Người dân Hồi giáo phẫn nộ về báo châu Âu đăng biếm họa thánh Muhammad

Người dân Hồi giáo phẫn nộ về báo châu Âu đăng biếm họa thánh Muhammad

Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen hôm qua đã phải xuất hiện trên kênh truyền hình A-rập al-Arabiya nhằm làm dịu cơn phẫn nộ của các tín đồ Hồi giáo trước việc một số tờ báo tại châu Âu cho đăng các bức biếm họa vẽ hình Đấng tiên tri Muhammad của Đạo Hồi.

Cách đây hơn bốn tháng, các bức biếm họa này xuất hiện trên tờ báo Jyllands-Posten của Đan Mạch và sau đó là trên một tạp chí ở Na Uy. Một trong những tấm biếm họa này phác họa Đấng tiên tri Muhammad đội khăn xếp hình giống quả bom.

Kể từ đó, Đan Mạch và Na Uy là mục tiêu của các cuộc phản đối ngoại giao liên tiếp từ các nước Hồi giáo cũng như sự đe dọa bạo lực và tẩy chay hàng hóa từ các nước Bắc Âu.

Nay các tấm biếm họa được in lại trên nhiều báo ở châu Âu trong đó có Đức, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha, và làn sóng phẫn nộ của các tín đồ Hồi giáo ngày càng lan rộng.

Phát biểu trên đài truyền hình, ông F. Rasmussen nói rằng chính phủ Đan Mạch không chịu trách nhiệm trước việc báo chí đưa tin bài. Ông kêu gọi tất cả các bên tránh để căng thẳng gia tăng.

Ông cho rằng  vấn đề này đã vượt ra ngoài phạm vi nước Đan Mạch, trở thành cuộc tranh cãi giữa tự do ngôn luận kiểu phương Tây và những điều cấm kỵ của đạo Hồi.

Đạo Hồi cấm miêu tả, vẽ hình Thánh Allah Muhammad.

Syria và A-rập Xê-út đã rút các đại diện ngoại giao tại Đan Mạch về nước.

Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã cảnh báo việc một số báo quyết định đăng các bức vẽ biếm họa Đấng tiên tri Muhammad có thể khuyến khích khủng bố. Tổng thống Afghanistan Hamid Kaizai kịch liệt lên án việc các báo đăng các bức biếm họa này, nói rằng đó là hành động lăng mạ đối với hàng trăm triệu người.

Tờ báo al-Shihan độc lập khổ nhỏ của Jordan hôm qua đã cho đăng lại ba bức ảnh biếm họa vẽ hình Đấng tiên tri Muhammad với lý do là người dân nên biết họ đang biểu tình về việc gì. Trong một bài báo riêng rẽ, tổng biên tập của tờ báo này, ông Jihad Momani, đã kêu gọi các nước Hồi giáo nên có phản ứng “phải chăng” trước việc các báo cho đăng các bức biếm họa này. Sau đó, theo tin của hãng thông tấn Jordan Petra, ông J. Momani đã bị sa thải vì “cú sốc” mà ông gây ra.

Tờ France Soir hôm thứ tư vừa qua cho đăng hình biếm họa trên trang nhất vẽ hình các vị thánh của Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái và Phật Thích Ca ngồi trên một đám mây, với chú thích là “Đừng lo ngài Muhammad ạ, ở đây tất cả chúng ta đều được vẽ biếm họa”.

Sau đó, tổng biên tập Jacques Lefranic của tờ báo này đã bị sa thải. Ông Lefranic nói: “Chúng tôi không quyết định về những bức tranh này, do đó nó không phải là vấn đề bàn cãi. Vấn đề là ở chỗ chúng tôi có quyền vẽ biếm họa Đấng tiên tri hay không và câu trả lời là có và chúng tôi quyết định hành động theo niềm tin và đã cho đăng các bức này".

Cao ủy thương mại EU Peter Mandelson đã chỉ trích việc các báo đăng lại những bức tranh biếm họa này. Ông nói: Việc tái bản các hình ảnh là có tính khiêu khích và đổ thêm dầu vào lửa. Tôi hiểu động cơ của một số tờ báo này là họ muốn xem đây là việc bảo vệ tự do ngôn luận. Dù sao họ cũng phải hiểu rằng đó là sự xúc phạm.

Theo BBC

Có thể bạn quan tâm