Từng là đội viên, đội phó, rồi Ðội trưởng Ðội thông tin lưu động, Sở Văn hóa - Thông tin TP Hồ Chí Minh và chính sự nhạy bén, tính xung kích của loại hình này đã giúp cho Minh Tiến bộc lộ những khả năng tiềm ẩn, đa dạng của mình trong các hoạt động phong trào, xây dựng đời sống văn hóa - văn nghệ quần chúng.
Với năng khiếu bẩm sinh và nỗ lực tự thân, sự giúp đỡ và hỗ trợ của đồng nghiệp, Minh Tiến đã góp phần rất lớn vào việc huấn luyện, đào tạo và định hình các đội thông tin lưu động ở hầu khắp các quận, huyện nội ngoại thành trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Thêm nữa, với thanh sắc vẹn toàn, luôn giữ được chất giọng truyền cảm khi nói, khi đọc, khi ngâm thơ và nhất là khi hát những bài bản dân ca do chính mình viết lời phục vụ công tác cổ động, tuyên truyền, Minh Tiến nhanh chóng được mọi người hưởng ứng.
Tự tin bước vào môi trường hoạt động văn hóa - văn nghệ chuyên nghiệp, trở thành diễn viên của Ðoàn ca nhạc - kịch nói Kim Cương, càng ngày Minh Tiến càng chứng tỏ được khả năng ca hát của mình.
Nhiều lần có mặt trong các đội văn nghệ xung kích của thành phố đến với chiến sĩ biên giới, hải đảo, với bà con vùng sâu, vùng xa, hát dân ca và những bài mang âm hưởng dân ca, Minh Tiến đã nhận được nhiều và rất nhiều những lời ngợi khen, cổ vũ.
Giọng hát Minh Tiến được nhiều người biết đến một phần vì Minh Tiến là cộng tác viên thường xuyên của các đài phát thanh, đài truyền hình, một phần vì đi đến đâu Minh Tiến cũng hát bằng tất cả tấm lòng những bài mang âm hưởng dân ca như Trông cây lại nhớ đến Người (Ðỗ Nhuận), Tình yêu dòng sông quan họ (Phan Lạc Hoa)...
Những năm gần đây, Minh Tiến dành nhiều thì giờ cho thơ và rèn luyện thêm kỹ năng sáng tác ca khúc.
Minh Tiến tâm sự: "Ðược ngâm thơ của nhiều nhà thơ, được hát ca khúc của nhiều nhạc sĩ đã là một niềm vui, nếu mình cũng đóng góp được cho đời một vài bài thơ, bản nhạc ngợi ca cuộc sống tươi đẹp hôm nay, chắc chắn niềm vui sẽ còn được nhân lên gấp bội". Một số thơ và ca khúc của Minh Tiến đã có mặt trong băng, đĩa mới phát hành.
Những tụ điểm ca nhạc, các câu lạc bộ thơ, sóng phát thanh và màn ảnh nhỏ truyền hình, người yêu văn hóa - văn nghệ rồi sẽ còn nhiều dịp cùng ngâm thơ, cùng hát với "Minh Tiến của những làn điệu dân ca".