Ngày 1/6 trong bệnh viện: Giữ trọn tuổi thơ cho những “chiến binh nhí”

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại Bệnh viện Nhi Trung ương trở thành một “ngày hội” đặc biệt, nơi những bệnh nhi đang điều trị dài ngày vẫn được vui chơi, nhận quà và cảm nhận sự sẻ chia từ gia đình, thầy thuốc và cộng đồng.

Ngày hội của bé dành cho các bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Ngày hội của bé dành cho các bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nuôi dưỡng giấc mơ tuổi thơ trong bệnh viện

"Mỗi ngày trôi qua, tại Trung tâm, có những em nhỏ còn rất bé nhưng đã phải gắn liền với những đợt truyền thuốc, những buổi điều trị dài ngày và cả những cơn đau mà có lẽ các em vẫn chưa thể gọi thành tên. Có những ngày các em rất mệt, có những lúc chỉ lặng lẽ nhớ nhà, nhớ lớp học, nhớ tiếng cười của bạn bè. Nhưng nơi đây, các em chưa bao giờ phải một mình.

Giữa không gian bệnh viện tưởng chừng chỉ có điều trị và lo âu, vẫn luôn có tiếng hát, tiếng cười, có những giấc mơ tuổi thơ thật đẹp được giữ gìn và nâng niu. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chúng con xin gửi tới các bạn nhỏ một câu chuyện bằng âm nhạc - về tuổi thơ, về tình yêu thương của cha mẹ, về sự chăm sóc tận tình và những tấm lòng luôn đồng hành bên các em", phần mở đầu của cô bé Lò Thị Nhân (quê Sơn La) khiến nhiều người lặng đi.

nch08554.jpg
Lò Thị Nhân (quê Sơn La) và các em nhỏ tại buổi trình diễn văn nghệ.

Lò Thị Nhân (quê Sơn La) đã quá quen với sân khấu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cô bé phát hiện mắc bệnh bạch cầu cấp từ tháng 12/2024 và phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ đó đến nay. Suốt quá trình điều trị, em gần như chưa được về nhà, có thời điểm phải dùng thuốc hàng ngày và điều trị kéo dài, xen kẽ các đợt truyền thuốc theo phác đồ.

Dù phải điều trị dài ngày, Nhân vẫn duy trì sinh hoạt cùng các bạn trong khoa, tham gia các hoạt động vui chơi như tô màu, giao lưu trong khu điều trị. Em chia sẻ cảm thấy rất vui khi được góp mặt trong các chương trình của bệnh viện và coi đó là những khoảnh khắc ý nghĩa trong quãng thời gian điều trị.

Khi được hỏi về ước mơ, Nhân nói mong muốn sau này trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho các bạn nhỏ giống mình. Với em, những chương trình thường niên tại bệnh viện không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em có thêm động lực và niềm tin trong hành trình điều trị.

nch08996.jpg
Thời tiết nóng bức những ngày qua không ngăn được sự háo hức, tò mò, vui vẻ của các em nhỏ trong chương trình Tết Thiếu nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thời tiết nóng bức những ngày qua không ngăn được sự háo hức, tò mò, vui vẻ của các em nhỏ trong chương trình Tết Thiếu nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Có những em bé lần đầu được tham dự chương trình, có những em đã quen với các dịp đặc biệt dành cho trẻ em tại cơ sở nhi khoa này.

"Con tôi nằm viện suốt những năm qua, không được đi học. Nhờ có những chương trình Tết Thiếu nhi như thế này, con được hưởng trọn vẹn một ngày thật sự vui đúng với tuổi thơ của mình", chị Hoàng Thị N. (Bắc Ninh) vén tóc con gái chia sẻ.

Ngồi kế bên, cô bé Phạm Tuệ L. (10 tuổi, ở Hưng Yên) lần đầu tiên được tham dự chương trình Tết Thiếu nhi tại bệnh viện rất háo hức.

