Người dân trong khu phong tỏa đồng lòng chống dịch

NDO -

Ngày 26/10, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang thực hiện lệnh phong tỏa sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Gần một tuần trôi qua, người dân vượt qua khó khăn, thích nghi dần với cuộc sống trong khu phong tỏa, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.

Người dân TP Hà Giang tự giác đi xét nghiệm Covid-19.
Người dân TP Hà Giang tự giác đi xét nghiệm Covid-19.

Các tuyến phố tại phường Ngọc Hà thường ngày xe cộ đi lại như mắc cửi, hoạt động kinh doanh nhộn nhịp, nay trở nên vắng vẻ. Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà đã kích hoạt các tổ Covid-19 cộng đồng,các thành viên được trang bị băng đỏ thường xuyên đi kiểm tra trên các tuyến đường, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời hỗ trợ ngành y tế quản lý các trường hợp phải cách ly, theo dõi.

Được phân công tuần tra, kiểm soát trên trục đường Lý Thường Kiệt, ông Nguyễn Hồng Năm, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 2, phường Ngọc Hà cứ cách 30 phút lại ra đường để nhắc nhở người dân phòng, chống dịch.

Người dân trong khu phong tỏa đồng lòng chống dịch -0

Ông Nguyễn Hồng Năm, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 2, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang tuần tra trên tuyến đường vắng bóng người.

Ông Năm cho biết: “Ngày đầu phong tỏa, người dân lo lắng, đi lại lộn xộn. Nhưng những ngày sau, được tuyên truyền, vận động nên ý thức chấp hành của bà con nâng lên. Ngay cả trẻ nhỏ cũng nghe lời người lớn ở yên trong nhà, không ra ngoài sân chơi như mọi khi. Trong tổ có 8 người thuộc đối tượng F1 đã nghiêm túc cách ly tại nhà, tự giác đi xét nghiệm, đến nay qua 2 lần xét nghiệm đã có kết quả âm tính”.

Sau gần 1 tuần, người dân phường Ngọc Hà đã nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, dần thích nghi với cuộc sống trong khu phong tỏa.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang, tổ 1, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Chị dậy sớm để nấu ăn sáng cho cả nhà. Đúng 8 giờ, chị Trang bật máy tính, bắt đầu công việc của một nhân viên kế toán doanh nghiệp, thường ngày chị làm việc ở cơ quan, còn nay làm qua mạng tại nhà.

Chị Trang cho biết: “Nơi tôi sống bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, những ngày đầu ở nhà thấy bức bối vì không quen. Nhưng rồi thích nghi dần, dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng. Dù nhà cách ly với nhà, nhưng nhờ công nghệ thông tin mà người dân trong khu phố vẫn giao lưu, trao đổi thông tin thông qua nhóm Zalo, Facebook của trưởng khu phố. Chúng tôi yên tâm, nâng cao ý thức giữ gìn cho chính gia đình mình và cho xã hội, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo phòng, chống dịch là góp sức mình cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh”.

Quyết định phong tỏa toàn phường Ngọc Hà đến bất ngờ nên nhiều hộ không kịp mua thực phẩm dự trữ. Các hộ dân phải nhờ người quen ngoài vùng phong tỏa mua gửi vào để sinh hoạt. Để tránh tình trạng người dân đi lại lộn xộn, mỗi khu dân cử chọn 3 người có điều kiện sức khỏe, tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine làm tình nguyện viên. Họ là những cán bộ, sinh viên, người lao động đi làm shipper “miễn phí” cho người dân.

Khu dân cư k2, tổ 1, phường Ngọc Hà có hơn 70 hộ dân.  Chị Nguyễn Huệ, Trưởng ban Mặt trận tổ 1, được phân công phụ trách chống dịch khu dân cư k2 cho biết: “Chúng tôi đã chọn 3 người làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân. Ai có nhu cầu lấy hàng hóa từ ngoài vùng kiểm soát gửi vào chỉ cần lên nhóm Zalo đề nghị sẽ được tình nguyện viên ra tận các chốt kiểm soát lấy về, giao tận tay”.

Tại các chốt kiểm soát, các lực lượng trực chốt tạo điều kiện cho việc giao, nhận hàng hóa từ bên ngoài vào trong khu phong tỏa. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân có nguồn thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ cuộc sống. 

Người dân trong khu phong tỏa đồng lòng chống dịch -0

Chốt kiểm soát trên tuyến đường dẫn vào phường Ngọc Hà, TP Hà Giang bảo đảm người trực 24/24 giờ. 

Do đó, dù sống trong khu phong tỏa nhưng hiện tại cuộc sống của người dân vẫn được bảo đảm. Chị Nguyễn Thị Nhung, khu dân cư k2, tổ 1, phường Ngọc Hà cho biết: “Gia đình tôi hiện vẫn đầy đủ lương thực ăn vì có người lấy hộ và có người gửi vào. Hằng ngày, tôi liệt kê danh sách những thứ cần thiết để gọi điện cho người quen mua và gửi tại chốt kiểm soát. Từ hôm thành phố có ca Covid-19 trong cộng đồng, giá thực phẩm tăng rất cao. Thí dụ ngày thường chỉ 10.000 mớ, nay tăng lên 40 đến 50 nghìn. Mong sao chính quyền thành phố có giải pháp nguồn cung thực phẩm để người dân không phải mua thực phẩm giá cao”.

Ngay khi thực hiện lệnh phong tỏa, chính quyền phương Ngọc Hà cũng đã tiến hành rà soát những hộ nghèo, hộ khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà, TP Hà Giang Vương Đình Cường cho biết: “Phường nắm bắt đời sống nhân dân, vận động các hộ dân, các tổ chức, đơn vị tiếp tục chung tay ủng hộ phòng, chống dịch. Chúng tôi đã tiếp nhận và hỗ trợ 10 hộ nghèo lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm để bà con sinh sống qua những ngày phong tỏa, giãn cách”.

Nhiều người vẫn không khỏi lo lắng vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng lên, tính đến hết ngày 30/10 có 204 ca Covid-19 trong cộng đồng khiến nhiều người không khỏi lo lắng. 

Anh Nguyễn Quang Sang, tổ 4, phường Ngọc Hà là lao động tự do. Hai vợ chồng hằng ngày làm đến đâu lo cho gia đình đến đó. Số tiền tiết kiệm chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình trong thời gian ngắn, do đó nếu dịch bệnh kéo dài sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Anh Sang nói: “Gia đình mình thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch với hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, lệnh phong tỏa được gỡ bỏ để mình và người dân trên địa bàn trở lại trạng thái bình thường”. Đó không chỉ là suy nghĩ, hành động của riêng anh Sang mà của đại đa số người dân phương Ngọc Hà, TP Hà Giang.