Tết xa nhà của những người lính mũ nồi xanh
Không giống với tiết trời se lạnh, ẩm ướt rất riêng của mùa xuân Việt Nam, mùa khởi đầu năm mới ở châu Phi đến bằng cái nắng chói chang và lớp bụi đỏ đặc trưng của vùng đất xích đạo.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#gói bánh tét
Có 4 kết quả
Không giống với tiết trời se lạnh, ẩm ướt rất riêng của mùa xuân Việt Nam, mùa khởi đầu năm mới ở châu Phi đến bằng cái nắng chói chang và lớp bụi đỏ đặc trưng của vùng đất xích đạo.
Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, hàng nghìn người dân xa quê đang tạm trú ở Long An vẫn ấm lòng vì được bà con địa phương đùm bọc, hỗ trợ bát gạo, nắm xôi, cọng rau, gói mì, đòn bánh tét và nhiều nhu yếu phẩm khác để vượt qua thiếu thốn trong những ngày giãn cách xã hội.
Tính đến chiều 24-10, hàng trăm người dân trong tỉnh Sóc Trăng đã chung tay góp sức để làm hơn 10.000 đòn (mỗi chiếc 1kg) bánh tét kịp thời gửi tặng hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền trung.
Tỉnh Bến Tre đang tập trung quyên góp tiền, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền trung ruột thịt. Nguồn vận động ban đầu được 600 triệu đồng sẽ được gửi ngay đến các tỉnh khắc phục mưa lũ.