Nhà thơ Sharon Olds giành giải thưởng T.S. Eliot

NDĐT - Thứ Hai vừa qua, Nhà thơ người Mỹ, Sharon Olds đã giành giải thưởng thơ ca T.S. Eliot cho tác phẩm Stag’s Leap, tập thơ được giới phê bình đánh giá cao, đánh dấu cuộc hôn nhân của Olds 15 năm trước đây.
Nhà thơ Sharon Olds (Nguồn internet)
Nhà thơ Sharon Olds (Nguồn internet)

T.S. Eliot là giải thưởng hằng năm, và nhân kỷ niệm 20 năm mở ra giải thưởng, hội nhà thơ đã đi đến quyết định, mỗi năm sẽ xuất bản một tập thơ xuất sắc nhất tại Anh và Ireland, và được coi như là giải thưởng thơ ca đứng đầu thế giới.

Tuyển tập thơ Stag’s Leap được xuất bản bởi Jonathan Cape tại Anh, đã được lựa chọn từ 131 ý kiến hồ sơ và nằm trong top 10 đề cử tác phẩm hay nhất.

“Từ hơn 130 tập thơ, chúng tôi đã có ấn tượng sâu sắc khi trong danh sách có tác phẩm của người phụ nữ với vẻ mạnh mẽ của bà và rồi đã nhất trí trao giải thưởng T.S.Eliot cho Sharon Olds với tuyển tập Stag’s Leap”, Chủ tịch ban giám khảo, bà Carol Ann Duffy nói.

Bà Duffy, nữ thi ca người Anh, cũng đã giành giải thưởng từ năm 2009, đã ca ngợi tác giả Sharon Olds “vị tha và dũng cảm” hay “nhà thờ tầm cỡ thế giới”.

Nữ thi ca Olds nhận được giải thưởng trị giá 15 nghìn bảng Anh của Hội đồng nghệ thuật Anh và Hội thi ca.

Các nhà phê bình cũng nói thêm rằng, tuyển tập thơ của Olds giành giải thưởng không gây quá nhiều ngạc nhiên.

Sharon Olds sinh năm 1942 tại San Francisco, Mỹ và những tuyển tập thơ đầu tiên của bà là “Satan Says” (1980), đã nhận giải thưởng tại lễ khai mạc Trung tâm thơ San Francisco trao tặng và một loạt các giải thưởng khác. Hiện nay, bà đang giảng dạy tại trường đại học New York.

Có thể bạn quan tâm