Mới vào viện được 3 ngày, bé L. đang được theo dõi viêm dây thần kinh mắt trái gây ra tình trạng mờ mắt. Theo phác đồ, L. được các bác sĩ cho dùng thuốc trong 5 ngày đầu, sau đó sẽ tiếp tục làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm kháng thể và đánh giá nguy cơ ảnh hưởng sang mắt còn lại, từ đó mới có hướng điều trị tiếp theo. Gia đình cho biết, rất may thời điểm này cháu đang nghỉ hè nên phần nào giảm bớt áp lực học tập trong quá trình điều trị.

"Con rất thích các chương trình ca nhạc cho thiếu nhi. Nếu ở nhà, con đã đi diễn cùng các bạn. Lần này nằm viện được xem các bạn múa hát, được xem xiếc, ảo thuật, con rất vui và chỉ mong nhanh khỏe để được về nhà", L. tâm sự.

nch09138.jpg
Các em nhỏ thích thú thưởng thức các tiết mục nghệ thuật.

Ngày hội dành cho các em nhỏ

Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ điều trị chuyên môn, việc chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi luôn được đặc biệt chú trọng. Đối với những trẻ phải điều trị dài ngày hoặc mắc bệnh nặng, các hoạt động vui chơi, giao lưu và nhận sự quan tâm từ cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, giúp các em giảm căng thẳng, tạo tâm lý tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, Phòng Công tác xã hội đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm và đối tác triển khai chuỗi hoạt động chăm lo cho các bệnh nhi đang điều trị, với mong muốn mang đến cho các em một ngày Tết Thiếu nhi vui tươi, ấm áp và giàu ý nghĩa nhân văn.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình “Ngày hội của bé – Lan tỏa yêu thương”, được tổ chức dành cho bệnh nhi nội trú và ngoại trú với nhiều hoạt động phong phú.

nch08849.jpg
Tiến sĩ Hoàng Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ tại chương trình.

Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm văn nghệ, xiếc, ảo thuật… cùng khoảng 400 phần quà dành tặng các em nhỏ tham dự. Bên cạnh đó, hội chợ miễn phí sẽ được tổ chức vào sáng thứ 7 (ngày 30/5) với 24 gian hàng và 12 hạng mục quà tặng như sách truyện, đồ chơi, gấu bông, ba lô, sữa tươi, sách tô màu… dành cho khoảng 2.300 bệnh nhi.

Đi cùng là khu vui chơi trải nghiệm “Sân chơi cầu vồng” với các hoạt động như tô tượng, tranh cát, xe điện và trò chơi vận động, giúp các em có thêm niềm vui trong quá trình điều trị.

Tổng số quà tặng hiện vật được huy động cho chương trình lên tới hơn 18.400 sản phẩm, với tổng kinh phí tổ chức khoảng 1,5 tỷ đồng.

"Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một ngày 1/6 vui tươi hơn, ấm áp hơn ngay tại bệnh viện, để các em có thêm niềm tin, nghị lực trong quá trình điều trị và sớm trở về với gia đình, bạn bè, trường lớp.

Bệnh viện cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị đồng hành, các nhà hảo tâm, nghệ sĩ, phóng viên báo chí đã luôn quan tâm, sẻ chia và chung tay cùng chúng tôi chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước", Tiến sĩ Phương chia sẻ.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Phòng Công tác xã hội đã kết nối hơn 190 lượt nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ viện phí, tặng quà, lì xì và các suất ăn miễn phí cho người bệnh, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,98 tỷ đồng.

nch08569.jpg
Thông qua chuỗi hoạt động nhân ngày 1/6, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng mong muốn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng trong chăm sóc trẻ em đang điều trị bệnh.

Bệnh viện cũng đã khánh thành sân chơi “Mát lành tuổi thơ” tại Trung tâm Quốc tế với các thiết bị vui chơi hiện đại trị giá khoảng 175 triệu đồng, đồng thời kết nối tặng gấu bông cho bệnh nhi tại cơ sở 2 trong dịp khai trương tại xã Kiều Phú, Hà Nội.

Thông qua chuỗi hoạt động nhân ngày 1/6, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng mong muốn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng trong chăm sóc trẻ em đang điều trị bệnh. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động hỗ trợ tâm lý, không gian vui chơi và trải nghiệm, hướng tới môi trường điều trị thân thiện, nhân văn hơn cho các bệnh nhi.

Có thể bạn quan tâm