Nhân rộng những nhịp cầu yêu thương ở xứ Trầm Hương

Những năm gần đây, trên khắp các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa, tinh thần “tương thân tương ái” không chỉ là khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, hoạt động từ thiện thiết thực, bền bỉ. 

Đoàn phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa với Chương trình "Phát cơm 0 đồng" chia sẻ tấm lòng thiện nguyện với những phận đời đang gồng mình chống chọi bệnh tật tại Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải. (Ảnh: CTV)
Đoàn phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa với Chương trình "Phát cơm 0 đồng" chia sẻ tấm lòng thiện nguyện với những phận đời đang gồng mình chống chọi bệnh tật tại Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải. (Ảnh: CTV)

Từ mái trường vùng nắng gió, những suất cơm nghĩa tình nơi bệnh viện, đến những căn nhà mới dựng lên sau mưa lũ… tất cả đang âm thầm nối dài những nhịp cầu yêu thương, giúp người nghèo, người yếu thế có thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống.

Sáng thứ hai đầu tuần giữa tháng 1, sân Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải vừa dứt cơn gió sớm. Trong khuôn viên còn phảng phất mùi thuốc sát trùng, vài chiếc thùng cơm được các bạn trẻ nhẹ nhàng bưng xuống. Không ồn ào, không phô trương, từng suất cơm chay 0 đồng được trao tận tay bệnh nhân và người nhà, kèm theo một nụ cười, một lời hỏi thăm chân tình.

Những khoảnh khắc giản dị ấy đã trở nên quen thuộc suốt nhiều năm qua, như một nhịp cầu lặng lẽ nối những tấm lòng thiện nguyện với những phận đời đang gồng mình chống chọi bệnh tật.

Anh Đoàn Đỗ Hoàng Nam, Bí thư Đoàn phường Ninh Chử, vừa sắp xếp lại thùng cơm, vừa chia sẻ: “Chương trình phát cơm 0 đồng" được duy trì đều đặn vào sáng thứ hai hằng tuần, với thông điệp Một suất cơm – triệu tấm lòng. Mỗi tuần khoảng 80 suất, do chùa Phật Quang và các nhà hảo tâm tài trợ. Ngoài cơm, anh em đoàn viên còn vận động thêm trái cây, bánh, sữa… để tiếp thêm động lực cho người bệnh”.

Với anh Nam và các đoàn viên, việc trao cơm không chỉ là giúp bữa ăn tạm đủ, mà còn là gửi gắm niềm tin để người bệnh vững vàng hơn trong hành trình điều trị. Những bước chân trẻ trung ấy đã và đang góp phần làm ấm lên không gian vốn nhiều lo toan nơi bệnh viện.

Rời bệnh viện sau khi trao những suất cơm nghĩa tình, mạch nguồn sẻ chia tiếp tục lan tỏa trong từng khu dân cư. Ở phường Ninh Chử, công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, bài bản. Năm 2025, phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cho biết: “Nhờ sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, 30 căn nhà được xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 2,68 tỷ đồng. Riêng 6 tháng cuối năm, Mặt trận phường tiếp tục vận động các cơ sở tôn giáo, nhà hảo tâm xây mới thêm 3 căn nhà cho hộ nghèo, đồng thời trao quà hỗ trợ người khó khăn với tổng trị giá hơn 134 triệu đồng”.

ndo_br_img-4815-5725.jpg
Nhờ sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, địa phương đã xây mới, sửa chữa nhiều nhà ở cho hộ nghèo. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Những mái nhà mới không chỉ che mưa, che nắng, mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân an tâm ổn định cuộc sống.

