Lê Vân còn là cô Hoa hậu rất giản dị. Vân năm nay 17 tuổi, đã sống ở Ba Lan từ năm lên 3, hiện đang theo học tại trường Trung học mang tên Kopernik ở Vacsava và là một trong những học sinh nữ xuất sắc nhất trường. Những ngày gần đây nhà trường... ngán các nhà báo đến đòi phỏng vấn, cho nên chị thư ký bảo: - Tôi đã đưa cho Lê Vân số điện thoại của chị và em ấy hứa sẽ trực tiếp liên hệ.
Cuối cùng thì Lê Vân đã gọi điện cho tôi vào tối thứ tư. Về cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng, cô bé hồn nhiên kể: - Cháu làm việc này là vì mẹ cháu. Hình như bà mẹ nào cũng muốn khoe con gái. Chưa kể là bố cháu hoạt động trong phong trào của Cộng đồng người Việt ở Ba Lan nên cháu cũng đóng góp chút ít.
- Tại sao cháu lại giành thắng lợi trong cuộc thi? Có lẽ nhờ chiều cao. So với các bạn Việt Nam khác, với 1m60, cháu vào loại cao. Ngoài ra cháu nói tiếng Việt cũng khá hơn nhiều bạn khác. Không có hai thứ đó có lẽ cháu không phải là người giành phần thắng - Lê Vân đùa. - Năm nay trông cháu chán chết. Nhưng nhờ có mái tóc. Một cô thợ uốn tóc người Việt đã chọn cho cháu kiểu đầu này, còn cháu không phản đối.
- Có gì thay đổi chưa sau khi thành Hoa hậu Cộng đồng? - tôi hỏi.
- Cháu có thể ăn mặc đẹp hơn. Bố mẹ cháu cho rằng về một ý nghĩa nào đó cháu đang đại diện cho Việt Nam. Cũng chính vì vậy mà cháu phải thận trọng trong mọi việc làm và tránh xuất hiện nhiều trên báo chí.
Trời tối dần. Đã đến lúc Lê Vân phải về. - Hôm nay cháu sẽ làm gì? - tôi hỏi.
- Cháu sẽ quét dọn nhà cửa, giúp đứa em gái tám tuổi học bài. Sau đó cháu ngồi vào bàn học.
Lê Vân đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học dành cho học sinh quốc tế. Hiện nay điểm trung bình của em là 5,4 (cao nhất là 6). Cô bé thừa nhận từ trước đến nay mình luôn làm việc vất vả bởi cô biết rõ là cha mẹ bị hạn chế về tiếng Ba Lan nên không thể giúp đỡ cô trong chuyện học hành.