Nghị lực vươn lên của người công nhân bốc vác

Xuất thân từ một công nhân bốc vác, bằng ý chí, nghị lực vươn lên, anh Nguyễn Anh Phú hiện đã là Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần Tầm nhìn thịnh vượng, Giám đốc nhân sự khách sạn năm sao Legend Sài Gòn. Câu chuyện về cuộc đời anh là một bài học quý giá đối với nhiều bạn trẻ đang băn khoăn trước những ngã rẽ của cuộc đời. 

Anh Nguyễn Anh Phú (hàng đầu, người thứ ba từ trái sang) tại một buổi sinh hoạt CLB "Hành động vì hạnh phúc".
Anh Nguyễn Anh Phú (hàng đầu, người thứ ba từ trái sang) tại một buổi sinh hoạt CLB "Hành động vì hạnh phúc".

Nhớ lại chặng đường đã đi qua, anh Phú cho rằng, sự quyết tâm vươn lên, chiến thắng sự tự ti là bài học quan trọng nhất để có được thành công. Khi còn học phổ thông, anh Phú là một học sinh hiếu động, bốc đồng, không nghe lời cha mẹ, học hành không đến nơi đến chốn. Không tốt nghiệp THPT, anh Phú phải đi làm công nhân bốc vác để trang trải cuộc sống. 

Tuy nhiên, một ngày, anh Phú nhận ra rằng, chỉ có học mới có thể trưởng thành và thực hiện được những ước mơ của mình. Từ đó, ban ngày anh đi làm bốc vác, đêm đạp xe đi học lớp nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bạn bè anh biết được, giễu cợt: "Mày điên hả Phú? Có ai đi bốc vác mà mơ làm giám đốc?". Anh Phú nhớ lại: "Lúc đó, cũng liều thôi vì nghĩ phải làm điều gì đó để thoát nghèo, để "mở mày, mở mặt" với gia đình, bè bạn. Trong lớp học toàn giám đốc doanh nghiệp, chỉ có mình tôi là công nhân bốc vác, lạc lõng và thiếu thốn trăm bề. Nhưng chính tại khóa học này, được tiếp cận với những con người có đầu óc nhạy bén, thành đạt và có ý chí đã giúp tôi thêm nghị lực, vượt qua mọi trở ngại".

Cứ cần mẫn, âm thầm, chiến thắng chính bản thân mình, năm 2005, anh Phú tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Trường đại học Kinh doanh Metropolitan (Xít-ni - Ô-xtrây-li-a). Năm 2010, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh Học viện Quản trị kinh doanh Vương quốc Bỉ. Anh Phú nói: "Nếu trong bế tắc, ta cứ buông xuôi thì không bao giờ tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Hạnh phúc không phải là một giấc mơ mà bản thân mỗi người phải có kế hoạch cụ thể và không ngừng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch đó". Từng là một thanh niên không dám  mơ được đặt chân vào trường đại học, giờ đây, Nguyễn Anh Phú là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tầm nhìn thịnh vượng và có hơn 15 năm làm giám đốc nhân sự của nhiều công ty đa quốc gia. Anh luôn là vị khách mời thu hút đông đảo các bạn trẻ trong những buổi nói chuyện định hướng nghề nghiệp tại các Trường đại học Văn Lang, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường đại học Bách Khoa, Trường đại học Sài Gòn, Trường cao đẳng nghề Sài Gòn, Trường đại học Huflit,... Anh thường xuyên tham gia đào tạo kỹ năng cho nhân viên, quản lý các khách sạn năm sao, Trường đào tạo & nghiệp vụ MTC, Trường du lịch & khách sạn VAAC.

Với mong muốn chia sẻ, truyền tải những thông điệp tốt lành, mang tới cho các bạn trẻ khát khao vươn lên làm chủ cuộc sống, anh Phú cùng một số thành viên đồng chí hướng khác thành lập Câu lạc bộ (CLB) "Hành động vì hạnh phúc". Dựa trên tiêu chí: "Tâm hồn - Trí tuệ - Thể chất", CLB trở thành ngôi nhà chung luôn mở rộng vòng tay đối với tất cả mọi người. Trước đây, đối tượng mà CLB hướng tới là sinh viên, người đi làm. Bằng sự đồng cảm, cộng với mong muốn lan tỏa những việc làm của CLB ra cộng đồng, CLB về "đầu quân" cho Cung Văn hóa lao động TP Hồ Chí Minh. Từ đó, CLB có thêm những đối tượng mới, đó là hướng tới những người công nhân, lao động trong các KCN, KCX. Anh Nguyễn Anh Phú tâm sự: "Với những nỗ lực của mình, chúng tôi mong muốn mô hình CLB sẽ được nhân rộng trên cả nước, mang lại nhiều cơ hội, nhiều hạnh phúc hơn nữa đối với công nhân lao động. Nhất là những người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất vốn hằng ngày, hằng giờ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống mà thiếu vắng đi tiếng cười, niềm hạnh phúc".

Có thể bạn quan tâm