Ở một không gian khác, câu chuyện yêu thương lại bắt đầu từ những đồng tiền nhỏ bé. Tại Trường Tiểu học Đô Vinh 2, mô hình “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo” đã trở thành hoạt động quen thuộc suốt nhiều năm học. Đầu năm học hay mỗi dịp Tết đến, trên tay các em học sinh là những chú heo đất được nâng niu mang đến lớp. Tiếng “đập heo” vang lên rộn ràng, những đồng tiền lẻ tích góp từng ngày được gom lại, trở thành nguồn quỹ sẻ chia cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đào Thị Phương Nga, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Mỗi năm học, mô hình này tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng. Điều quý giá nhất không chỉ là số tiền, mà là cách các em được giáo dục tinh thần tiết kiệm, đoàn kết và biết nghĩ cho bạn bè kém may mắn hơn mình”.

Song song với đó, chương trình “Tiếp sức đầu năm học” cũng được triển khai hiệu quả. Riêng năm học 2025-2026, hàng chục chiếc xe đạp, bộ đồng phục, thẻ bảo hiểm thân thể cùng nhiều nhu yếu phẩm, với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng, đã đến tay học sinh nghèo. Đặc biệt, từ sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, hơn 386 ba-lô, 4.500 quyển vở, hàng trăm bộ quần áo, đồ dùng học tập và hơn 120 triệu đồng tiền mặt được trao tặng, giúp học sinh khó khăn, học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định việc học.

Không chỉ dừng lại ở tập thể, những vòng tay yêu thương còn hướng về từng hoàn cảnh cụ thể. Ở xã Phước Hữu, Đoàn xã nhận đỡ đầu em Võ Thị Huyền Trang, học sinh lớp 9/3 Trường THCS Huỳnh Phước, từ đầu năm học 2025-2026 cho đến khi em hoàn thành chương trình lớp 12.

ndo_br_img-4810-658.jpg
Đoàn thanh niên xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa trao học bổng cho em Võ Thị Huyền Trang. (Ảnh: CTV)

Ông Võ Đức Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Phước Hữu, cho biết việc đỡ đầu không chỉ là hỗ trợ học bổng 5 triệu đồng mỗi năm từ nguồn xã hội hóa, mà còn là sự đồng hành thường xuyên: thăm hỏi, động viên, phối hợp với gia đình theo dõi việc học tập, giúp em thêm tự tin trên con đường đến trường.

Cũng trong năm 2025, Đoàn xã Phước Hữu đã phối hợp trao hàng trăm phần quà, học bổng cho học sinh các trường tiểu học, mẫu giáo trên địa bàn, góp phần “ươm mầm tri thức”, tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập.

Sau những đợt mưa lũ, tinh thần sẻ chia lại hiện rõ ở phường Đô Vinh. Trong “Chiến dịch Quang Trung”, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, huy động nhân lực, phương tiện, ngày công hỗ trợ xây mới 9 căn, sửa chữa 19 căn nhà cho người dân bị thiệt hại.

ndo_br_img-4811-6817.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Đô Vinh khởi công xây dựng nhà mới cho hộ nghèo, hộ dân bị thiệt hại nhà ở sau mưa lũ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Bí thư Đảng ủy phường Đô Vinh Phạm Thanh Hưng cho hay, việc hỗ trợ được triển khai đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ, với nguồn kinh phí từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), cùng hàng chục tấn vật liệu và nhiều phần hỗ trợ thiết thực khác từ các nhà hảo tâm.

ndo_br_img-4817-1932.jpg
Lãnh đạo phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa bàn giao nhà xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân ổn định chỗ ở sau thiệt hại do mưa lũ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ những chú heo đất trong sân trường, những suất cơm nghĩa tình nơi bệnh viện, đến những mái nhà kiên cố sau thiên tai, các mô hình, hoạt động từ thiện ở Khánh Hòa đang ngày càng được nhân rộng. Mỗi hành động tuy nhỏ bé, nhưng khi cộng hưởng lại đã tạo nên dòng chảy nhân ái bền bỉ, âm thầm bắc nên những nhịp cầu yêu thương, giúp người nghèo, người yếu thế có thêm điểm tựa để vươn lên, góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm