Ngôi nhà 5 tỷ bị bỏ quên?

Nhà 91 đường Vạn Kiếp, phường 3 (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có bề ngang gần 7 m, dài 22 m, tổng diện tích gần 140 m2, nằm ở vị trí thuận lợi, sát đường phố lớn.

Nguyên là một trong những cơ sở của Trường mẫu giáo Mầm non III, phường 3, quận Bình Thạnh, nhưng căn nhà 91 Vạn Kiếp lại đang là nơi kinh doanh phở, cà-phê của ông Trần Văn Dũng, sinh năm 1957, có hộ khẩu thường trú tại số 23/83 đường Ðinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh. Hành trình biến chuyển căn nhà của Nhà nước thành cửa hàng buôn bán kinh doanh của cá nhân là một câu chuyện dài, trong đó trách nhiệm chính thuộc về UBND quận và Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận Bình Thạnh.

Năm 1991, sau khi tách nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập các điểm trường mẫu giáo về một chỗ, nhà 91 Vạn Kiếp là một trong ba cơ sở của trường Mầm non III bị dôi ra. Tháng 12-1992, UBND thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản 6058/UB, cho phép UBND quận Bình Thạnh bán cả ba cơ sở của Trường mẫu giáo đã xuống cấp ở 91 Vạn Kiếp, 61 Ðinh Tiên Hoàng và 5/D cư xá Phan Ðăng Lưu để lấy thêm kinh phí xây dựng cơ sở mới của trường mầm non.

Do bức xúc chỗ ở, với cương vị lúc đó là Phó Chủ tịch UBND phường sở tại, ông Nguyễn Văn Tiên (hiện là Bí thư Ðảng ủy phường 26, quận Bình Thạnh) có đơn xin mua. Cùng xin mua, còn có bà Nguyễn Thị Minh Trí, cán bộ Phòng Giáo dục - Ðào tạo quận Bình Thạnh. Tháng 8-1993, UBND quận Bình Thạnh ra Quyết định số 285/QÐ-UB, trong đó ghi rõ "Ðưa ra khỏi danh sách Nhà nước quản lý nhà số 91 Vạn Kiếp, phường 3. Nền nhà 91 Vạn Kiếp giao cho hai hộ là Nguyễn Thị Minh Trí và Nguyễn Văn Tiên. Thế nhưng, trước đó hơn một năm, ngày 16-5-1992, nhà 91 Vạn Kiếp đã được Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Bình Thạnh bàn giao cho hai hộ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Tiên, giá bán ba chỉ vàng cho một mét vuông mà Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận Bình Thạnh đưa ra là quá cao so với khả năng của ông. Mặt khác, loại nhà như thế này, UBND thành phố yêu cầu phải bán theo hình thức đấu giá, không được phân phối nội bộ, cho nên cuối cùng cả ông Nguyễn Văn Tiên và bà Nguyễn Thị Minh Trí đều không mua được.

Ðiều đáng nói là, lẽ ra khi việc mua bán nêu trên không thành, UBND quận Bình Thạnh phải có quyết định thu hồi căn nhà, sửa chữa và đưa vào sử dụng theo nhu cầu của địa phương... Thế nhưng trên thực tế, từ năm 1992 đến nay, UBND quận; Công ty Quản lý và Phát triển nhà Bình Thạnh đã bỏ lửng, mặc cho căn nhà ngày càng hoang phế. Là người có tên trong biên bản bàn giao, ông Tiên buộc phải quản lý căn nhà hơn 14 năm nay. Không người chăm sóc, căn nhà ngày càng xuống cấp. Năm 2001, ông Tiên tạm cho ông Trần Văn Dũng vào ở để trông coi và hiện nay, căn nhà thuộc sở hữu nhà nước được ông Dũng mặc nhiên biến thành nhà mình với việc mở quán kinh doanh ăn uống.

Bức xúc với tình trạng lửng lơ của tài sản công, tháng 4-2005, ông Nguyễn Văn Tiên làm đơn gửi UBND quận xin thôi không mua nhà, đồng thời đề nghị UBND quận ra quyết định thu hồi. Thế nhưng không rõ vì lý do gì mà đến nay UBND quận Bình Thạnh vẫn chưa có quyết định thu hồi căn nhà để sử dụng vào mục đích công. Sự lãng phí này còn kéo dài đến bao giờ và liệu quận Bình Thạnh còn bao nhiêu ngôi nhà rơi vào tình trạng tương tự? Câu trả lời xin dành cho UBND quận Bình Thạnh.

Có thể bạn quan tâm