Nhà báo Hồ Quang Lợi: “Tôi viết sách để tri ân nước Nga”

NDO -

NDĐT - Vừa ra mắt cuốn sách “Nước Nga - Hành trình tới tương lai”, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử những điều thú vị chung quanh cuốn sách này.

Nhà báo Hồ Quang Lợi: “Tôi viết sách để tri ân nước Nga”

PV: Sau gần hai tuần ra mắt cuốn sách “Nước Nga - Hành trình tới tương lai”, cảm xúc của ông lúc này như thế nào?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đây là cuốn sách thứ tám của tôi nhưng là cuốn đầu tiên tôi hoàn toàn viết về nước Nga. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vừa kết thúc, nhưng mỗi lần cầm trên tay cuốn sách này, cảm xúc trong tôi vẫn còn tươi mới.

Có thể nói, cuốn sách đem đến cho tôi niềm vui rất đặc biệt. Tôi cảm thấy đã góp một phần nhỏ trong việc xây đắp tình hữu nghị Việt - Nga bằng chính sức lao động của mình, đặc biệt là thể hiện được tình cảm con người Việt Nam dành cho nước Nga.

PV: Cảm hứng nào đã giúp ông hoàn thành cuốn sách và kịp ra mắt nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi yêu nước Nga và cuốn sách của tôi đã bộc lộ tình cảm đó. Đây không phải là những trang sách kể về những kỷ niệm cá nhân, mà tôi đi sâu trực tiếp vào những vấn đề của nước Nga, con đường nước Nga đang đi, những thách thức nước Nga đang đối mặt, cũng như những cảm hứng về tương lai của “xứ sở Bạch Dương”.

Tình yêu của tôi dành cho nước Nga luôn đau đáu, trăn trở, day dứt nhưng luôn lạc quan. Với yêu cầu nghề nghiệp, trong khoảng 30 năm liên tục theo dõi tình hình nước Nga với tư cách như người trong cuộc, tôi đã tích lũy một cách hệ thống, phân tích, nhận định, dự báo và đánh giá tương đối chính xác về quốc gia này.

Cuốn sách là sự tập hợp có chọn lọc những bài tiêu biểu nhất của tôi theo kết cấu bốn chương. Có những bài viết rất mới, có bài được viết ngay gần thời điểm bắt đầu in sách. Với sự chuẩn bị trong vòng 30 năm, tôi đã cố gắng hết sức để cuốn sách kịp xuất bản nhân kỷ niệm tròn 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Nhà báo Hồ Quang Lợi: “Tôi viết sách để tri ân nước Nga” ảnh 1

PV: Là một trong số ít những tác giả Việt Nam viết sách về nước Nga, ông có nghĩ rằng điều đó sẽ giúp tác phẩm của mình thu hút được độc giả?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Tôi không được học ở Liên Xô (trước đây) nhưng tôi có rất nhiều bạn bè theo học ở đây, kể cả vợ tôi. Hằng ngày, khi cùng họ nghe những bài hát Nga, câu chuyện về nước Nga, tình yêu của tôi dành cho đất nước này càng lớn hơn.

Lúc đầu, tôi nghĩ mình viết cuốn sách này như một món quà để tri ân Cách mạng Tháng Mười Nga, tri ân đất nước, con người Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, đồng thời bày tỏ tình cảm của các thế hệ người Việt đã học tập và trưởng thành trong môi trường này.

Tuy nhiên, sau khi sách ra mắt, tôi không ngờ cuốn sách lại có hiệu ứng mạnh đến vậy trong báo giới và độc giả. Điều này chứng tỏ tình cảm người Việt Nam đối với nước Nga vẫn luôn vẹn nguyên, sâu sắc và ấm áp. Chỉ cần biết rằng sách chưa kịp lên kệ đã được mua hết, tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

PV: Trong bốn chương sách, ông cảm thấy tâm đắc với chương nào nhất, và vì sao?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Mỗi chương có một vị trí khác nhau đối với cuốn sách. Chương mà tôi nặng lòng, day dứt là chương một, chương nói về sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, và chương ba nhìn thẳng vào các vấn đề nóng bỏng, những thách thức thời cuộc mà nước Nga phải đối mặt, với một niềm tin nước Nga sẽ vượt qua và đi lên.

PV: điều gì khiến ông còn “nuối tiếc” khi cho ra mắt cuốn sách này không, thưa ông?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Sau khi cuốn sách ra đời, tôi nghĩ nếu có thể thêm một phần nữa về quan hệ Việt - Nga thì cuốn sách sẽ trọn vẹn và toàn diện hơn.

Trân trọng cảm ơn ông.