Ngay sau đó, lực lượng CATP cùng CA phường sở tại đã có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Khanh, sinh năm 1942 đã bị giết với hơn 10 vết dao trên cổ, gáy và tay.
Trần Thị Vân (tức Vui), là người giúp việc cho gia đình nạn nhân bị nhiều thương tích ở tay đã được đưa đi cấp cứu. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an nhận định đây là vụ giết người cướp của. Sau ba giờ khẩn trương truy tìm tung tích thủ phạm, cơ quan chức năng xác định hung thủ chính là người giúp việc của gia đình.
Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Thị Vân, sinh năm 1992, hộ khẩu tại Thôn 2, Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá thừa nhận mới giúp việc được gần 4 tháng cho chủ nhà là anh Trương Công Hùng và chị Phạm Thị Hoài An.
Thấy chủ nhà có nhiều tiền, lợi dụng lúc anh chị đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, Vân đã nảy lòng tham muốn trộm cắp tài sản rồi trốn về quê, nhưng do có mẹ vợ anh Hùng là bà Khanh được vợ chồng anh Hùng nhờ đến trông nhà giúp nên Vân chưa thể hành động.
Rạng sáng 2-7, chờ bà Khanh ngủ say, Vân đã vào bếp lấy con dao gọt hoa quả Thái Lan đâm vào ngực bà Khanh. Phát hiện mình bị tấn công, bà Khang đã chống cự. Hai bên vật lộn nhau, đã để lại nhiều thương tích trên tay của Vân. Sau khi bà Khang gục xuống, Vân đã lấy chìa khoá lục két sắt lấy số tài sản là 82 triệu đồng, 3.200 USD và hàng chục nhẫn, lắc và dây chuyền vàng đựng trong túi ni lông và giấu dưới két nước gần chỗ ở.
Để tạo một hiện trường giả, Vân đã gọi điện thoại cho cơ quan công an khai báo bị hai thanh niên lực lưỡng xông vào nhà giết bà Khanh, bản thân mình bị chúng dìm vào bồn cầu. Sau khi cướp được tài sản, hai tên trộm đã tẩu thoát.
Hiện Công an TP Hà Nội phối hợp cùng công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ án.