Nghị lực tạo nên thành công

Với thân hình bé nhỏ, bị khiếm thị, Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1998 ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thiệt thòi hơn rất nhiều người khác. Tuy nhiên, cô gái ấy đã nỗ lực để đến với bộ môn cờ vua và đạt nhiều thành tích đáng nể ở đấu trường trong nước và khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Hồng (giữa) giao lưu cùng các bạn trẻ.
Nguyễn Thị Hồng (giữa) giao lưu cùng các bạn trẻ.

Những ngày cuối tháng 9/2023, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội quy tụ 420 gương mặt ưu tú từ mọi miền đất nước, trong đó cô gái Nguyễn Thị Hồng (quê ở xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội) khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô gái có thân hình nhỏ bé, bị khiếm thị được nhiều người yêu bộ môn cờ vua biết đến và nể phục.

Là con thứ hai trong một gia đình có bốn chị em, Hồng chịu cảnh thiệt thòi khi hai mắt bị giảm thị lực do thoái hóa võng mạc sắc tố. Nhưng Hồng luôn khát khao được đến trường như bao bạn cùng trang lứa, đến năm 7 tuổi, ước mơ của em đã thành hiện thực. Năm học đầu tiên ở trường tiểu học tại địa phương với kết quả không được như mong muốn, cho nên từ lớp 2, Hồng được bố mẹ xin cho theo học tại Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng). "Một đứa trẻ khiếm thị từ quê ra thành phố gặp nhiều bỡ ngỡ, bố em phải thuê nhà trọ gần trường và tìm một công việc mưu sinh để được gần gũi, chăm sóc em", Hồng chia sẻ.

Cuộc sống của Hồng đã thay đổi khi có một nhóm sinh viên tình nguyện Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh mỗi tuần một buổi hướng dẫn học sinh trong lớp em chơi cờ vua. Không thể nhìn rõ các quân cờ, Hồng vừa cố căng mắt nhìn, vừa phải sờ tay vào từng quân cờ để phân biệt. Khi đó, Hồng chỉ nghĩ đơn giản tham gia theo phong trào, nhưng qua những ván đấu sáng nước, các anh, chị sinh viên phát hiện ra cô gái trẻ có năng khiếu đặc biệt ở môn thể thao trí tuệ này. Hồng tham gia vào đội tuyển cờ vua của lớp, của trường. Năm 2016, khi đang theo học văn hóa tại Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông, Hồng chính thức được chọn vào đội tuyển thể thao người khuyết tật thành phố Hà Nội.

Miệt mài khổ luyện, những nước cờ táo bạo, hiệu quả của Hồng đã đánh bại bao đối thủ. Có những ván cờ chơi xong cả tuần, nhưng Hồng vẫn nhớ hết tất cả các nước cờ. Có những đêm cô trăn trở mãi vì một nước cờ chưa giải được. Đều đặn năm buổi một tuần, cô gái trẻ đi xe buýt từ phòng trọ tới đội để tập luyện. Ngoài ra, Hồng còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu từng nước cờ của các đại kiện tướng quốc tế và trong nước qua máy tính.

Hồng chia sẻ: "Em thần tượng vận động viên Carlsen của Na Uy, Lê Quang Liêm của Việt Nam và học hỏi ở họ rất nhiều, từ cách bài binh bố trận đến cách tấn công, vây hãm đối phương. Em biết rằng chỉ một thoáng sơ suất cũng có thể dẫn đến thất bại, cho nên luôn chịu khó khổ luyện để những nước cờ thận trọng, mà táo bạo, hiệu quả, khuất phục đối thủ".

Thường xuyên được thi đấu ở các đại hội thể thao của người khuyết tật, giải đấu nào cô gái nhỏ cũng đoạt từ hai đến bốn huy chương. Tháng 7/2022, lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia ở bộ môn cờ vua thi đấu ở ASEAN Para Games lần thứ 11 tổ chức tại Indonesia, Hồng đã đoạt hai huy chương vàng, một huy chương bạc cá nhân, ba huy chương vàng đồng đội.

Hồng là vận động viên đạt thành tích cao nhất ở bộ môn cờ vua của đội tuyển thể thao người khuyết tật Hà Nội. Năm 2023, lần thứ hai tham gia ASEAN Para Games, Hồng tiếp tục giành một huy chương vàng cá nhân, một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng đồng đội.

Nhắc đến dự định tương lai, Hồng cho biết: "Em sẽ tiếp tục tập luyện và theo đuổi cờ vua. Em mong muốn sẽ mở một lớp học cờ vua cho các bạn nhỏ, nhất là những bạn khiếm thị để chia sẻ những niềm vui, những giá trị mà cờ vua mang lại".