gỡ chiếc thắt lưng ra khỏi cửa xe, và anh ấy đã thoát ra được. Nhưng người anh bốc cháy, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt và mái đầu của anh. Tôi không thể chạm vào người anh ấy. Sau đó, tôi cố gắng nắm lấy cổ áo anh và kéo anh xuống dưới giao thông hào. Sau chiến tranh, tôi may mắn gặp lại người lính tăng ấy”.

Người Chỉ huy đơn vị tăng- thiết giáp Nikolai Orlov cũng tham gia trận Stalingrad. Ông đã từng vài lần bị thương trong chiến đấu. Ông cũng tham gia trận Kursk, và giúp giải phóng Moldavia. Tháng 5-1944, ông được gửi tới Học viện tăng thiết giáp Stalin và không tham gia chiến đấu sau đó.

Pháo thủ phòng không Nikolai Polyakov, cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới thứ II. Sau chiến tranh, ông đã tốt nghiệp Học viện Phòng không. Năm 1963, ông cũng tốt nghiệp Học viện Tham mưu. Ông kể rằng khi đó ông cũng như bao thanh niên Xô-viết, ra mặt trận với lý tưởng cao đẹp diệt tan chủ nghĩa phát xít Đức.

Nhà quay phim Boris Sokolov, phóng viên chiến trường Chiến tranh Thế giới II, hồi tưởng lại tâm trạng phấn khởi khi được tới chiến trường và quay những thước phim quân đội.

Ông Sokolov nói rằng công việc thú vị nhất là quay phim chiến trường: “Trong các thành phố chúng tôi có thể quay phim những lính xe tăng, lính pháo binh và lính bộ binh. Nhưng ở ngoài chiến trường, chúng tôi không thể quay được nhiều. Tổng số 3,5 triệu thước phim đã được quay trong suốt cuộc chiến tranh trên tất cả các mặt trận, và chỉ tính riêng trong cuộc tấn công vào xào huyệt cuối cùng tại Berlin, đã có 300 nghìn thước phim được quay”.

Thiếu tướng Rapota và đồng đội thời ở trường đào tạo không quân

Bà Maria Rokhlina, y tá, cựu chiến binh Thế giới Thứ hai.

Khi bà Maria Rokhlina ở Mặt trận Stalingrad

Chỉ huy đơn vị tăng- thiết giáp Nikolai Orlov

Thời kỳ ông Nikolai Orlov tham gia trận Kursk.

Pháo thủ phòng không Nikolai Polyakov

Hình ảnh thời trai trẻ của ông Polyakov được trưng bày tại cuộc triển lãm ở Moscow.

Nhà quay phim Boris Sokolov

Thời trai trẻ của ông Sokolov với chiếc máy quay phim đi khắp các chiến trường

Có thể bạn quan tâm