Trong đêm chung kết, mười thí sinh với những hoàn cảnh, dạng tật khác nhau nhưng cùng có khát khao lan tỏa tới cộng đồng ngọn lửa nhân văn phải vượt qua ba phần thi: Vẻ đẹp của tôi, Tài năng của tôi và Trí tuệ của tôi.
Ở phần thi Vẻ đẹp của tôi, các thí sinh được quyền giới thiệu về bản thân trong tối đa 30 giây. Trong khi đó, ở phần thi Tài năng của tôi, mỗi “vầng trăng khuyết” lại đem tới cho ban giám khảo cùng hàng nghìn khán giả một câu chuyện về những ước mơ, khát vọng cháy bỏng của riêng mình.
Sau phần thi này, chỉ còn năm ứng viên cho vương miện hoa hậu “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trương Thị Hoài Hạnh và Tạ Thị Duyên.
Với bài hùng biện nêu bật được quan điểm về thái độ phân biệt, kỳ thị của xã hội đối với người khuyết tật, Nguyễn Thị Thanh Hoa - cô gái bé nhỏ quê Nghệ An - đã gây ấn tượng mạnh với Ban Giám khảo và các khán giả, qua đó giành ngôi hoa hậu cuộc thi “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” mùa thứ hai - năm 2015.
Bên cạnh đó, Ban Giám khảo còn trao các giải: Á hậu 1 - Nguyễn Phương Linh; Á hậu 2 - Trương Thị Hoài Hạnh; Giải tài năng - Nguyễn Thị Thanh Hoa; Giải phong cách ấn tượng - Nguyễn Phương Linh; Giải thân thiện - Nguyễn Thị Thương.
“Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” là cuộc thi hoa hậu dành cho các nữ thanh niên khuyết tật Việt Nam, với tiêu chí vẻ đẹp của con người không chỉ nằm ở hình thể mà còn tiềm ẩn trong tâm hồn, nghị lực, trí tuệ.
Á hậu 1 Nguyễn Phương Linh với màn trình diễn múa bằng ngôn ngữ của người khiếm thính.
Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức sau cuộc thi.