Là người sáng lập và từng là chủ tịch công ty Livedoor, ông T. Horie bị buộc tội làm giả số liệu lợi nhuận trước thuế khoảng 5 tỷ yên của Livedoor trong năm tài chính tính đến tháng 9-2004 để che giấu khoản lỗ thực 310 triệu yen, và tung tin giả mạo là một trong những công ty con của Livedoor mua một nhà xuất bản cũng vào năm 2004 nhằm làm tăng giá chứng khoán của chi nhánh này.
Ông T. Horie, 34 tuổi nói rằng ông đã bị bôi nhọ danh tiếng và dự định sẽ kháng án.
Không giống như nhiều vụ bê bối công ty trước đây trong đó các doanh nhân thường nhận tội để được hưởng mức án nhẹ hơn, ông T. Horie vẫn khẳng định là ông không có tội.
Tại phiên tòa xét xử kéo dài sáu tháng này, các công tố viên đã đề nghị phạt ông T. Horie bốn năm tù giam.
Ông T. Horie cùng một số giám đốc của Livedoor đã bị bắt giữ vào tháng 1-2006 và bị đưa ra tòa xét xử vào tháng 9-2009. Vụ việc này đã trở thành một tâm điểm đưa tin của giới truyền thông kể từ khi trụ sở của công ty Livedoor bị lục soát khoảng một tuần trước khi ông T. Horie bị bắt giữ.
Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đã buộc phải tạm thời đóng cửa sau khi tin tức về cuộc điều tra này đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu lớn.
Tại tòa, bốn giám đốc của Livedoor đã nhận các tội danh mà các công tố viên cáo buộc đối với họ, trong đó có cựu giám đốc tài chính Ryoji Miyauchi. Ông R. Miyauchi cũng đã tham gia làm chứng buộc tội ông T. Horie tại tòa.
Nhóm luật sư bào chữa cho ông T. Horie lập luận rằng các đối tác đầu tư của Livedoor hoạt động độc lập và các cựu giám đốc đã kiếm lợi một cách chính đáng. Họ cũng cho rằng lời khai của ông R. Miyauchi và các cựu giám đốc Livedoor khác với lời khai của ông T. Horie thì đều là không đáng tin cậy.
Ông T. Horie, một người từng bỏ dở theo học đại học, đã trở thành người nổi tiếng tại Nhật Bản nhờ phong cách kinh doanh mới, khác hẳn với lối truyền thống ở Nhật Bản kể từ khi ông thành lập công ty tiền thân của Livedoor là công ty Livin' on the Edge vào năm 1996. Chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự điều hành của ông T. Horie, công ty Livedoor đã mở rộng nhanh chóng thông qua một loạt các vụ mua lại các công ty một cách táo bạo.
Ông T. Horie từng tham gia tranh cử vào Hạ viện trong cuộc bầu cử vào tháng 9-2005, tuy nhiên ông đã không trúng cử.
Những người chỉ trích ông T. Horie đã coi sự sụp đổ của Livedoor là “một phiên bản’ tại Nhật Bản của sự sụp đổ tập đoàn năng lượng Enron tại Mỹ.