Bên lề Euro 2004:

Ronaldo có kiểu đầu mới

Tiền vệ đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, đã chưng một kiểu đầu húi cua mới vào hôm 8-6 vừa qua. Tuy nhiên, theo cầu thủ này thì anh không bắt chước kiểu đầu của đội trưởng đội tuyển Anh, David Beckham.

Theo Ronaldo thì anh tin là tóc sẽ mọc trở lại trước trận chung kết vào ngày 7-4 tới. Ronaldo nói, "Tôi biết là quá ngắn nhưng nó có đủ thời gian để mọc trở lại khi chúng tôi có thể vào tới trận chung kết. Tôi đã quyết định tạo một hình ảnh mới cho mình trước khi bước vào giải”.

Ferguson lo sợ các cầu thủ Anh mệt mỏi

HLV Alex Ferguson vừa bày tỏ sự lo ngại của ông về cơ hội của đội tuyển Anh, do họ không được nghỉ ngơi sau một mùa giải căng thẳng. Ông nói: "Sau cùng thì cơ hội dành cho họ chỉ thực sự đến nếu các cầu thủ được nghỉ ngơi dài hơn. Lúc đó, đội bóng của Eriksson khó mà bị đánh bại”.

Cũng theo HLV của Man United thì ông tin rằng, đội tuyển Pháp sẽ vô địch tại Euro 2004 vì họ có những tiền đạo có thể tạo nên sự khác biệt. Ferguson nói tiếp: "Pháp có những chân sút hàng đầu như Trezeguet, Thierry Henry, Pires, Zidane, hay Saha. Thậm chí, nếu có đưa cả Marlet hay Wiltord, Pháp vẫn chứng tỏ được khả năng ghi bàn của mình".

Thuram: Rooney không phải là Pele

Hậu vệ đội tuyển Pháp, Lilian Thuram, vừa châm ngòi cho cuộc chiến với đội tuyển Anh khi tuyên bố, Wayne Rooney không phải là tiền đạo xuất sắc. Cầu thủ của Juventus nói: “Tôi nghi ngờ vào những gì mà Rooney có thể đem lại cho đội tuyển Anh. Anh ấy còn quá trẻ, quá trẻ để tham dự một giải đấu như thế này. Rooney thiếu kinh nghiệm và việc đội tuyển Anh quá dựa vào anh ấy sẽ thực sự nguy hiểm. Rooney không phải là Michael Owen. Anh ấy tốt đấy nhưng cũng không thể được như Pele lúc 18 tuổi".

* HLV Eriksson không cho phép các cầu thủ Anh gặp người thân cho đến sau trận gặp Pháp để tránh mất tập trung.

* Thủ tướng Tony Blair sẽ trở về sau chuyến công du Mỹ để kịp xem các trận đấu của đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh từ chối đưa ra mọi lời bình luận về chuyên môn: "Tôi nghĩ Eriksson đủ khôn ngoan để đưa ra quyết định đúng. Ý kiến của tôi là không cần thiết".

* Cảnh sát vừa khám phá một âm mưu gây rối của một nhóm hooligan Italy dự định đến Bồ Đào Nha nhân dịp Euro. Bốn hooligan đã bị bắt. Cảnh sát vẫn đang điều tra để tiếp tục lần ra các manh mối khác.

* Các điểm bán quốc kỳ Bồ Đào Nha mọc lên nhan nhản khắp đất nước. Giá của một lá cờ là 12 USD.

Có thể bạn quan tâm