Xã Tân Mộc nơi mà gia đình anh sinh sống là xã vùng xa, vùng sâu của huyện Lục Ngạn. Huyện Lục Ngạn, địa danh không chỉ nổi tiếng với sản phẩm từ cây vải thiều mà nơi đây phong trào từ thiện có những bước phát triển mạnh mẽ. Mặc dù là huyện miền núi, giao thông đi lại còn khó khăn trở ngại, nhưng các hoạt động nhân đạo từ thiện vẫn thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng tham gia như: Hiến máu tình nguyện, công tác xây dựng Quỹ nhân đạo, quyên góp ủng hộ cho hoạt động từ thiện nhân đạo, v.v.
Bản thân Nguyễn Ánh Hồng là thương binh hạng 4/4. Tháng 4-1974, anh Hồng lên đường nhập ngũ; tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bị thương tại chiến trường miền nam. Năm 1977 phục viên, anh trở lại địa phương công tác và đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ nhiệm Hợp tác xã mua bán xã Tân Mộc, Chủ tịch Hội Nông dân tập thể, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng công an xã; Phó Bí thư Ðảng ủy, Thường trực Ðảng ủy xã Tân Mộc rồi Trưởng ban văn hóa xã, cán bộ giao thông thủy lợi kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài mà anh Hồng được biết ở nơi này nơi khác trên đất nước Việt Nam, kiều bào ta ở nước ngoài có nhiều cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cơ quan tổ chức làm việc thiện. Cũng từ những việc thiện này mang lại niềm vui, sự an ủi chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh, những con người gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống thường ngày. Ðiều đó càng làm thôi thúc và dấy lên trong tâm tư anh Hồng mong muốn từ tâm nguyện của mình góp phần nào đó có ích cho xã hội cộng đồng.
Ðược sự đồng tình và nhất trí của các thành viên trong gia đình, anh cùng gia đình mình hiến tặng 16 ha đất đồi rừng thuộc sở hữu của gia đình cho Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Ngạn, để rồi từ đây xây dựng một Trung tâm hỗ trợ nhân đạo và tạo việc làm cho các đối tượng của hội. Trên quê hương Lục Ngạn còn có những hội viên như ông Trần Cao Lạng ở xã Quý Sơn hiến tặng 14 ha đồi rừng, ông Thái Văn Thành ở khu Lê Hồng Phong - thị trấn Chũ tuy ở bậc người cao tuổi nhưng vẫn hăng say làm việc thiện, v.v.
Những việc làm trên thật ý nghĩa và mang tính nhân văn. Mong sao ngày càng có nhiều tấm gương người tốt việc tốt thể hiện truyền thống "tương thân, tương ái", "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta từ bao đời nay.