Nghĩa tình trong ấp nhỏ ở Long An

NDO -

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, hàng nghìn người dân xa quê đang tạm trú ở Long An vẫn ấm lòng vì được bà con địa phương đùm bọc, hỗ trợ bát gạo, nắm xôi, cọng rau, gói mì, đòn bánh tét và nhiều nhu yếu phẩm khác để vượt qua thiếu thốn trong những ngày giãn cách xã hội.

Bà con Khu dân cư Phú An, ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) gói bánh tét hỗ trợ người nghèo, công nhân lao động xa quê gặp khó khăn.
Bà con Khu dân cư Phú An, ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) gói bánh tét hỗ trợ người nghèo, công nhân lao động xa quê gặp khó khăn.

Gia đình chị Mai Ngọc Ánh rời quê ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình (Cà Mau) lên ở nhà trọ tại Khu dân cư Phú An, ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) hơn 1 năm nay. Chồng là công nhân, chị ở nhà chăm 2 con nhỏ. Một người đi làm trang trải cuộc sống của cả gia đình 4 người trước lúc chưa có dịch bệnh đã khó khăn, nay càng khó khăn bội phần.

Chị Ánh cho biết, trong lúc khó khăn này, gia đình rất ấm lòng vì luôn được bà con trong khu dân cư đùm bọc, hỗ trợ gạo, xôi, rau, củ, quả… đủ ăn qua ngày. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 6 Trần Kim Hà thì đi vận động những người hảo tâm hỗ trợ kịp thời mì, gạo cho những hoàn cảnh như gia đình chị.

Bà Huỳnh Thị Của, ở Khu dân cư Phú An đã 80 tuổi nhưng vẫn tham gia cùng bà con trong khu dân cư nấu xôi, gói bánh tét hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, công nhân lao động đang ở trọ gặp khó khăn do dịch bệnh. Bà Của nói: Người hảo tâm góp tiền, mình còn sức khỏe thì cùng bà con trong khu dân cư chung sức cùng nhau chế biến thức ăn tặng hộ nghèo, khó khăn ở nhà trọ, khu cách ly lót dạ vào mỗi buổi sáng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để mọi người an tâm “ai ở đâu ở đó”.

Nghĩa tình trong ấp nhỏ ở Long An -0
 Bà Huỳnh Thị Của, ở Khu dân cư Phú An, ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) đã 80 tuổi vẫn tham gia cùng bà con gói bánh tét hỗ trợ những người khó khăn.

Ông Trương Thanh Phong, cùng ngụ Khu dân cư Phú An, chia sẻ: Trong mùa dịch này nhiều người lao động tự do, công nhân ở trọ trong khu vực ấp 6 đang rất khó khăn. Khi bà con trong khu dân cư tổ chức gói bánh tét thì đến góp sức cùng làm ra món quà nhỏ gửi đến người lao động đang bị thất nghiệp, xa quê, giúp bà con yên tâm ở yên tại chỗ để phòng, chống dịch. 

Ông Trần Kim Hà cho biết, ấp 6 có 940 hộ dân với khoảng 3.400 nhân khẩu, trong đó có gần 700 hộ dân từ các địa phương khác đến tạm trú trong các nhà trọ để đi làm công nhân và lao động tự do. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống bà con có hộ khẩu thường trú tại địa phương tạm ổn nhưng những người từ phương xa đến tạm trú tại các khu nhà trọ thì rất khó khăn. Qua thống kê, khoảng 700 hộ dân tạm trú tại các khu nhà trọ trong ấp thì có đến 50% gia đình rất khó khăn. Trước tình cảnh ấy, anh em trong Đội dân quân tự quản, các hội, đoàn thể cùng với người dân trong ấp đã vận động những người hảo tâm gần, xa những phần quà hỗ trợ ngay cho bà con.

Ông Hà cho biết thêm, từ ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, ấp đã vận động được hơn 2 tấn khóm (dứa), chanh, thanh long; đi cắt hơn 1 tấn rau muống đồng và gần 300 phần quà hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn trong ấp. Mỗi buổi sáng, bà con trong khu dân cư tổ chức nấu xôi hoặc gói bánh tét mang đến từng nhà trọ cho bà con ăn lót dạ. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ấp đã chuyển đến tay người dân rất kịp thời và địa phương chuẩn bị chi hỗ trợ đợt 2, tất cả đều thực hiện đúng đối tượng…

Không chỉ ở ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tinh thần tương thân, tương ái đã lan tỏa rộng khắp tại nhiều địa phương khác ở Long An bằng những việc làm thiết thực như đi chợ giúp dân; chuyến xe nghĩa tình; chuyến xe 0 đồng; bếp cơm thiện nguyện; mua rau tại vườn trao tại nhà; người dân khu phố, ấp cùng nhau gói bánh tét… Các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Long An vận động những người có khả năng hỗ trợ gạo, rau, củ và nhu yếu phẩm hỗ trợ người nghèo, công nhân lao động xa quê đang ở trong các khu nhà trọ, khu phong tỏa...

Với nhiều cách làm nghĩa tình đã giúp bà con yên tâm “ai ở đâu, ở yên đó” góp phần cùng cả tỉnh Long An từng bước chuyển các “vùng đỏ” thành “vùng vàng”; “vùng vàng”, “vùng cam” thành “vùng xanh”; giữ “vùng xanh” làm hậu phương vững chắc để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19